• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thắng nghẹt thở phút 90, HAGL tặng “món quà lớn” cho HLV Troussier

Thể thao 07/07/2023 20:57

(Tổ Quốc) - Quốc Việt đã trở thành người hùng giúp HAGL tiến vào tứ kết cúp Quốc gia và chắc chắn HLV trưởng ĐTQG Troussier cũng sẽ phải hài lòng nếu chứng kiến pha làm bàn của tiền đạo trẻ từ đội bóng phố Núi.

Đối đầu nhau ở vòng 1/8 cúp Quốc gia trên sân Pleiku, cả HAGL lẫn Bình Dương đều khát khao giành chiến thắng. Trong khi HAGL đã hết cơ hội tranh chức vô địch V.League 2023 thì Bình Dương cũng chịu áp lực lớn khi chỉ đang đứng cuối BXH ở V.League.

Với tính chất của một cuộc chiến knock-out, cả HAGL và Bình Dương đều nhập cuộc khá thận trọng. Nhịp độ trận đấu diễn ra tương đối chậm và không nhiều tình huống thực sự nguy hiểm được tạo ra trong suốt hiệp đầu tiên.

Hai tuyển thủ quốc gia Minh Vương, Tuấn Anh bên phía HAGL chơi khá nỗ lực nhưng chưa đem lại hiệu quả cho đội chủ nhà. Đội bóng phố Núi áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng chưa thể khiến hàng phòng ngự Bình Dương gặp quá nhiều khó khăn. Bộ đôi ngoại binh Paollo và Brandao không có nhiều cơ hội để dứt điểm về phía cầu môn của Minh Thành.

Trong khi đó, một tuyển thủ quốc gia khác bên phía Bình Dương là Tiến Linh cũng chơi không thật sự hiệu quả. Tiến Linh chỉ có một cú dứt điểm giữa hiệp hai nhưng pha xử lý của anh lại thiếu chính xác. Trước đó ở thời điểm đầu hiệp 1, tiền đạo của Bình Dương có pha đối mặt với thủ môn trong vòng cấm nhưng anh bị thổi việt vị khá nhạy cảm.

HAGL thắng nghẹt thở phút 90, tặng “món quà lớn” cho HLV Troussier - Ảnh 1.

Tuấn Anh chơi không nổi bật ở trận này.

Ở thời điểm giữa hiệp 2, tuyển thủ U23 – Bùi Vĩ Hào sau khi vào sân thay Tiến Linh đã có cơ hội mở tỷ số. Đội khách triển khai phản công, Bùi Vĩ Hào đón đường chuyền dài của đồng đội và băng lên khá nhanh. Thế nhưng, trong pha tung chân sút bóng, cầu thủ này lại không giữ được thăng bằng, khiến trái bóng bay chệch khung thành.

Phút 89, các CĐV của HAGL trải qua một phen thót tim nhưng may mắn đã đứng về phía đội chủ nhà. Đó là tình huống mà Việt Cường của Bình Dương tung cú sút xa ngoài vòng cấm cực căng, đưa bóng găm thẳng vào xà ngang bật ra trong sự tiếc nuối của tất cả các cầu thủ đội khách.

Trong thế trận bế tắc, tưởng chừng hai đội sẽ phải kéo nhau vào loạt luân lưu để phân định thắng bại thì đúng thời điểm nhạy cảm, tiền đạo trẻ vào sân thay người Nguyễn Quốc Việt bên phía HAGL đã lên tiếng bằng pha làm bàn cực kỳ đẳng cấp.

Phút 90, Quốc Việt thực hiện pha đột phá, vượt qua sự đeo bám của trung vệ Bình Dương sau đó tung cú sút rất nhanh và hiểm hóc bằng chân trái không cho thủ môn Minh Thành bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Đây là pha làm bàn thực sự đẳng cấp và Quốc Việt đã chứng minh được rằng anh có thể tạo ra sự khác biệt và sắc bén ra sao khi được thi đấu ở vị trí tiền đạo.

HAGL thắng nghẹt thở phút 90, tặng “món quà lớn” cho HLV Troussier - Ảnh 2.

Quốc Việt trở thành người hùng giúp HAGL đi tiếp.

Vài phút bù giờ còn lại là quá ít để Bình Dương lật ngược thế cờ. HAGL thắng đầy nghẹt thở ở phút 90 qua đó đi tiếp vào tứ kết cúp Quốc gia.

Kết quả này là một cú hích về tinh thần cho HAGL sau một mùa giải không mấy thành công ở V.League. Chiến thắng này còn mang tới niềm vui cho HLV Troussier bởi ông có thể "chấm" Quốc Việt cho những kế hoạch của U23 Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Tỷ số chung cuộc: HAGL 1-0 Bình Dương

Đội hình xuất phát 

HAGL: Tuấn Linh (26), Văn Sơn (2), Đình Bảo (66), Bảo Toàn (20), Diakite (44), Minh Vương (8), Tuấn Anh (11), Ngọc Quang (4), Thanh Bình (9), Paollo (7), Brandao (12).

B.Bình Dương: Minh Thành (46), Quang Hùng (34), Thanh Long (7), Vinicius (95), Tuấn Cảnh (20), Đình Khương (21), Minh Khoa (29), Olsen (28), Trung Hiếu (39), Tiến Linh (22), Rimario (9).

Tiểu Lâm Mộc

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ