• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ra tòa với chằng chịt vết khâu và một bên hộp sọ chưa được ghép, gã đàn ông giết người xin gia đình bị hại tha lỗi

Pháp luật 20/12/2018 17:00

(Tổ Quốc) - Nguyễn Bá Chín đến tòa với chiếc đầu đầy những vết sẹo dài và một bên hộp sọ chưa được ghép, khiến đầu méo mó. Chín cho biết giữa bản thân và nạn nhân không mâu thuẫn gì, nguyên nhân là không làm chủ được hành vi.

Bị cáo Nguyễn Bá Chín (SN 1975, trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bước vào hội trường TAND tỉnh Nghệ An với những vết sẹo dài và một bên hộp sọ chưa được ghép khiến đầu méo mó khiến ai cũng khiếp sợ. Đặc biệt, Chín còn bị truy tố về tội Giết người.

Theo cáo trạng, ngày 4/2, Chín đi làm thịt bò giúp hàng xóm có đám cưới. Đến tối vẫn chưa xong việc nên Chín gọi điện cho Trần Văn Lợi (1980, trú cùng xóm) nói đến giúp 1 tay.

Qua điện thoại, Chín nghe ai đó chửi mình. Chín hỏi lại nhưng không thấy ai trả lời mà đầu dây bên kia đã tắt máy. Bức xúc vì sự việc này, Nguyễn Bá Chín cầm con dao nhọn đi tìm Lợi để hỏi cho ra lẽ.

Ra tòa với chằng chịt vết khâu và một bên hộp sọ chưa được ghép, gã đàn ông giết người xin gia đình bị hại tha lỗi - Ảnh 1.

Bị cáo Chín tại phiên tòa

Chín tìm thấy anh Lợi đang đánh bi-a với Nguyễn Bá Quý (1983 ở xóm bên cạnh) nên hỏi lúc chiều nói vậy là ý gì. Anh Lợi trả lời là anh Quý nói nhưng chỉ là "đùa cho vui". Chín không chấp nhận đó là một câu nói đùa thì Quý lên giọng thách thức "Giờ anh thích gì".

Bức xúc, Chín đã rút con dao thủ sẵn từ trong túi quần lao đến đâm anh Quý 1 nhát vào vùng ngực. Sẵn cây gậy bi-a đang cầm trong tay, anh Quý giơ lên vụt xuống đầu của Nguyễn Bá Chín 2-3 phát khiến Chín ngã ngửa xuống đất.

Người dân đưa Nguyễn Bá Chín và Nguyễn Bá Quý đi bệnh viện nhưng nạn nhân Quý được xác định tử vong do vết thương gây thủng phổi. Nguyễn Bá Chín may mắn giữ được mạng sống nhưng tổn hại sức khỏe 61%, hiện một phần não đang được nuôi cấy, chưa đủ điều kiện kinh tế để phẫu thuật ghép não.

Ngày 29/9, khi sức khỏe Nguyễn Bá Chín đã ổn định, được cho xuất viện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Chín để phục vụ điều tra.

Ra tòa với chằng chịt vết khâu và một bên hộp sọ chưa được ghép, gã đàn ông giết người xin gia đình bị hại tha lỗi - Ảnh 2.

Mẹ bị hại mong muốn HĐXX xét xử nghiêm minh

Ngày 19/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Bá Chín về tội "Giết người". Do sức khỏe yếu nên bị cáo Nguyễn Bá Chín được ngồi xuống trả lời các câu hỏi của HĐXX.

Chín cho biết giữa bản thân và anh Quý không có mâu thuẫn gì. Nguyên nhân của sự việc là do Chín không làm chủ được hành vi khi anh Quý nói lời khó nghe và còn thách thức bị cáo. Tại thời điểm xảy ra vụ án, Chín có uống một ít rượu.

Sau khi xảy ra án mạng, Chín bất tỉnh gần 1 tháng trời, đến khi tỉnh dậy mới biết mình đã tước đoạt mạng sống của anh Quý. Khi được nói lời cuối cùng, Chín mong gia đình bị hại tha thứ.

Ngoài ra, phía gia đình Chín đã cố gắng chạy vạy, vay mượn bồi thường cho phía bị hại 30 triệu đồng. Tại phiên tòa, vợ của bị cáo Chín tiếp tục bồi thường cho vợ và mẹ anh Quý 10 triệu đồng.

Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Bá Chín 17 năm tù về tội "Giết người"; buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 151 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi 2 con nhỏ của anh Quý mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi, cấp dưỡng cho mẹ anh Quý 500 nghìn/ tháng.

Văn Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ