• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sao Mai Điểm hẹn 2012: đêm Pop nhiều mới lạ

Văn hoá 15/06/2012 12:53

(Toquoc)-Sân chơi Sao Mai điểm hẹn năm nay đã xuất hiện trở lại các thí sinh dám hát những ca khúc đặt hàng như hai mùa đầu tiên.

(Toquoc)-Sân chơi Sao Mai điểm hẹn năm nay đã xuất hiện trở lại các thí sinh dám hát những ca khúc đặt hàng như hai mùa đầu tiên.

Đó là Nguyễn Trần Trung Quân với ca khúc đặt hàng nhạc sỹ Giáng Son mang tên “Chạm”, là Nguyễn Đình Thanh Tâm với “Cánh diều lạc lối” của Lê Huy Trực và Đoàn Thuý Trang tiếp tục cộng tác với Phạm Thanh Hà với “Lắng nghe”.

Bên cạnh đó, Vũ Hà Anh mạnh dạn thể hiện một ca khúc mà anh tự sáng tác mang phong cách Pop sôi động có tên “Cuộc sống tôi”.

Nguyễn Huy Quyết cũng có một sự lựa chọn táo bạo và ngạc nhiên với ca khúc “Dòng thời gian” của Nguyễn Hải Phong – ca khúc vốn không thuộc dòng ballad thế mạnh của Huy Quyết.

Đêm nhạc Pop sắp tới hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ (Ảnh: Ngọc Thành)



Lưu Thanh Thanh tiếp tục với một bản nhạc của Đỗ Bảo là “Thời gian để yêu” phối khí lại theo phong cách pop. Thí sinh ngoại đạo này đã từng có bản thu âm “Thời gian để yêu” theo phong cách jazz khá thành công được lưu hành trên các trang nhạc số.

Lê Việt Anh bất ngờ chọn bản Pop từng gắn với tên tuổi của Hà Linh và Minh Chuyên do Tặng Nhật Tuệ sáng tác mang tên “Tình nhân”. Ca khúc này từng được Hà Linh trình diễn tại Sao Mai Điểm hẹn 2008 và bị Diva Thanh Lam chê là chọn bài dễ dãi, không văn minh. Tuy nhiên, Lê Việt Anh có khả năng diễn đạt một cách tinh tế những ca khúc có giai điệu tình cảm da diết.

Nguyễn Đông Hùng hát lại ca khúc đã giúp anh vào chung kết Sao Mai Điểm hẹn 2012 là “Chưa bao giờ”. Giọng ca 19 tuổi đã gây ngạc nhiên với cảm xúc tươi mới và lãng mạn trong giai điệu giàu hoài niệm của nhạc sỹ Việt Anh.

Các thí sinh còn lại cũng có những lựa chọn thích hợp như Vũ Duy Khánh với bản hit “Vệt nắng cuối trời” (Tiến Minh), Nguyễn Bá Phú Quý với “Chuyện tình mùa đông” (Vũ Việt Hồng), Vũ Hồng Nhật Trang với “Đã yêu” (Dương Cầm), Phạm Nam Hùng với “Tự khúc mùa đông” (Tường Văn)./.

H.Hồng

 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ