• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngập tràn cảm xúc trong đêm nhạc "Em còn nhớ hay em đã quên" tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Văn hoá 01/04/2019 09:07

(Tổ Quốc) - Tối ngày 31/3/2019 tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Em còn nhớ hay em đã quên" kỷ niệm 18 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời

Ngập tràn cảm xúc trong đêm nhạc Em còn nhớ hay em đã quên  tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh 1.

Chương trình do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp tổ chức

Ngập tràn cảm xúc trong đêm nhạc Em còn nhớ hay em đã quên  tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh 2.

MC Quý Linh - Chiến Thắng đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình.

Ngập tràn cảm xúc trong đêm nhạc Em còn nhớ hay em đã quên  tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh 3.

Các ca khúc trong chương trình được thể hiện qua giọng ca của các ca sĩ như: Quang Dũng, Mỹ Tâm, Đức Tuấn, Phạm Thu Hà, Lô Thuỷ, Saxophone Quyền Văn Minh...

Ngập tràn cảm xúc trong đêm nhạc Em còn nhớ hay em đã quên  tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh 4.

Khán đài Nhà Hát Lớn chật kín khán giả thủ đô đến theo dõi chương trình.

Ngập tràn cảm xúc trong đêm nhạc Em còn nhớ hay em đã quên  tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh 5.

Đêm nhạc hội tụ các ca khúc, thư tình mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết tặng những bóng hồng đi ngang qua cuộc đời mình khi còn "ở trọ trần gian"

Ngập tràn cảm xúc trong đêm nhạc Em còn nhớ hay em đã quên  tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh 6.

Ngập tràn cảm xúc trong đêm nhạc Em còn nhớ hay em đã quên  tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh 7.

Những khúc tình ca của Trịnh Công Sơn đã và vẫn sống trong trái tim của nhiều thế hệ. Những người yêu nhau lấy nhạc Trịnh làm "phúc âm tình yêu", cho dù đó là "Phúc âm buồn". Đêm nhạc này một lần nữa đưa công chúng trở về với không gian văn hóa của cố nhạc sĩ, để cùng cảm nhận và rung động với những khúc tình ca.

Ngập tràn cảm xúc trong đêm nhạc Em còn nhớ hay em đã quên  tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh 8.

Trịnh Công Sơn từng nói từ khi còn trẻ ông đã luôn ám ảnh bởi cái chết nên âm nhạc của ông mang trong đó một sự mất mát của những số phận con người

Ngập tràn cảm xúc trong đêm nhạc Em còn nhớ hay em đã quên  tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh 9.

Ngập tràn cảm xúc trong đêm nhạc Em còn nhớ hay em đã quên  tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh 10.

Ông cũng ảnh hưởng bởi Phật giáo của phương Đông và chủ nghĩa siêu thực của phương Tây, nhạc Trịnh Công Sơn thấm đượm màu sắc hiện sinh, buồn bã của các tác giả văn học phương Tây thập niên 60 như Jean Paul Sartre, Albert Camus,... Tiêu biểu là các ca khúc "Cát bụi", "Đêm thấy ta là thác đổ", "Chiếc lá thu phai", "Một cõi đi về", "Phôi pha",...

Ngập tràn cảm xúc trong đêm nhạc Em còn nhớ hay em đã quên  tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh 11.

Ngập tràn cảm xúc trong đêm nhạc Em còn nhớ hay em đã quên  tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh 12.

Ngập tràn cảm xúc trong đêm nhạc Em còn nhớ hay em đã quên  tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh 13.

NSƯT Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình lên sân khấu cảm ơn khán giả đến theo dõi chương trình

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ