• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngày nóng đỉnh điểm, nhìn những "mớ tơ trời" giăng khắp phố Hà Nội nghĩ tới "bà hỏa" mà thót tim

Thời sự 12/06/2019 15:38

(Tổ Quốc) - Dây điện như mạng nhện, dây điện có treo biển quảng cáo, treo quần áo từ lâu đã không còn xa lạ với người dân Hà Nội. Đủ các loại dây chồng chéo này chính là mối nguy tiềm ẩn dẫn đến mất mỹ quan đô thị, cũng như cháy chập trong mùa nắng nóng.

Ngày nóng đỉnh điểm, nhìn những mớ tơ trời giăng khắp phố Hà Nội nghĩ tới bà hỏa mà thót tim - Ảnh 1.

Dây điện như mạng nhện, dây điện có treo biển quảng cáo, treo quần áo từ lâu đã không còn xa lạ với người dân Hà Nội. Đủ các loại dây chồng chéo này chính là mối nguy tiềm ẩn dẫn đến mất mỹ quan đô thị, cũng như cháy chập trong mùa nắng nóng. Đã từng có rất nhiều vụ hoả hoạn xảy ra bắt nguồn từ những "mớ tơ trời này"

Ngày nóng đỉnh điểm, nhìn những mớ tơ trời giăng khắp phố Hà Nội nghĩ tới bà hỏa mà thót tim - Ảnh 2.

Theo ghi nhận trên nhiều tuyến đường, phố tại Hà Nội, các loại dây điện, dây cáp quang… đan xen chằng chịt như mạng nhện treo lơ lửng.

Ngày nóng đỉnh điểm, nhìn những mớ tơ trời giăng khắp phố Hà Nội nghĩ tới bà hỏa mà thót tim - Ảnh 3.

Hàng trăm sợi dây điên, cáp truyền hình, cáp viễn thông... đan vào nhau chằng chịt.

Ngày nóng đỉnh điểm, nhìn những mớ tơ trời giăng khắp phố Hà Nội nghĩ tới bà hỏa mà thót tim - Ảnh 4.

Ngày nóng đỉnh điểm, nhìn những mớ tơ trời giăng khắp phố Hà Nội nghĩ tới bà hỏa mà thót tim - Ảnh 5.

Dưới những cột điện chẳng chịt cáp điện các hàng quán vẫn vô tư mở ra bất chấp những nguy hiểm chết người đang cận kề.

Ngày nóng đỉnh điểm, nhìn những mớ tơ trời giăng khắp phố Hà Nội nghĩ tới bà hỏa mà thót tim - Ảnh 6.

Đặc biệt ghi nhận của phóng viên, tại các chung cư cũ "tơ trời" vương khắp nơi như bủa vây cuộc sống những người dân ở phía trong.

Ngày nóng đỉnh điểm, nhìn những mớ tơ trời giăng khắp phố Hà Nội nghĩ tới bà hỏa mà thót tim - Ảnh 7.

Ngày nóng đỉnh điểm, nhìn những mớ tơ trời giăng khắp phố Hà Nội nghĩ tới bà hỏa mà thót tim - Ảnh 8.

Những vật dụng cá nhân cũng được tận dụng treo lên dây điện.

Ngày nóng đỉnh điểm, nhìn những mớ tơ trời giăng khắp phố Hà Nội nghĩ tới bà hỏa mà thót tim - Ảnh 9.

Nhiều người dân sử dụng luôn dây điện để phơi quần áo.

Ngày nóng đỉnh điểm, nhìn những mớ tơ trời giăng khắp phố Hà Nội nghĩ tới bà hỏa mà thót tim - Ảnh 10.

Những cột điện sát với nhà dân thường có những hiểm hoạ cháy nổ rất cao.

Ngày nóng đỉnh điểm, nhìn những mớ tơ trời giăng khắp phố Hà Nội nghĩ tới bà hỏa mà thót tim - Ảnh 11.

Trong hình là cột điện gần với nhà thuốc trên phố Trung Kính bị chập cháy vào mùa nắng nóng tháng 5 nắm 2018 khiến 2 người bị bỏng phải đưa đi cấp cứu.

Ngày nóng đỉnh điểm, nhìn những mớ tơ trời giăng khắp phố Hà Nội nghĩ tới bà hỏa mà thót tim - Ảnh 12.

Chú Nguyễn Quang Huy sống tại phố Trung Kinh chia sẻ : "Những bốt điện với dây dợ như này khiến tôi và gia đình vô cùng lo sợ. Bốt điện bố trí quá thấp trong khi nhà có trẻ con, không để ý thì hậu quả không biết như nào".

Ngày nóng đỉnh điểm, nhìn những mớ tơ trời giăng khắp phố Hà Nội nghĩ tới bà hỏa mà thót tim - Ảnh 13.

Hà Nội là nơi có tập trung mật độ dân cư đông, với tình trạng dây điện như này, chỉ một chút sơ xuất, bất cẩn hậu quả dẫn đến sẽ khó lường.

Ngày nóng đỉnh điểm, nhìn những mớ tơ trời giăng khắp phố Hà Nội nghĩ tới bà hỏa mà thót tim - Ảnh 14.

Tại phố Lê Trọng Tấn, chùm dây điện lơ lửng ngang mặt người.

Ngày nóng đỉnh điểm, nhìn những mớ tơ trời giăng khắp phố Hà Nội nghĩ tới bà hỏa mà thót tim - Ảnh 15.

Bảo đảm mỹ quan đô thị, xóa các đường dây "mạng nhện" chướng mắt, nguy cơ chập cháy cao, từ giữa năm 2016, Hà Nội triển khai thực hiện thanh thải, hạ ngầm các đường dây điện lực, viễn thông trên các tuyến phố. Mặc dù các đơn vị liên quan đang nỗ lực xây dựng thành phố "không dây" an toàn, tuy nhiên đến nay, việc hạ ngầm vẫn còn lắm gian nan.

Ngày nóng đỉnh điểm, nhìn những mớ tơ trời giăng khắp phố Hà Nội nghĩ tới bà hỏa mà thót tim - Ảnh 16.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ