• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Nhà khoa học điên" mất mạng vì ngồi tên lửa để chứng minh trái đất phẳng

Thế giới 24/02/2020 13:44

(Tổ Quốc) - Chưa kịp chứng minh trái đất này là phẳng, Mike Hughes đã qua đời vì tai nạn tên lửa.

Theo NPR, ông Mike Hughes đã tử nạn vào hôm 22/2 vừa qua tại Barstow, California (Mỹ) vì tai nạn tên lửa. Trong nhiều năm qua, "nhà khoa học điên" hưởng thọ 64 tuổi này đã cố gắng chứng minh trái đất của chúng ta là một mặt phẳng chứ không phải hình cầu.

Quan niệm trái đất phẳng là gì?

Nhiều người cho rằng, hình dạng thực sự của trái đất rất phẳng phiu hoặc hình đĩa chứ không phải hình cầu. Niềm tin mơ hồ này xuất hiện trong các ghi chép lịch sử từ thế kỷ 17 nhưng cuối cùng đã bị khoa học hiện đại lật tẩy. Đến nay, trào lưu cổ vũ quan điểm trái đất phẳng bị coi là hành vi chống đối khoa học.

"Nhà khoa học điên" mất mạng vì ngồi tên lửa để chứng minh trái đất phẳng - Ảnh 2.

Mike Hughes hay "nhà khoa học điên" đã thiệt mạng vì tai nạn tên lửa trong khi cố chứng minh trái đất này phẳng

Theo anh Justin Chapman, phóng viên hiện trường có mặt vào ngày Mike tử nạn cho hay:

"Đây là lần phóng tên lửa tự chế thứ 3 của Mike, tên lửa đã va chạm vào cầu thang dẫn lên khoang lái khiến dù hạ cánh bị rách..."

"Nhà khoa học điên" mất mạng vì ngồi tên lửa để chứng minh trái đất phẳng - Ảnh 3.

Hậu quả là, tên lửa mà Mike ngồi bên trong bay chệch hướng rồi cắm đầu xuống sa mạc sau gần 1 phút cất cánh. Được biết, điểm rơi tên lửa cách bệ phóng chừng 800m.

Sở Cảnh sát San Bernardino cũng thông báo rằng, họ nhận được cuộc gọi vào đầu giờ chiều ngày 22/2 (theo giờ địa phương) về việc 1 người đàn ông tử nạn trong tên lửa tự chế.

"Nhà khoa học điên" mất mạng vì tai nạn tên lửa trong khi cố gắng chứng minh trái đất phẳng

"Nhà khoa học điên" mất mạng vì ngồi tên lửa để chứng minh trái đất phẳng - Ảnh 5.

Hình ảnh chiếc tên lửa đã mang Mike đi một lần và mãi mãi

Waldo Stakes, một người bạn của Mike chia sẻ:

"Chúng tôi cũng có mặt nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra".

Khi đó, bãi phóng có khoảng 60 người tụ tập, nhiều phóng viên cũng có mặt để làm live-stream.

Theo NPR, tên lửa do Mike chế tạo dựa vào động cơ hơi nước. Mục tiêu ban đầu của "nhà khoa học điên" Mike Hughes là bay lên độ cao hơn 1500m, chụp ảnh và quay phim để khẳng định trái đất này phẳng.

Vào tháng 5/2018, Mike đã ngồi tên lửa và bay tới độ cao 572m tại sa mạc Mojave trước khi tung dù hạ cánh. Dù suýt nữa sụn lưng nhưng ông bày tỏ sự vui mừng trước thành quả của bản thân.

Sở dĩ Mike bị cộng đồng mạng gọi là "nhà khoa học điên" vì ông rất bảo thủ với quan điểm của bản thân. Người đàn ông này luôn tin rằng truyền thông đã bưng bít và cố tình che giấu nhiều sự thật về hình dạng của trái đất.

Tham khảo NPR

JJJ - Nhịp Sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ