• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thái Lan vắng Chanathip Songkrasin, thầy Park sẽ "thu đủ nợ" từ HLV Polking?

Thể thao 13/01/2023 12:52

(Tổ Quốc) - Hơn một năm về trước, Chanathip Songkrasin đã tự mình ghi cú đúp giúp đội tuyển Thái Lan loại thầy trò HLV Park Hang-seo ở bán kết AFF Cup 2020. Giờ đây, mọi thứ đã khác...

Tối nay, đối diện với "Voi chiến" trên sân Mỹ Đình sẽ là một đội tuyển Việt Nam rất khác. Nếu như ở giải đấu trước, trận hòa 0-0 trước Indonesia không chỉ lấy đi kha khá tinh thần của các học trò HLV Park Hang-seo, mà còn khiến họ mất đi ngôi đầu bảng, phải chạm trán với Thái Lan ngay từ bán kết, thì trận hòa 0-0 với Singapore ở vòng bảng chẳng mảy may làm thầy Park bận tâm bởi ông cùng các học trò vẫn có được ngôi đầu bảng, hạ Indonesia ở bán kết và vẫn chưa thủng lưới bàn nào ở giải đấu năm nay.

Không còn Chanathip Songkrasin trong đội hình, Thái Lan giảm đi kha khá sức mạnh. Cũng dễ hiểu khi ở cả giải đấu trước lẫn hiện tại, "Messi Thái" đều đang có được đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại của Đông Nam Á. Ở loạt trận bán kết, chính sự thiếu vắng này đã khiến "Voi chiến" phải "đi trên dây" sau khi thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận lượt đi.

Trong khi đó, dù cho Quang Hải trở về từ châu Âu vẫn chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ lẫn thầy Park, thì sự tỏa sáng của Văn Hậu đang giúp đội tuyển Việt Nam vững bước trên con đường chinh phục chức vô địch AFF Cup. Đây cũng sẽ là đối trọng lớn nhất mà HLV Park Hang-seo sẽ dùng để đối phó với thầy trò HLV Polking ở cả Mỹ Đình lượt đi lẫn Thammasat lượt về.

Thái Lan vắng Chanathip Songkrasin, thầy Park sẽ "thu đủ nợ" từ HLV Polking? - Ảnh 1.

Quang Hải hay Văn Hậu đều không phải là nhân tố mới lạ với Thái Lan, song nếu so với trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, chắc chắn thầy Park sẽ có những sự thay đổi mang tính quyết định trước "Voi chiến".

Ở trận thua 0-2 trước Thái Lan, HLV Park Hang-seo đã gây ngạc nhiên cho cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ bằng đội hình xuất phát có đến ngót một nửa là các cầu thủ HAGL, gồm Văn Thanh, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn và Công Phượng. Rốt cuộc, 4/5 cầu thủ "con cưng bầu Đức" bị rút ra khỏi sân, trong khi đó Hồng Duy có cú trượt chân cực kỳ khó hiểu để dâng bàn thắng mở tỷ số cho Chanathip Songkrasin.

Có một sự trùng hợp khá đau lòng, là ở hai trận thua đậm nhất của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan gần đây nhất, là trận thua 0-2 ở AFF Cup 2020 và 0-3 ở SEA Games 2017, điểm chung lớn nhất chính là số lượng vượt trội của các cầu thủ HAGL trong đội hình xuất phát. Hơn 5 năm về trước, HLV Hữu Thắng đã để đến 6 cầu thủ HAGL xuất phát trong trận thua đau đớn trước U22 Thái Lan, để U22 Việt Nam phải xách vali về nước ngay sau vòng bảng.

Ở giải đấu lần này, khi Công Phượng xin không tham gia, thì Văn Toàn được HLV Park Hang-seo ở trận gặp Malaysia và suýt nữa đã đẩy đội tuyển Việt Nam vào khó khăn với chiếc thẻ đỏ phải nhận ngay ở hiệp đấu đầu tiên.

Thái Lan vắng Chanathip Songkrasin, thầy Park sẽ "thu đủ nợ" từ HLV Polking? - Ảnh 2.

Sau trận hòa trên đất Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã có trận thắng 2-0 đầy xứng đáng trên Mỹ Đình để đặt chân vào trận chung kết. Ở trận bán kết lượt về ấy, đội hình xuất phát của thầy Park không có bất cứ cầu thủ HAGL nào, và cầu thủ HAGL duy nhất góp mặt trong trận đấu ấy là Văn Toàn, vào sân thay Quang Hải ở phút... 90+1. Trong suốt triều đại của mình với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo luôn đặt lứa U19 lẫy lừng của bầu Đức ở vị trí trung tâm, song ở trận tái đấu với người Thái tối nay, với những Tuấn Hải, Văn Quyết, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Hậu, Tấn Tài..., HLV Park Hang-seo sẽ yên tâm hơn rất nhiều để chinh phục nốt "đỉnh núi cao" cuối cùng, đòi đủ "cả gốc lẫn lãi" cho bóng đá Việt Nam từ tay người Thái.

Ngô Trà

NỔI BẬT TRANG CHỦ