(Tổ Quốc) - Nam thanh niên cầm búa đập vào đầu bạn gái, tưởng bạn gái đã tử vong, người này chạy xe máy tới chốt kiểm soát dịch Covid-19 khai báo mình mới sát hại bạn gái.
Vào khoảng 19h50 tối 15/4, Hồ Đắc Vi Đô (SN 1987, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam) chạy xe máy đến chốt kiểm dịch Covid-19 trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Hòa Qúy, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) khai báo mình mới…sát hại bạn gái.
Ngay lập tức, lực lượng Công an phường Hòa Qúy đã đưa đối tượng về trụ sở.
Theo lời khai ban đầu của Đô, giữa người này với chị P.T.T.S. (SN 1983, trú Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam) có quan hệ tình cảm với nhau.
Tuy nhiên, thời gian gần đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Tối 15/4, Đô không kiềm chế được, liền tới tiệm cắt tóc của chị S. dùng búa đập vào đầu chị này.
Thấy chị S. chảy nhiều máu, nằm gục trên giường, nghĩ là bạn gái đã tử vong, Đô chạy xe máy đến chốt kiểm dịch Covid-19 có công an đang làm việc để tự thú. Rất may, Đô trình báo sớm nên cơ quan chức năng đến hiện trường phát hiện chị S. còn sống nên kịp thời đưa nạn nhân cấp cứu.
Lực lượng chức năng đã bàn giao Hồ Đắc Vi Đô cho Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) tiếp tục điều tra, xử lý.
Thông tin của bạn
Email:
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Tên hiển thị:
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mã xác thực:
Vui lòng nhập đúng mã xác thực
Gửi bình luận HủyThông báo
Thông báo
Thông báo
Thông báo