• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Pakistan: Không khí ảm đạm mùa lễ hội Eid al-Fitr

Thế giới 19/04/2023 15:57

(Tổ Quốc) - Theo tin từ AFP, lễ hội Eid hàng năm thường mang về nguồn thu lớn cho các cửa hàng và doanh nghiệp nhỏ của Pakistan nhưng năm nay tình hình ảm đạm hơn nhiều.

Trong đạo Hồi, lễ hội Eid al-Fitr đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan. Và tại Pakistan, trong tuần lễ hội Eid, mọi người thường sẽ đi mua sắm rất nhiều và khoản thu từ tuần mua sắm này thậm chí có thể bù đắp cho phần còn lại của cả năm.

Tuy nhiên, năm nay, nhiều người lo lắng rằng họ thậm chí sẽ không kiếm đủ tiền thuê nhà hàng tháng trong bối cảnh lạm phát chạm mức cao nhất trong nhiều thập kỷ và những diễn biến chính trị phức tạp khiến đất nước rơi vào tình trạng bất ổn.

"Không có khách hàng, không có người mua", ông Shehzad Ahmed, chủ một cửa hàng bán túi xách, đồ trang sức và các hàng hóa khác ở phía đông thành phố Lahore, cho biết.

Quốc gia Nam Á với hơn 220 triệu dân này đã ghi nhận mức lạm phát hàng năm lên tới 35,4% trong tháng 3 năm nay. Giá lương thực tăng hơn 47% trong 12 tháng qua còn chi phí vận chuyển tăng 55%.

Lạm phát leo thang: Không khí lễ hội lớn Eid al-Fitr ở Pakistan trở nên ảm đạm - Ảnh 1.

Mùa lễ hội Eid al-Fitr từng là thời điểm bội thu cho các thương nhân và chủ cửa hàng nhỏ trên khắp Pakistan. Tuy nhiên, kinh tế khó khăn đã khiến mùa lễ hội năm nay chìm lắng hơn. Ảnh: CNA/AFP.

Pakistan đang nợ nần chồng chất và cần đưa ra những cải cách "thắt lưng buộc bụng" đáp ứng được những yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để cơ quan này giải ngân đợt cứu trợ trị giá 6,5 tỷ USD nhằm tránh vỡ nợ.

Nền kinh tế Pakistan đã bị suy giảm sau nhiều năm quản lý tài chính sai lầm và bất ổn chính trị. Và tình hình đang trở nên trầm trọng hơn do cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và lũ lụt tàn phá khiến một phần ba đất nước chìm trong ngập lụt vào năm ngoái.

Không khí ảm đạm mùa lễ hội

Thông thường, lễ Eid al-Fitr sẽ diễn ra khi kết thúc tháng Ramadan và được người Hồi giáo trên khắp thế giới tổ chức bằng cách tiệc tùng với người thân và bạn bè, trao đổi quà tặng và mặc quần áo và giày dép mới.

Tuy nhiên, những khó khăn kinh tế nghiêm trọng đã tạo nên một bầu không khí ảm đạm trên khắp các khu mua sắm vốn sôi động của Pakistan.

"Số lượng người mua sắm giảm đi đáng kể so với năm ngoái và đó là do lạm phát", thương nhân Saif Ali thông tin với AFP.

Sheikh Amir, chủ một cửa hàng nhỏ bán vòng tay thủy tinh và đồ trang sức giả, cho biết ông thường có thể kiếm đủ tiền cho cả năm trong dịp lễ Eid al-Fitr. Tuy nhiên, năm nay ông buồn rầu chia sẻ: "Chúng tôi chỉ đang làm ăn với hy vọng có thể kiếm đủ tiền để trả tiền thuê cửa hàng của mình".

Các khu mua sắm lớn trên khắp Pakistan thường ghi nhận mức chi tiêu tăng đột biến trong tuần trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr và năm nay khoảng thời gian đó dự kiến vào cuối tuần này.

Ở các trung tâm đô thị, chợ và cửa hàng mở cửa đến sau nửa đêm và nhiều nơi đang tung ra các ưu đãi hoặc giảm giá đặc biệt để thu hút khách hàng.

Những ánh đèn lấp lánh tô điểm cho nhiều khu chợ để thu hút khách hàng, trong khi những người bán hàng rong dựng quầy hàng cung cấp các món ăn đặc biệt cho ngày lễ.

Dù đã nỗ lực hết sức nhưng năm nay, tất cả đều ghi nhận doanh số giảm đáng kể.

"Việc kinh doanh của chúng tôi đang chậm lại," ông Ali nói, dù vẫn đang hy vọng bán được hàng trăm chiếc khăn choàng thêu trong dịp lễ Eid al-Fitr sắp tới.

Người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu

Còn đối với Fatima Azhar Mehmood, một bà mẹ có bảy cô con gái, lễ Eid al-Fitr này sẽ là một kỳ nghì lễ bà phải cẩn trọng hơn trong chi tiêu.

"Tôi phải mua sắm cho các con nhưng đồng thời tôi cũng phải mua đồ đạc cho ngôi nhà", bà Fatima Azhar Mehmood bày tỏ.

Thay vì mua quần áo giảm giá cho các cô con gái như mọi năm, bà Fatima đã đi mua vải ở quận Old Lahore và dự định tự khâu trang phục ngày lễ cho gia đình.

"Chúng tôi phải mua khẩu phần ăn, mua đồ cho bọn trẻ... và tiền thuê nhà của chúng tôi cũng sắp đến hạn. Mọi thứ cần chi đều đến với chúng tôi cùng một lúc", bà Fatima Azhar Mehmood cho biết.

Một người tiêu dùng khác là Amna Asim thì cũng bị sốc với giá hàng hóa năm nay. Do đó, cô quyết định rằng trong gia đình năm nay chỉ có trẻ em mới nhận được quà còn người lớn sẽ phải đón mùa lễ lớn mà không có đồ gì mới.

Cô Amna Asim bày tỏ: "Mua sắm cho trẻ em là điều cần làm. Chúng tôi không thể bỏ bọn trẻ. Ngay cả khi chúng tôi không kiếm được gì cho mình thì chúng tôi cũng phải kiếm được gì đó cho bọn trẻ."

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ