• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nếu đã lỡ yêu mùa thu Nhật Bản, hãy đến Nagoya

Thực hiện: Nam Nguyễn | 08/12/2023

(Tổ Quốc) - Tháng 11 đến đầu tháng 12 là thời điểm mùa thu lá đỏ nhuộm lên Nhật Bản một màu rực rỡ. Đây là một trong hai mùa đẹp nhất đất nước mặt trời mọc, cùng với mùa hoa anh đào cuối tháng 3, đầu tháng 4.

Nếu đã lỡ yêu mùa thu Nhật Bản, hãy đến Nagoya - Ảnh 1.

Những cây phong chuyển màu đỏ, cây bạch quả vàng rực đang tô điểm cho sắc thu Nhật Bản đó là khi người dân tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất năm.

Nếu đã lỡ yêu mùa thu Nhật Bản, hãy đến Nagoya - Ảnh 2.

Du khách không nên bỏ lỡ cơ hội tới thăm Nhật Bản thời gian này và tham gia “momijigari” để thưởng ngoạn cảnh sắc mùa thu tuyệt đẹp của “xứ sở mặt trời mọc" và cảm nhận sự bình yên từ sâu trong chính tâm hồn.

Nếu đã lỡ yêu mùa thu Nhật Bản, hãy đến Nagoya - Ảnh 3.

Từ tiếng Nhật “momijigari” hay săn lá mùa thu, có thể dịch theo nghĩa đen là săn lá phong, đây là một hoạt động truyền thống của người Nhật bắt nguồn từ giới quý tộc Heian vào cuối thế kỉ VIII.

Nếu đã lỡ yêu mùa thu Nhật Bản, hãy đến Nagoya - Ảnh 4.

“Momijigari” là thú vui tinh thần tao nhã, tinh tế, đầy ý nghĩa của người Nhật Bản khi dành thời gian ngắm nhìn những tán lá phong chuyển đỏ và thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên khi giao mùa.

Nếu đã lỡ yêu mùa thu Nhật Bản, hãy đến Nagoya - Ảnh 5.

Thời điểm đẹp nhất để “săn lá phong” ở Nhật Bản là vào mùa thu, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12.

Nếu đã lỡ yêu mùa thu Nhật Bản, hãy đến Nagoya - Ảnh 6.

Nếu đã lỡ yêu mùa thu Nhật Bản, hãy đến Nagoya - Ảnh 7.

Du khách Việt muốn tận hưởng cảnh đẹp tưởng như chỉ có trong truyện thì với đường bay thẳng từ Hà Nội đến Nagoya và Fukuoka của Nhật Bản sẽ mang đến lựa chọn di chuyển cho người dân và du khách.

Nếu đã lỡ yêu mùa thu Nhật Bản, hãy đến Nagoya - Ảnh 8.

Nếu đã lỡ yêu mùa thu Nhật Bản, hãy đến Nagoya - Ảnh 9.

Nếu đã lỡ yêu mùa thu Nhật Bản, hãy đến Nagoya - Ảnh 10.

Mùa thu Nhật Bản là sự tổng hòa của nét đẹp vừa lãng mạn, vừa mơ màng.

Nếu đã lỡ yêu mùa thu Nhật Bản, hãy đến Nagoya - Ảnh 11.

Nếu đã lỡ yêu mùa thu Nhật Bản, hãy đến Nagoya - Ảnh 12.

Nếu ví vẻ đẹp mùa thu của Nhật Bản là một tuyệt cảnh thì cũng chẳng quá lời. Thu đến sắc phong đỏ rực khắp núi rừng hiện lên toàn cảnh bức tranh thiên nhiên độc đáo.

Nếu đã lỡ yêu mùa thu Nhật Bản, hãy đến Nagoya - Ảnh 13.

Nếu đã lỡ yêu mùa thu Nhật Bản, hãy đến Nagoya - Ảnh 14.

Nếu đã lỡ yêu mùa thu Nhật Bản, hãy đến Nagoya - Ảnh 15.

"Tôi đã có nhiều dịp đến với Nhật Bản, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận hưởng một mùa thu tuyệt đẹp đến vậy. Nagoya là một thành phố trẻ tuy nhiên có rất nhiều nét văn thú vị để khám phá" - Chị Diệp du khách đến từ Việt Nam chia sẻ.

Nếu đã lỡ yêu mùa thu Nhật Bản, hãy đến Nagoya - Ảnh 16.

Nếu đã lỡ yêu mùa thu Nhật Bản, hãy đến Nagoya - Ảnh 17.

Bên cạnh cây phong, khung cảnh tuyệt mỹ còn được tô điểm sắc vàng của hàng bạch quả vàng rực.

Nếu đã lỡ yêu mùa thu Nhật Bản, hãy đến Nagoya - Ảnh 18.

Mùa thu về khiến khung cảnh ở Nagoya trở nên duyên dáng hơn bao giờ hết. Cả một vùng đất như khoác lên mình một tấm áo mới rực rỡ sắc màu. Trong những con phố, công viên hay những ngôi đền đậm văn hóa, mùa thu bao trùm mang nét thơ, nét lãng mạn đến nao lòng.

NỔI BẬT TRANG CHỦ