• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

NSND Bạch Tuyết: 16 tuổi đã làm đào chính và nỗi ân hận lớn với ông nội

Giải trí 26/10/2023 17:05

(Tổ Quốc) - "Cứ mỗi khi nhận vai một nhân vật nào, tôi đều phải tìm hiểu cặn kẽ, nghe lời dạy từ NSND Năm Châu, NSND Phùng Há là những vị Tổ nghề cải lương" – NSND Bạch Tuyết chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Phụ nữ quyền năng, NSND Bạch Tuyết đã chia sẻ về cơ duyên đến với nghề hát của cô.

Cô nói: "Có lẽ trời đất thương những người tuổi thơ không may mắn nên cho tôi có giọng hát để đến với cải lương. Tôi mất mẹ năm mới có 8 tuổi, sau đó được đưa vào học trường nội trú.

Trong thời gian học, cứ tới tiết văn là thầy giáo lại kêu tôi đứng lên ngâm thơ cho cả lớp nghe. Ngay lúc đó tôi đã có cảm giác mình nổi tiếng rồi.

NSND Bạch Tuyết: 16 tuổi đã làm đào chính và nỗi ân hận lớn với ông nội - Ảnh 1.

NSND Bạch Tuyết

Tôi quen một cô bạn cùng lớp có cha là nghệ sĩ đờn ca tài tử nổi tiếng. Cô bạn đó thấy tôi cuối tuần không có ai đón về nên rủ tôi về nhà cô ấy chơi cho vui. Tới nhà, cha cô ấy bảo tôi ca thử cho nghe. Tôi chưa học hành gì về ca cổ nhưng ca bài nào cũng trúng. Bạn của cha cô bạn tôi là một nhạc sĩ thấy thế mới bảo tôi lên đài phát thanh ca một vài tiết mục cải lương.

Sau vài số lên sóng đài phát thanh, báo giới chú ý đến tôi và viết về tôi là "có một con chim lạ bay vào  làng nghệ thuật".

Tới năm 16 tuổi, tôi được cô Bạch Mai giới thiệu cho bác Lưu Huyền, người có quyền lực trong giới cải lương. Ngày đó, đoàn hát Kiên Giang vừa lập ra 15 ngày thì cô đào chính bị đoàn khác tới mua mất nên nháo nhác đi tìm đào chính thế chân.

Bác Lưu Huyền thấy thế mới tới nhà tôi xin phép ba tôi cho tôi đi hát. Tôi cũng hứa với ba rằng: "Ba cho con đi hát, con sẽ làm đàng hoàng. Nếu con không đàng hoàng thì con tự tử chết chứ không quay về làm xấu hổ gia đình. Ba không cho con cũng trốn đi".

Ba tôi đồng ý cho tôi đi hát, nhưng cũng bị ông nội mắng. Bên nội nhà tôi dòng khoa bảng, coi trọng học hành nên ông nội bảo ba tôi trị gia bất nghiêm nên mới có đứa con đi theo xướng ca vô loài.

NSND Bạch Tuyết: 16 tuổi đã làm đào chính và nỗi ân hận lớn với ông nội - Ảnh 2.

Sau này lớn lên, tôi mới hiểu rằng, gia đình không cho đi hát vì lo cho tôi vì nghề này là gạo chợ nước sông. Năm tôi 18 tuổi thì ông nội mất. Tôi ân hận rằng, nếu ông nội còn sống để chứng kiến tôi thành công thì đã vui hơn".

Trong hơn 60 năm cầm ca, NSND Bạch Tuyết đã thành công với nhiều vai diễn. Cô chia sẻ: "Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Cứ mỗi khi nhận vai một nhân vật nào, tôi đều phải tìm hiểu cặn kẽ, nghe lời dạy từ NSND Năm Châu, NSND Phùng Há là những vị Tổ nghề cải lương.

Ví dụ, khi đóng vai Thúy Kiều, tôi phải ra tận Nghệ An, Hà Tĩnh, tới mộ Nguyễn Du và nói chuyện với các bô lão ở đó để thấy được thân phận Kiều và thân phận Nguyễn Du. Từ đó, tôi nhận thức rằng diễn vai Kiều không chỉ là Kiều mà còn thay Nguyễn Du nói lên những bất công, cay đắng mà ông gánh chịu cũng như tâm tình ông dành cho nhân loại".

Tùng Ninh

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ