• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thầy Chung trở lại, Hữu Thắng mất đi cơ hội "hồi sinh" có một không hai

Thể thao 10/08/2020 19:16

(Tổ Quốc) - Tin HLV Chung Hae-Seong trở lại chiếc ghế HLV trưởng CLB TP.HCM cũng bất ngờ như lúc ông rời đi. Và biết đâu được, người tiếc nuối nhất lại là Hữu Thắng.

1. "Đức ơi, sao mày lại từ chối đội tuyển? Sao mày lại thoái thác nghĩa vụ quốc gia? Rồi bà con nhìn vào cái gia đình này như thế nào?", hơn 4 năm về trước, chắc hẳn Anh Đức cực kỳ đau lòng với câu hỏi ám ảnh từ chính người cha của mình.

Nguồn cơn nỗi đau ấy, có lẽ đến từ phát ngôn của Công Vinh: "Tôi nghĩ việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia là vinh dự của bất kỳ cầu thủ nào. Nhưng một khi người ta đã không trân trọng nó, không còn khát khao cống hiến thì đương nhiên HLV trưởng không muốn triệu tập. Bất cứ HLV nào cũng sẽ gạch tên cầu thủ không còn khát khao lên đội tuyển".

Đáp lại phát ngôn của Công Vinh, Anh Đức lên tiếng: "Công Vinh muốn nói gì về người khác phải suy nghĩ kỹ trước khi nói. Mình biết thì mình nói, còn không biết thì nói để làm cái gì? Nếu Công Vinh có nói như thế trên báo về chuyện này thì nên xin lỗi tôi".

Thầy Chung trở lại, Hữu Thắng mất đi cơ hội hồi sinh có một không hai - Ảnh 1.

Trên mặt báo, đó là câu chuyện của Công Vinh và Anh Đức. Song ai cũng biết, đằng sau Công Vinh và uẩn khúc về việc Anh Đức mang tiếng "đào ngũ", chính là Hữu Thắng. Ngày ấy, Hữu Thắng có trong tay hai tiền đạo lừng danh của bóng đá Việt Nam: Công Vinh và Hữu Thắng. Ngày ấy, Hữu Thắng cần gì Anh Đức nữa. Ngày ấy, trong tay HLV người Nghệ An này có đủ "quyền sinh, quyền sát" ở đội tuyển Việt Nam.

Sau sự cố ấy, có lẽ chẳng ai tin được là Anh Đức còn có ngày trở lại với đội tuyển quốc gia. Bởi lẽ năm ấy, tiền đạo Bình Dương này đã 31 tuổi, và HLV Hữu Thắng chỉ vừa mới "ngồi nóng đít" trên chiếc ghế nóng quyền lực của bóng đá Việt Nam.

Ấy vậy mà có ai ngờ "vật đổi sao dời", chỉ hơn một năm sau, Hữu Thắng rời chiếc ghế quyền lực của bóng đá Việt Nam trong tủi hổ, sau thất bại đau đớn của U22 Việt Nam ở vòng đấu bảng SEA Games 29. Trước đó, là thất bại ở vòng bán kết AFF Cup 2016 - giải đấu khiến Công Vinh giã từ sự nghiệp trong nước mắt thất bại.

Và sự ra đi của Hữu Thắng ngày ấy, lại là tiền đề cho sự hồi sinh và thăng hoa của Anh Đức. Từ một "kẻ tội đồ", dưới lời mời gọi tha thiết của HLV Mai Đức Chung, cùng "biệt nhãn" của HLV Park Hang-seo, tiền đạo Bình Dương trở thành người hùng đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với bàn thắng quyết định đem về chức vô địch AFF Cup 2018 cho đội nhà.

Thầy Chung trở lại, Hữu Thắng mất đi cơ hội hồi sinh có một không hai - Ảnh 2.

Hơn bốn năm về trước, ngày Hữu Thắng còn ngồi trên ghế cao vòi vọi, liệu có ai hình dung ra được kết cục này không?

Đã gần tròn 3 năm trôi qua, tính từ lần cuối cùng Hữu Thắng cầm quân. Trận đấu cuối cùng của chiến lược gia này là trận cầu tủi hổ của bóng đá Việt Nam. Trước đại kình địch Thái Lan, U22 Việt Nam với đầy đủ những ngôi sao sau này tỏa sáng rực rỡ trong tay HLV Park Hang-seo như Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Duy Mạnh, Đức Chinh... thua thảm đến 0-3, cúi mặt rời SEA Games 29 về nước từ vòng đấu bảng.

Rời ghế HLV trưởng ĐTQG & U22 Việt Nam, Hữu Thắng sau thời gian dài nghỉ ngơi, trở lại với bóng đá trên chiếc ghế chủ tịch CLB TP.HCM thay Công Vinh.

Thầy Chung trở lại, Hữu Thắng mất đi cơ hội hồi sinh có một không hai - Ảnh 3.

2. Nếu như V.League 2020 không bị hoãn lần 2 vì dịch covid-19, có lẽ giờ đây người hâm mộ bóng đá nước nhà đã biết được kết quả cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng cũng đầy duyên nợ giữa Hữu Thắng vào người học trò cũ - Anh Đức.

Chẳng phải là tình cờ sao được, khi sau nửa mùa bóng vắng mặt, Anh Đức bất ngờ đầu quân cho đội bóng của bầu Đức, còn ở CLB TP.HCM, sau trận thua thảm 0-3 trước CLB Hà Nội, HLV Chung Hae-seong bay khỏi ghế HLV trưởng. Cầm quân thay ông thầy người Hàn Quốc, chính là chủ tịch Hữu Thắng.

Nếu trận đấu ấy diễn ra đúng theo kế hoạch, tức là đầu tháng Tám, nó sẽ thu hút cực kỳ nhiều sự chú ý, không chỉ bởi cuộc đối đầu "oan gia ngõ hẹp" giữa Anh Đức và Hữu Thắng, mà còn rất có thể là bước ngoặt quan trọng giúp hồi sinh sự nghiệp cầm quân của cựu danh thủ gốc Hà Tĩnh này.

Với sự đầu tư "bom tấn" ở mùa giải này, việc không có được chức vô địch V.League là sự thất bại của CLB TP.HCM. Trong tình thế đang rệu rã về mặt tinh thần sau trận thua CLB Hà Nội, hai trận đấu cuối giai đoạn 1, trong đó có trận gặp HAGL ở vòng 13 là cực kỳ quan trọng với họ.

Thầy Chung trở lại, Hữu Thắng mất đi cơ hội hồi sinh có một không hai - Ảnh 4.

Không có được sự phục vụ của Công Phượng, Hữu Thắng sẽ chứng minh được năng lực cầm quân của mình nếu thắng được HAGL trên sân Pleiku. Nên nhớ HAGL mùa này chơi cực tốt trên sân nhà, và đang có những bước tiến mạnh mẽ với sự quay lại của Xuân Trường. Thắng được đội bóng mới của Anh Đức, TP.HCM của Hữu Thắng sẽ có được bước chạy đà mạnh mẽ cho giai đoạn play-off tranh chức vô địch.

Ba năm trước, trời không chiều lòng Hữu Thắng khi sự lựa chọn mang tên Hồ Tuấn Tài của nhà cầm quân này quá vô duyên, gián tiếp khiến kỳ SEA Games năm ấy trở thành dấu ấn tủi hổ của bóng đá Việt Nam. Lần này, trời lại không chiều lòng người khi dịch bệnh khiến cơ hội để Hữu Thắng quay lại với nghiệp cầm quân chưa thể thành hiện thực.

Sự ra đi của HLV Chung Hae-seong không chỉ đơn thuần nằm ở khía cạnh chuyên môn, với rất nhiều lời đồn đoán, trong đó có cả bài phỏng vấn nhà cầm quân người Hàn Quốc này trên báo chí quê nhà, cũng như phản ứng khá bất ngờ của con trai HLV Park Hang-seo. Ít nhiều, sự ra đi ấy đến từ chính nội tại của đội bóng.

Có thông tin rằng "thầy Chung" đang thương thảo lại về điều khoản hợp đồng trước khi nhận lời ngồi lại vào chiếc ghế HLV trưởng của CLB TP.HCM. Lần trở lại này, chắc chắn quyền lực của HLV Chung Hae-seong chắc chắn sẽ lớn hơn, và vai trò của chủ tịch Hữu Thắng có khi lại là dấu hỏi lớn nhất ở đội bóng này...

Ngô Trà

NỔI BẬT TRANG CHỦ