• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tang lễ đẫm nước mắt của nhà lãnh đạo Triều Tiên

Thế giới 28/12/2011 16:12

(Toquoc)-Bất chấp mưa tuyết, hàng trăm nghìn người dân khóc thương tiễn đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-il

(Toquoc)-Tang lễ nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il đã chính thức cử hành long trọng tại Cung tưởng niệm Kumsusan. Bất chấp trời mưa tuyết, hàng trăm nghìn người dân nước này đã đứng hai bên đường phố Bình Nhưỡng, nơi thi hài nhà lãnh đạo được rước qua, khóc lóc bi thương.

Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên đầu giờ chiều nay đã phát hình ảnh lễ tang tưởng nhớ cố Chủ tịch Kim Jong-il. Trước đó, theo kế hoạch, nghi lễ bắt đầu từ lúc 10h sáng. Tuy nhiên, do điều kiện mưa tuyết dày đặc từ đêm hôm trước, buổi lễ đã bị trì hoãn vài giờ đồng hồ. 100.000 người dân Bình Nhưỡng tập trung tại Quảng trường Kim Nhật Thành. Họ cùng hô vang lời thề trung thành với nhà lãnh đạo mới Kim Jong-ul, như những gì họ đã từng làm đối với ông Kim Jong-il.

Kim Jong-ul – con trai út đồng thời là người kế nhiệm ông Kim Jong-il, cùng các quan chức cấp cao chính quyền Bình Nhưỡng đã đứng trước thi hài nhà lãnh đạo quá cố, bày tỏ sự kính trọng và lòng tiếc thương vô hạn.

Sau nghi thức bắn 24 phát đạn tiễn biệt ông Kim, linh cữu của nhà lãnh đạo này được rước đi từ Cung tưởng niệm Kususan, qua trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, rồi trở lại địa điểm ban đầu.

Hình ảnh từ truyền hình nhà nước Triều Tiên cho thấy ông Kim Jong-ul mặc bộ quần áo kaki màu đen như thường lệ. Vị tướng 4 sao này đã biểu lộ mối thương cảm sâu sắc khi đứng trước vong linh của ông Kim Jong-il, theo sau là các quan chức được cho là sẽ giúp sức cho ông để thay cha mình lãnh đạo đất nước.

Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên không truyền trực tiếp lễ tang mà phát những hình ảnh về sự nghiệp hoạt động cách mạng của ông Kim Jong-il.

Chiếc xe chở tấm ảnh lớn ghi lại nụ cười lạc quan của nhà lãnh tụ dẫn đầu đoàn xe, theo sau là đoàn quân nhạc cùng các ôtô, môtô chở những vòng hoa lớn.

Triều Tiên không mời một phái đoàn nước ngoài nào tham gia tang lễ Chủ tịch Kim. Tuy nhiên, những quan chức cấp cao ngoại quốc hiện có mặt tại thủ đô Bình Nhưỡng được phép tập trung tại một sân vận động thể thao vào cuối buổi sáng nay. Từ đây, họ được đưa tới Cung tưởng niệm Kumsusan rồi sau đó tham gia đoàn đưa tiễn lĩnh cữu Chủ tịch Kim qua nhiều đường phố của thủ đô Triều Tiên.

Quốc tang sẽ kết thúc vào ngày mai 29/12, kèm theo 3 phút mặc niệm vào buổi trưa. Tàu hỏa, tàu thủy và các phương tiện giao thông sẽ đồng loạt kéo còi trước khi 3 phút mặc niệm bắt đầu.

Theo hình ảnh đài truyền hình trung ương Triều Tiên, rất đông người dân đã đứng hai bên đường mang theo những đóa cúc trắng giữa trời tuyết rơi, binh sĩ, người dân và các nhà lãnh đạo đã khóc lóc bi thương trong đoàn người đưa tang.

“Tất cả đường phố ở Bình Nhưỡng và mọi thị trấn làng mạc trên cả nước đều tràn ngập những người than khóc giữa trời tuyết rơi trước khi nói lời vĩnh biệt cuối cùng với nhà lãnh đạo vĩ đại”, KCNA thông báo trên trang mạng tiếng Anh của họ.

Những hình ảnh đưa tiễn "nhà lãnh đạo kính yêu” Kim Jong-il giống như tang lễ của lãnh tụ Kim Nhật Thành năm 1994.

Lễ tang lãnh tụ Kim Nhật Thành năm 1994 kéo dài trong nhiều giờ. Đoàn xe đưa linh cữu ông cũng đã rời cung Kumsusan, vòng qua trung tâm Bình Nhưỡng rồi quay trở lại Cung tưởng niệm. Thi hài vị lãnh tụ này sau đó được ướp và đặt tại cung để người dân viếng thăm cho đến ngày nay.

Hiện chưa rõ thi hài ông Kim Jong-il sẽ được mai táng hay cũng được ướp như cha mình. Nhưng theo tờ JoongAng của Hàn Quốc thì các chuyên gia ướp xác của Nga đã tới Bình Nhưỡng vào ngày 27/12.

Những ngày vừa qua, truyền thông Triều Tiên cũng đã kêu gọi công nhân đang làm việc ở nước ngoài về để tang ông Kim Jong-il.

Rất nhiều hoa tươi cũng đã được chuyển từ Thượng Hải vượt qua biên giới Triều Tiên để phục vụ cho lễ tang. Theo AFP, riêng trong ngày 27/12, đã có 200 chiếc xe tải chở hoa mang biển số Trung Quốc đi vào lãnh thổ Triều Tiên, so với 120 chiếc mỗi ngày từ hôm 19/12, ngày mà Triều Tiên chính thức công bố sự ra đi của ông Kim Jong-il.

 

V.V (Tổng hợp)

NỔI BẬT TRANG CHỦ