• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ơn nghĩa sinh thành lan tỏa nhiều cung bậc cảm xúc về đạo hiếu

Văn hoá 25/08/2023 10:16

(Tổ Quốc) - Tiếp theo thành công của năm 2022, chương trình Ơn nghĩa sinh thành 2023 được tổ chức với quy mô lớn hơn, thu hút nhiều nghệ sỹ nổi tiếng. Chương trình đã đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc về tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng, lan tỏa tinh thần đạo hiếu.

Ngợi ca đạo hiếu bằng nghệ thuật

Tới dự chương trình, về phía đại biểu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú; Phó Trưởng ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Anh Công; Phó Trưởng ban Công tác Đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh.

Chương trình cũng thu hút đông đảo khán giả kín khán phòng Cung Hữu nghị Hà Nội.

Ơn nghĩa sinh thành là đóa hoa bằng âm nhạc và nghệ thuật dâng lên các bậc sinh thành trong mùa Vu Lan báo hiếu, nhằm tái hiện truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam được truyền lại qua ngàn đời nay đồng thời lan tỏa, giáo dục lớp trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Ơn nghĩa sinh thành lan tỏa nhiều cung bậc cảm xúc  - Ảnh 4.

Phần biểu diễn của nữ ca sĩ Hiền Thục

Với sự tham gia của những ca sĩ: Tùng Dương, Quang Dũng, Hiền Thục, Minh Quân, Sao mai Ngọc Ký, Sao mai Thu Thủy, Lê Anh, Lê Trang, Ngọc Khánh Chi (Á quân Gương mặt thân quen 2022)... đêm nhạc đem đến không gian lắng đọng, đầy cảm xúc để những người con chiêm nghiệm về công lao sinh dưỡng của cha mẹ.

Chương trình mở màn ấn tượng với nhạc phẩm Bông hồng cài áo, Ca dao mẹ qua giọng hát trầm ấm và ngọt ngào của ca sĩ Quang Dũng. Hòa cùng với âm thanh, ánh sáng nhiều gợi tả, và phần múa minh họa về nỗi vất vả của người mẹ, chương trình mở màn như đưa người xem đến một không gian rộng lớn của tình mẫu tử thiêng liêng.

Nếu như phần thể hiện của Quang Dũng ngọt ngào sâu lắng thì Tùng Dương lại mang đến một cảm xúc da diết nhớ nhung của người con với người mẹ đã khuất bóng. "Mẹ ơi con đã già rồi, Con ngồi nhớ mẹ, khóc như trẻ thơ. Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa"...ca từ đầy da diết trong ca khúc Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến qua chất giọng đầy nội lực của Tùng Dương khiến không ít khán giả trong khán phòng rưng rưng nước mắt.

Phần biểu diễn của ca sĩ Hiền Thục với hai bài hát Nhật ký của mẹ, Con nợ mẹ cũng chạm vào trái tim khán giả. Nữ ca sĩ cũng rơi nước mắt trên sân khấu khiến cho nhiều khán giả cũng không kìm được xúc động. Lý giải cho sự xúc động này, MC Nguyên Khang cho hay con gái duy nhất của nữ ca sĩ đã sang nước ngoài để du học, Hiền Thục đã gác lại công việc trong một khoảng thời gian để cùng đi với con, lo cho con. Hiện tại, bé đã cứng cáp ở xứ người, nữ ca sĩ mới trở lại Việt Nam và trong lòng luôn canh cánh nỗi chờ mong ngày con quay trở về.

Chương trình cũng có sự góp giọng của những ca sĩ trẻ như Ngọc Khánh Chi, Lê Trang, Lê Anh... Mỗi tiết mục của Ơn nghĩa sinh thành đều được dàn dựng công phu với các hoạt cảnh thiết kế tương xứng cho từng nội dung của ca khúc. MC không giới thiệu tên ca sĩ hay bài hát như trình tự thông thường của các đêm nhạc khác mà tập trung khắc họa công ơn trời biển của cha mẹ, sự thấu hiểu và biết ơn của những đứa con dành cho đấng sinh thành.

Cùng với những ca khúc sâu lắng, ngọt ngào đủ khiến người ta thấm thía và xúc động về tình cảm gia đình, về công lao trời biển của mẹ cha. Những giây phút bi hài của tiểu phẩm Báo hiếu trong chương trình cũng để lại nhiều suy nghĩ cho khán giả về chữ "Hiếu" thời hiện đại.

Lan tỏa tinh thần nhân văn

Chương trình cũng dành thời lượng để chia sẻ về những người làm cha làm mẹ nhưng lại thiếu vắng tình cảm, sự quan tâm của con cái ở trại dưỡng lão. Và Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã mang đến niềm vui, niềm an ủi, lan tỏa tình cảm ấm áp đến họ trong mùa Vu Lan- mùa hiếu hạnh.

Với tấm lòng biết ơn vô hạn dành cho đấng sinh thành, với mong muốn truyền đạt cho giới trẻ về công lao to lớn của mẹ, cha, cùng với đêm nhạc, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có chuỗi hoạt động thiện nguyện ý nghĩa để sẻ chia tấm lòng với những người cha, người mẹ đặc biệt trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Đó là Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Yết, sinh năm 1931. Mẹ có hai con trai là liệt sỹ tham gia cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ. Hiện nay, mẹ sống một mình tại ngôi nhà tình nghĩa được chính quyền tặng năm 2014. Món quà của tuổi trẻ dành tặng mẹ như lời động viên và tri ân sâu sắc tới sự hy sinh to lớn của mẹ hiến dâng những đứa con cho nền độc lập tự do dân tộc.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô, các hoạt động bên lề cho chương trình đã được lên kế hoạch từ tháng 6 và triển khai cao điểm trong tháng 7 và những ngày đầu tháng 8. Đó là các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ngãi, các cựu tù chính trị Côn Đảo; Tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh); Thăm hỏi trao quà tới người già neo đơn tại đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội…

"Chuỗi hành trình được tổ chức với tấm lòng trân trọng, sự tri ân của người trẻ, lan tỏa với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”. Ngoài ra, tại chương trình Ơn nghĩa sinh thành cũng dành tặng 20 suất học bổng tới các học sinh nghèo hiếu thảo, vượt khó học giỏi", ông Nguyễn Mạnh Hưng cho biết./.

Hồng Hà


* Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL thực hiện



NỔI BẬT TRANG CHỦ