• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phiên chợ trước bình minh...

Thực hiện: Vĩnh Quý | 21/09/2023

(Tổ Quốc) - Với ngư dân vùng bãi ngang ở xã Nhân Trạch (Bố Trạch – Quảng Bình) trong những ngày này, cuộc sống của họ tất bật với những chuyến đi biển cuối mùa trước khi mùa mưa bão cận kề. Với họ, chợ cá trước bình minh là nguồn sống, là niềm vui, hạnh phúc đã được gắn chặt với họ từ bao đời nay… Dẫu cuộc sống có quá nhiều thay đổi, dẫu quá khó khăn nhưng họ vẫn bám biển, bám riết lấy chợ cá để mang lại cho gia đình mình có một cuộc sống no đủ hơn…

Phiên chợ trước bình minh... - Ảnh 1.

Khi bình minh bắt đầu ló rạng ở phía chân trời, những chiếc tàu cá nhỏ của ngư dân bắt đầu trở về với những khoang đầy tôm cá

Phiên chợ trước bình minh... - Ảnh 2.

Vùng biển bãi ngang xã Nhân Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình) khác với một số nơi khác của là tàu cá của họ có công suất nhỏ, họ không dùng thuyền hoặc bơ nan do đó khi trở về họ phải neo đậu cách bờ một khoảng nhất định.

Phiên chợ trước bình minh... - Ảnh 3.

Ngư dân di chuyển từ tàu cá vào bờ bằng thuyền thúng, và trên mỗi con thuyền ấy cũng chứa hải sản đánh bắt được trong đêm

Phiên chợ trước bình minh... - Ảnh 4.

Một số phụ nữ lên thuyền thúng để ra tàu phụ giúp chồng con đưa cá vào bờ

Phiên chợ trước bình minh... - Ảnh 5.

Khi các thuyền thúng cập bờ đã có sẵn người nhà hoặc con buôn đến xem hải sản để thu mua

Phiên chợ trước bình minh... - Ảnh 6.

Những sọt cá tươi được vận chuyển lên chợ cá ở bên biển bằng chính sức người...

Phiên chợ trước bình minh... - Ảnh 7.

...và sau đó trở lại thuyền để tiếp tục vận chuyển hải sản

Phiên chợ trước bình minh... - Ảnh 8.

Mỗi thuyền về, người dân, con buôn cùng xúm lại để xem và ngã giá thu mua

Phiên chợ trước bình minh... - Ảnh 9.

Họ sàng lọc từng con cá trong số cá mình chọn mua để mang đi bán ở các nhà hàng, các chợ cá trong địa phương

Phiên chợ trước bình minh... - Ảnh 10.

Rồi tay xách nách mang đưa về chỗ thu gom và từ đó mang đi khắp các chợ trong địa bàn huyện Bố Trạch, Tp. Đồng Hới để bán lấy tiền nuôi sống gia đình.

Phiên chợ trước bình minh... - Ảnh 11.

Trong khi những người mẹ, người vợ và chị em trong gia đình tất bật với những gánh cá ở chợ sớm, những người đàn ông trên thuyền thu gom, sắp xếp lại Ngư - lưới cụ để chuẩn bị chuyến đi đánh cá tiếp theo

Phiên chợ trước bình minh... - Ảnh 12.

Họ đưa tàu cá của mình trở về nơi neo đậu rồi trở về nhà tranh thủ ngủ 1 giấc để đến khoảng 15h30 chiều lại bắt đầu lên tàu ra khơi đánh cá và trở về khi ánh bình minh bắt đầu ló rạng

Phiên chợ trước bình minh... - Ảnh 13.

Chỉ một khoảnh nhỏ thôi, nhưng chợ cá Nhân Trạch đã quá nổi tiếng trong tỉnh bởi hải sản đa dạng và vị trí đặc địa lúc bình minh lên. Chính vì điều này đã thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan, mua hải sản về làm quà mỗi khi có dịp đến với Quảng Bình.

Phiên chợ trước bình minh... - Ảnh 14.

Vẻ đẹp hoang sơ của vùng biển bãi ngang Nhân Trạch và nơi tuyệt đẹp để đón bình minh đã "đốn tim" không biết bao nhiêu du khách mỗi khi đến với Quảng Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ