• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phật tử xúc động, rơi nước mắt trong buổi lễ tri ân cha mẹ mùa Vu lan báo hiếu

Thực hiện: Lê Chung | 29/08/2023

(Tổ Quốc) - Nhiều phật tử tham dự lễ Vu lan báo hiếu tại Tự viện Phước Duyên không khỏi xúc động, rơi nước mắt khi được tri ân cha mẹ bằng những cái ôm đầy ấm áp yêu thương thay muôn vàn lời cảm ơn muốn nói.

Phật tử xúc động, rơi nước mắt trong buổi lễ tri ân cha mẹ mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 1.

Chiều tối ngày 28/8 (nhằm ngày 13/7 năm Qúy Mão), tại Tự viện Phước Duyên, phường Hương Long, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), đông đảo phật tử gần xa đã đến tham dự Lễ Tri ân cha mẹ. Buổi lễ được tự viện tổ chức nhân dịp Đại lễ Vu lan báo hiếu.

Phật tử xúc động, rơi nước mắt trong buổi lễ tri ân cha mẹ mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 2.

Lễ Vu lan có khởi nguồn từ sự tích Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát vào địa ngục cứu mẹ, sau này hình thành nên quan niệm Vu lan là mùa báo hiếu và cũng trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Đây là dịp để mọi người tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nhắc nhở mỗi người phải biết giữ trọn đạo hiếu của bổn phận làm con.

Phật tử xúc động, rơi nước mắt trong buổi lễ tri ân cha mẹ mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 3.

Trong khuôn viên của Tự viện Phước Duyên, buổi lễ tri ân cha mẹ nhân mùa Vu lan báo hiếu được tổ chức hết sức trang trọng.

Phật tử xúc động, rơi nước mắt trong buổi lễ tri ân cha mẹ mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 4.

Đông đảo phật tử cùng cha mẹ của mình đã được mời đến tham dự.

Phật tử xúc động, rơi nước mắt trong buổi lễ tri ân cha mẹ mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 5.

Mở đầu buổi lễ, các chư tôn đức đã hướng dẫn cho phật tử đảnh lễ Tam bảo, cùng tụng kinh Vu lan.

Phật tử xúc động, rơi nước mắt trong buổi lễ tri ân cha mẹ mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 6.

Tiếp đó, những ngọn nến hoa đăng đã được thắp lên để tưởng nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ; hồi hướng duyên lành đến song thân hiện tiền nhiều sức khỏe, an vui; người quá vãng được siêu sinh cõi tịnh.

Phật tử xúc động, rơi nước mắt trong buổi lễ tri ân cha mẹ mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 7.

Phật tử xúc động, rơi nước mắt trong buổi lễ tri ân cha mẹ mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 8.

Giây phút các phật tử lắng lòng nghĩ về công cha, nghĩa mẹ.

Phật tử xúc động, rơi nước mắt trong buổi lễ tri ân cha mẹ mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 9.

Khi nghe một phật tử chia sẻ về cha mẹ của mình, nhiều người ngồi ở dưới đã không cầm được nước mắt.

Phật tử xúc động, rơi nước mắt trong buổi lễ tri ân cha mẹ mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 10.

Hòa thượng Thích Thái Hòa, trụ trì Tự viện Phước Duyên đã pháp thoại, giảng giải cho phật tử nghe về ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan, chia sẻ về chữ "Hiếu" trong đạo Phật. Đồng thời, nhắc nhở mọi người dù bộn bề thế nào thì hãy luôn nghĩ về mẹ cha, mở lòng với đồng loại để thương yêu nhau nhiều hơn.

Phật tử xúc động, rơi nước mắt trong buổi lễ tri ân cha mẹ mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 11.

Tại buổi lễ, các phật tử đã cài hoa, tặng quà cho các chư tôn đức.

Phật tử xúc động, rơi nước mắt trong buổi lễ tri ân cha mẹ mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 12.

Các chư tôn đức được phật tử cài lên ngực bông hồng màu vàng, tượng trưng cho màu của đạo Phật, thể hiện sự giải thoát, cưu mang và tuệ giác.

Phật tử xúc động, rơi nước mắt trong buổi lễ tri ân cha mẹ mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 13.

Tiếp đó, các phật tử cài bông hồng lên ngực áo cha mẹ và những người tham gia đêm lễ.

Phật tử xúc động, rơi nước mắt trong buổi lễ tri ân cha mẹ mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 14.

Người còn cha, còn mẹ sẽ được cài bông hồng màu hồng. Người mất cha hoặc mất mẹ sẽ được cài bông hồng màu trắng để nhắc nhở mỗi người cần phải trân trọng, nâng niu những gì mình đang có. Từ đó, biết yêu thương hơn cuộc sống này.

Phật tử xúc động, rơi nước mắt trong buổi lễ tri ân cha mẹ mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 15.

Trong không khí xúc động, các phật tử tặng những món quà nhỏ được chuẩn bị từ trước, đồng thời tri ân công ơn của các bậc sinh thành.

Phật tử xúc động, rơi nước mắt trong buổi lễ tri ân cha mẹ mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 16.

Những cái ôm chan chứa tình yêu thương đã được những người con dành cho cha mẹ thay muôn vàn lời cảm ơn trong đêm lễ tri ân đầy cảm xúc.

Phật tử xúc động, rơi nước mắt trong buổi lễ tri ân cha mẹ mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 17.

Niềm vui của một phật tử cùng mẹ trong mùa lễ Vu lan báo hiếu.

NỔI BẬT TRANG CHỦ