• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhạc sĩ Phú Quang đã rời xa mùa đông Hà Nội

Văn hoá 08/12/2021 10:28

(Tổ Quốc) - Nhạc sĩ Phú Quang đã qua đời vào 8h45 phút ngày 8-12 tại Bệnh viện Việt Xô sau thời gian điều trị bệnh, hưởng thọ 72 tuổi.

Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949, quê ở Thạch Thất, Hà Nội. Ông sinh ra ở Phú Thọ nhưng lớn lên ở Hà Nội. Sinh thời, nhạc sĩ không biết chính xác ngày sinh của mình. Nhạc sĩ từng chia sẻ sau khi sinh ông được 3 tháng, mẹ ông mới đi làm giấy khai sinh. Và ngày 13/10/1949 là ngày bà mẹ Phú Quang làm khai sinh cho ông. Khi đã trở thành nhạc sĩ, ông sáng tác bài "Sinh nhật đen" để nói về ngày sinh nhật của chính mình.

Nhạc sĩ Phú Quang đã rời xa mùa đông Hà Nội - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Phú Quang

Ông tốt nghiệp hệ Trung cấp kèn cor tại Nhạc viện Hà Nội, sau đó công tác tại một số đơn vị như: Nhà hát Giao hưởng - Hợp xướng - Nhạc Vũ Kịch, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Phòng Ca Múa Nhạc Sở Văn hóa - Thông tin TPHCM…

Năm 1986 ông vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Ông từng chia sẻ, chính thời gian xa Hà Nội này nỗi nhớ Hà Nội chưa từng nguôi ngoai trong ông, đặc biệt vào mùa đông. Đây là lý do nhiều ca khúc hay về Hà Nội ra đời. Có thể kể đến các nhạc phẩm: Em ơi Hà Nội phố (thơ Phan Vũ), Im lặng đêm Hà Nội, Chiều phủ Tây Hồ, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Đâu phải bởi mùa thu (phỏng thơ Giáng Vân), Nỗi nhớ mùa đông (thơ Thảo Phương)... được công chúng đón nhận, yêu mến.

Ngoài ra, ông còn sáng tác khí nhạc và nhạc phim Khi mùa thu đến trong phim Vị đắng tình yêu, bài hát phim Bao giờ cho đến tháng Mười...

Từ năm 2008 ông trở lại Hà Nội. Vài năm trở lại đây nhạc sĩ Phú Quang phải điều trị bệnh.

Thông tin nhạc sĩ Phú Quang qua đời đã khiến giới nghệ sĩ cùng khán giả yêu mến yêu mến ông vô cùng đau xót và tiếc nuối một nhạc sĩ tài hoa.

Hà Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ