• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Muôn kiểu tác nghiệp của phóng viên tại SEA Games 29

Thể thao 30/08/2017 10:27

(Tổ Quốc) -SEA Games 29 là sự kiện thể thao lớn nhất trong khu vực thu hút được rất đông báo chí từ nhiều quốc gia đổ về Malaysia để tác nghiệp và đưa tin.

SEA Games 29 là sự kiện lớn của thể thao trong khu vực Đông Nam Á thu hút rất đông giới truyền thông, báo chí của nhiều quốc gia trên thế giới. Theo BTC đã có hơn 1.000 hãng thông tấn báo chí, trong và ngoài nước đăng ký tham gia đưa tin về sự kiện này.
Để thu thập được đầy đủ thông tin, hình ảnh và chuyển tải nhanh nhất tới độc giả, các phóng viên có thể thích nghi, tác nghiệp mọi lúc, mọi nơi.

SEA Games năm nay, BTC bố trí chỗ tác ngiệp cho phóng viên báo chí rất hẹp nên muốn có những chỗ tốt nhất thì phải đến thật sớm để giữ chỗ.
Để có những bức ảnh đẹp và tốt nhất, phóng viên được trang bị những thiết bị máy ảnh, ống kính "khủng" nhất.
Ngay sau khi các môn thi đấu kết thúc, họ có thể ngồi bất cứ nơi đâu để chuyển tin bài ảnh về phục vụ độc giả một cách nhanh nhất.
Thùng rác cũng là một nơi để kê máy tính gửi bài về.
.. hay là vỉa vè nơi chờ taxi để di chuyển đến địa điểm thi đấu mới.
cũng có thể là ngay tại vệ cỏ bên đường...
hay ngay trên xe. Chia sẻ với PV Báo điện tử Tổ Quốc, Anh Tiến Tuấn phóng viên ảnh báo Zing.vn cho biết "Các địa điểm thi đấu khá xa nhau, việc di chuyển đi lại chỉ có thể là Grab, Uber và Taxi nên rất tốn kém"
Không chỉ có những phóng viên nam mới lỉnh kỉnh đồ đac, ống kính khủng mà các chị em cũng không kém cạnh so với các đấng mày râu.
Để có những bức ảnh độc lạ, các phóng viên phải tìm những vị trí cao.
Nhưng với dàn ống kính khủng, to và nặng thì việc di chuyển, đi lại là vô cùng khó khăn.
Muôn kiểu đứng ngồi chờ đến giờ thi đấu.
Nằm rạp xuống đất để chụp ảnh.
Và sau những phi thi đấu và gửi tin bài về, nhiều phóng viên đã tranh thủ chợp mắt mọi lúc, mọi nơi.
Mỳ gói là người bạn đồng hành của phóng viên đi tác nghiệp ở nước ngoài.
Theo Vlog Minh Hải: "Chuyện đâu còn có đó, Chia tay giấc mơ em - tạm biệt giấc mơ tôi...

Không yêu, xin đừng nói lời cay đắng..."

Nam Nguyễn (từ Kuala Lumpur, Malaysia)

NỔI BẬT TRANG CHỦ