• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Một giáo viên nghi ngờ bị hàng xóm sát hại dã man trong đêm

Pháp luật 06/11/2018 11:26

(Tổ Quốc)- Lợi dụng trời tối, khu nhà bị mất điện, kẻ gian đã đột nhập vào nhà, khi bất ngờ bị chủ nhà phát hiện tri hô, tên này đã đâm nhiều nhát khiến chủ nhà tử vong.

Cả đêm qua người dân sinh sống tại thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên bàn tán xôn xao về vụ án mạng khiến bà Nguyễn Thị T. (1952) trong cùng thôn tử vong.

Một giáo viên nghi ngờ bị hàng xóm sát hại dã man trong đêm - Ảnh 1.

Hàng xóm bất ngờ trước sự việc bà T. bị sát hại (ảnh: Đ.Tùy/GĐ&XH)

Theo hàng xóm của bà T. kể lại, chiều tối qua tại khu vực này bị mất điện, đến khoảng 9g tối thấy có nhiều người kéo về tập trung ở trước cửa nhà bà T. nói có đánh nhau và lúc đó lực lượng công an cũng đã kịp đến bảo vệ hiện trường. Cũng theo người này, thì sau khi đến nhà bà T. mới biết người này đã bị sát hại trong nhà, còn một người hàng xóm khác là ông Bùi Ngọc Đ. cũng bị sát thương và phải đưa đi bệnh viện.

Báo Gia đình & Xã hội cũng đã đưa tin, khi xảy ra vụ việc, công an và lực lượng chức năng về khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan. Đồng thời, đưa thi thể nạn nhân về Bệnh viện huyện Phù Cừ để khám nghiệm. Gia đình nạn nhân cho biết, 08h45 sáng nay (6/11) gia đình tổ chức lễ khâm liệm và 9g ngày 7/11, nạn nhân được truy điệu và an táng.

Mọi người trong thôn cũng bày tỏ thương tiếc vì bà T. là một người ôn hòa và rất thân thiện với hàng xóm láng giềng. Trước bà dạy tại một trường tiểu học trong thị trấn, sau khi về hưu bà sống một mình ở đây vì người chồng đã mất còn người con thì đang làm việc xa nhà.

Một giáo viên nghi ngờ bị hàng xóm sát hại dã man trong đêm - Ảnh 2.

Gia đình nạn nhân đang chuẩn bị lo hậu sự (ảnh: Đ.Tùy/GĐ&XH)

Diễn biến vụ việc được cho biết, sau khi ăn tối xong, bà T. đóng cửa đi ra ngoài tập thể dục, lợi dụng lúc chập tối (từ khoảng 6g-8g tối) cả khu bị mất điện, kẻ gian đã đột nhập vào nhà, khi bà T. về đến nhà, vừa mở khóa thì phát hiện có người lạ trong nhà. Nghi là trộm, bà T. tri hô báo động cho hàng xóm đến giúp thì bị kẻ lạ đâm nhiều nhát vào người.

Liên quan đến ông Đ., do nghe thấy tiếng bà T. kêu nên chạy sang nhà bà T. thì cũng bị người lạ đâm nhiều nhát vào người và mặt. Sau khi sát thương hai người, kẻ lạ mặt lẩn trốn khỏi hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an đã lập tức có mặt tại hiện trường và gửi báo cáo về để xử lý. Cũng trong đêm qua, cơ quan chức năng đã triệu tập một số nghi phạm có biểu hiện nghi vấn, trong đó có một nam thanh niên ở cạnh nhà nạn nhân.

M.Vy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ