• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thấy ông Tây bị mất ví, ngủ lề đường, chàng trai Phú Yên hành động "nghĩa hiệp" giữa đêm

Cư dân mạng 26/08/2022 14:09

(Tổ Quốc) - Đọc được bài đăng trên mạng xã hội, anh Ngô Văn Lành đã không quản ngại đường xá, tới tìm gặp, giúp đỡ người đàn ông ngoại quốc.

Anh Ngô Văn Lành (38 tuổi), hiện đang là chủ một tiệm salon tóc ở Phú Yên. Tối 23/8, khi đang lướt mạng xã hội, anh Lành nhận được một tin nhắn của người quen nói rằng có trường hợp cần sự giúp đỡ. Đó là một người đàn ông ngoại quốc lớn tuổi, bị mất ví. 

Do không có tiền, giấy tờ tùy thân, 2 hôm nay, người đàn ông này phải lang thang, ngủ ở lề đường Phan Lưu Thành (thuộc Phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên). Một vài người dân tốt bụng cho người đàn ông đồ ăn, đồng thời đăng tải hoàn cảnh lên mạng xã hội tìm sự trợ giúp.

Anh Lành biết tin, vội gác mọi công việc, tìm cách liên lạc với người đàn ông ngoại quốc trên. Chia sẻ với chúng tôi, anh Lành cho biết, người đàn ông tên Michael Adam (43 tuổi, quốc tịch Mỹ). Do không hiểu tiếng Anh, anh Lành nhờ thêm một người đi cùng phiên dịch.

Anh Lành tìm gặp người đàn ông ngoại quốc để giúp đỡ.

Theo lời ông Adam nói với chủ tiệm tóc, ông sang Việt Nam từ năm 2019 và trước đó làm giáo viên dạy tiếng Anh. Thời gian dịch Covid-19 bùng phát, ông thất nghiệp, gặp nhiều khó khăn. Mấy hôm trước, ông Adam bị mất ví, trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng. Hơn nữa, số tiền tiết kiệm cũng đã cạn kiệt, người đàn ông ngoại quốc rơi vào bế tắc.

"Tôi đăng hoàn cảnh của ông Adam lên Facebook mong nhờ mạng xã hội, bạn bè hỗ trợ tìm ví, biết đâu gặp phải người tốt, người ta thấy tin sẽ biết đường tìm trả. Nhiều người cũng gửi tôi một số tiền nhỏ nhờ tôi hỗ trợ chỗ ăn, ở tạm thời giúp ông Adam", anh Lành cho biết.

Với khoản tiền hơn 2 triệu quyên góp của bạn bè, anh Lành đã tới tận nơi trao cho ông Adam. Đồng thời, chủ tiệm salon tóc cũng kết nối với một khách sạn ngoài trạm dừng chân, giúp ông Adam có thể ở tạm đến khi làm xong giấy tờ.

Ông Adam được hỗ trợ chỗ ăn, ngủ tạm thời ở một khách sạn gần đó 

Sau đó, anh Lành cũng nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ một nam thanh niên, báo rằng nhặt được ví của người đàn ông ngoại quốc. Sau khi tới tận nơi nhận lại, anh Lành đem chiếc ví tìm về đúng chủ. Cầm món đồ với đầy đủ giấy tờ còn nguyên vẹn, người đàn ông ngoại quốc xúc động.

"Ông Adam vui, tôi cũng hạnh phúc. Xã hội còn nhiều người tốt lắm, cảm ơn cộng đồng mạng. Tôi tự hào vì sự giúp đỡ của mọi người là tình cảm, tấm lòng của người Việt Nam gửi đến với bạn bè nước ngoài", anh Lành cho hay.

Chàng trai Phú Yên cũng đề nghị nếu ông Michael cần hỗ trợ về giấy tờ hay các thủ tục để về nước, anh cũng luôn sẵn lòng trong khả năng của mình.

Câu chuyện của ông Michael Adam với cái kết có hậu được đăng tải lên Facebook, nhanh chóng nhận được sự chú ý với hơn 10.000 lượt thích, chia sẻ. Rất đông cư dân mạng gửi lời cảm ơn tới hành động "nghĩa hiệp" của chàng trai đã giúp đỡ người đàn ông nước ngoài lúc gặp nạn. Trích một số bình luận:

- Ấm lòng, một hành động đẹp trong ánh mắt bạn bè quốc tế, tự hào con người Phú Yên. Cảm ơn ông chủ tiệm tóc, cảm ơn chàng trai đã trả lại ví. 

- Ở nơi đất khách quê người, ông Adam thật may mắn. Xã hội có được tấm lòng như anh Lành thì sẽ đẹp biết mấy. 

- Ai nhặt được trả lại nữa là quá tuyệt luôn! Đất nước, con người Việt Nam vẫn mãi gần gũi và đẹp trong mắt bạn bè quốc tế!

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thủy Tiên

NỔI BẬT TRANG CHỦ