• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngỡ ngàng vẻ đẹp của 2.000 cây hoa đỗ quyên tại thành phố trong mây

Du lịch 05/04/2017 07:00

(Tổ Quốc)-Khai hội từ ngày 31/3 và kéo dài đến hết 9/4, Lễ hội hoa đỗ quyên - Không gian văn hóa Tây Bắc tại Khu du lịch (KDL) Fansipan Legend đang khiến cả một vùng rừng Hoàng Liên Sơn bừng sáng.

Sẽ thật uổng phí nếu bạn không đến Fansipan mùa này để chiêm ngưỡng không gian văn hóa Tây Bắc bên những gốc đỗ quyên hàng trăm tuổi thắp lửa trên những vạt rừng xanh cùng với hơn 2.000 cây đỗ quyên rực rỡ được trưng bày tại Lễ hội hoa đỗ quyên do Fansipan Legend tổ chức.

Chưa khi nào, du khách và người dân Sa Pa thấy nhiều đỗ quyên đến thế. Cảm giác như cả thế giới đỗ quyên được tụ về nơi vùng núi cao mây phủ này để đồng loạt bung nở.

Hơn 2.000 cây đỗ quyên từ nhiều nơi khác nhau hội tụ về trong không gian Lễ hội

Không chỉ là đỗ quyên, thảm hoa cải vàng rực cũng đang góp phần khiến Không gian Tây Bắc đáng nhớ hơn ở thành phố trong mây, nơi đây chắc chắn sẽ dành tặng những bức hình độc đáo cho du khách ghé thăm.

Trên đỉnh cao Tây Bắc, đỗ quyên như thể gặp đúng cảnh, đúng người, đua nhau khoe sắc khiến du khách ngỡ ngàng, thích thú
Đến với lễ hội hoa đỗ quyên, du khách sẽ có những khuôn hình ấn tượng khi check-in bức tường hoa đỗ quyên độc đáo, tận mắt chiêm ngưỡng những giống đỗ quyên quý và ngắm đỗ quyên rừng thắp lửa lưng chừng trời từ trên cáp treo.
Các gian hàng lưu niệm trong Không gian văn hóa Tây Bắc cũng bật lên những sắc hoa đủ màu. Và níu chân du khách là những sản phẩm thổ cẩm, vòng tay, vải vóc đặc trưng của miền Tây Bắc.

Dọc theo con đường lát đá lên đỉnh cao 3.143m, những gốc đỗ quyên vàng đã bật nụ, đỗ quyên đỏ - còn gọi là đỗ quyên quang trụ - một di sản quốc gia đã được công nhận đang nở thắm những bông hoa màu huyết.

Gia tăng trải nghiệm cho du khách đến với Lễ hội hoa đỗ quyên là những trò chơi dân gian của người Tây Bắc. Khách ta thích thú, khách Tây hào hứng đi cà kheo, đánh đu, nhảy sạp, bịt mắt đánh trống, đi cầu một dây…

Trên đường chinh phục đỉnh cao nóc nhà Đông Dương, du khách cứ chậm bước theo từng bậc đá, để được “chạm tay” vào những gốc đỗ quyên 300 tuổi, và ngắm những vạt rừng xanh đang toả sắc đỗ quyên hồng, vàng, đỏ, tím…

Thảo Linh

Lâm Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ