• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thực tập sinh Việt Nam bị sát hại tại Nhật: 'Mẹ kiệt sức rồi, con về nấu cháo cho mẹ đi!'

Thời sự 18/05/2020 08:46

(Tổ Quốc) - Một tháng ròng đợi tin, đến ngày 5/5, cơ quan chức năng Nhật Bản xác nhận tìm thấy thi thể Nguyễn Văn Đức (22 tuổi) dưới cống thoát nước gần nhà trọ. Giờ đây, mỗi lần thức dậy, bà Hồng (55 tuổi) lại nhìn ra bậu cửa sổ, kêu gào thảm thiết: "Mẹ kiệt sức rồi, giờ con hãy về nấu cháo cho mẹ đi"

Trong căn nhà cấp bốn ở thôn Tân Cầu (xã Lâm Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) những ngày gần đây, nhiều người dân làng Tân Cầu nghe tiếng khóc đau đớn của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tặng (56 tuổi).

Mỗi lần thức dậy, nghe được thêm thông tin đâu đó về cái chết của cậu con trai, vợ ông Tặng lại oà lên, không ngừng gọi tên con. Câu chuyện đau lòng khiến ai ai cũng xót xa.

Ngày 5/5, sau hơn 1 tháng tìm kiếm trong vô vọng, vợ chồng ông Tặng cuối cùng cũng nhận tin buồn - khi cơ quan chức năng Nhật bản xác nhận thi thể dưới cống thoát nước ở Akada là của Nguyễn Văn Đức (22 tuổi, quê ở xã Lâm Hợp).

Thực tập sinh Việt Nam bị sát hại tại Nhật: Mẹ kiệt sức rồi, con về nấu cháo cho mẹ đi! - Ảnh 1.

Vợ chồng ông Tặng không ngừng khóc khi đón nhận tin buồn của con trai.

Theo đó, khoảng 15h30, đội tìm kiếm người Việt đã phát hiện một thi thể dưới cống thoát nước. Cảnh sát sau khi lấy dấu vân tay, khám nghiệm tử thi đã xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Đức. Anh mất tích từ 2/4.

Một tháng trời ấy, vợ chồng ông Tặng không ngừng tìm con qua những dòng tin nhắn và cuộc gọi nhờ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản giúp đỡ.

"Nghe tin em mất, mẹ đã ngã ra giường nằm liệt, nhân viên y tế túc trực chăm sóc 24/24. Lúc nào tỉnh dậy lại ôm bố mà khóc nấc, bảo: "Mẹ kiệt sức rồi, giờ con hãy về nấu cháo cho mẹ đi" - Chị Nguyễn Thị Hồng Thư (30 tuổi, chị ruột của Đức) đau lòng kể lại.

Đức là con út, cũng là con trai duy nhất trong gia đình 5 chị em, 4 chị gái đều lấy chồng. Cuộc sống gia đình khó khăn, bố mẹ già sống dựa vào nghề nông, hay đau ốm. Hết lớp 12, Đức xin dừng việc học để lo kiếm tiền trả nợ cho gia đình.

"Nó hiền lắm. Từ nhỏ đã biết nấu cơm, giặt dũ, chẳng bao giờ đòi hỏi gì. Kết thúc lớp 12, bạn bè đều lên thành phố đi học, riêng nó sợ bố mẹ tốn nhiều tiền nên xin tôi cho đi làm…" - ông Tặng kể.

Thực tập sinh Việt Nam bị sát hại tại Nhật: Mẹ kiệt sức rồi, con về nấu cháo cho mẹ đi! - Ảnh 2.

"Mẹ kiệt sức rồi, giờ con hãy về nấu cháo cho mẹ đi" - chị Hồng Thư chia sẻ câu chuyện gia đình mình sau biến cố. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Đức sau đó vào Đà Lạt làm việc, đến khi có ít vốn cậu trở về quê, xin bố mẹ cho sang Nhật Bản lao động. Lúc đó, ông Tặng phải cầm bìa đỏ miếng đất đang ở để vay ngân hàng 200 triệu đồng. Ông nhờ 4 con gái vay thêm cho vài chục triệu nữa để đưa cho con trai lo làm hồ sơ, chi phí xuất ngoại.

"Đức bảo muốn kiếm nhiều tiền để bố mẹ có cuộc sống tốt hơn, sau này, khi hết hợp đồng sẽ về quê cưới vợ, mua đất xây nhà mới, lo cho tương lai. Nó vậy đấy, làm gì cũng lo nghĩ cho bố mẹ đầu tiên" - chị Hồng Thư chia sẻ.

Tháng 7 năm 2019, Đức sang Nhật theo diện thực tập sinh. Cậu ở chung kí túc xá với một người bạn Việt Nam và làm công nhân bảo dưỡng, vệ sinh tòa nhà cho một công ty, công việc từ 21h đến 4h sáng hôm sau.

Mỗi lần xong việc trở về, Đức hay gọi cho bố mẹ để hàn thuyên tâm sự. Đợt dịch vừa rồi, công ty giảm việc, tình hình bệnh căng thẳng…, nhưng Đức giấu nhẹm để gia đình khỏi lo lắng.

Ngày 2/4, lúc gần trưa, Đức và 4 chị em còn điện thoại cười đùa nói chuyện. Cậu khoe 2 ngày nữa có lương sẽ gửi về cho gia đình. Một lúc sau, chị Hồng Thư nhắn tin dặn em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhưng không thấy Đức trả lời.

Thực tập sinh Việt Nam bị sát hại tại Nhật: Mẹ kiệt sức rồi, con về nấu cháo cho mẹ đi! - Ảnh 3.

Ảnh: Gia đình cung cấp.

Đến sáng ngày 3/4, Công ty Leesco báo tin Đức không tới làm việc. Đến phòng nơi thực tập sinh trọ, không ai ở bên trong. Hộ chiếu, thẻ ngoại kiều và vali vẫn còn, song đồ đạc bị xáo trộn, giống như vừa xảy ra xô xát.

Một linh tính đã mách ông Tặng rằng con trai gặp chuyện khi bỏ đi đột ngột, không báo cho gia đình.

Suốt một tháng, vì dịch bệnh Covid-19, gia đình không thể sang Nhật, ông Tặng chỉ có thể nhờ cộng đồng người Việt tại đây tìm kiếm con.

Anh Đoàn Văn Huy (35 tuổi, anh rể Đức), viết giấy ủy quyền cho một người Việt Nam làm cán bộ trong Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, làm đơn đề nghị nhà chức trách sở tại điều tra và hỗ trợ gia đình truy tìm tung tích. Bạn bè, người thân cũng lên mạng xã hội chia sẻ rộng rãi sự việc với hy vọng có tin về Đức.

Cho đến ngày 5/4, cuộc gọi từ phía Leesco thông báo, cảnh sát Nhật Bản khám nghiệm tử thi, dấu vân tay, xác định Đức bị giết. 7 người trong gia đình ông Tặng quỵ ngã, oà lên khóc nức nở.

"Ban đầu chúng tôi có nguyện vọng đưa thi thể thể về, nhưng hiện đường bay khó khăn vì Covid-19. Thi thể nạn nhân đang phân hủy mạnh nên người thân thống nhất chọn phương án hỏa táng và nhận tro cốt", anh Hoàng chia sẻ thêm.

Theo Tokyo Reporter đưa tin, ngày 5/5, thi thể của anh Nguyễn Văn Đức, 21 tuổi, thực tập sinh kỹ thuật ở Nhật Bản, được một người quen phát hiện nằm dưới đường thoát nước bên ngoài khu nhà nơi anh cư trú.

Qua khám nghiệm tử thi, nhà chức trách nhận định nạn nhân chết khoảng một tháng trước, nguyên nhân do mất máu từ vết đâm ở bụng và cổ.

Thực tập sinh Việt Nam bị sát hại tại Nhật: Mẹ kiệt sức rồi, con về nấu cháo cho mẹ đi! - Ảnh 4.

Cảnh sát Toyama phong tỏa hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: TBS News.

Thực tập sinh Việt Nam bị sát hại tại Nhật: Mẹ kiệt sức rồi, con về nấu cháo cho mẹ đi! - Ảnh 5.

Ảnh: Gia đình cung cấp.

Theo Yahoo Japan, Sở cảnh sát thành phố Toyama (Nhật Bản) hôm 11/5 nghi ngờ kẻ sát hại thực tập sinh 21 tuổi, rồi vứt xác dưới cống thoát nước hồi tháng 4 là bạn cùng phòng với nạn nhân.

Thông tin từ phía cảnh sát, nạn nhân và nghi phạm dường như đã có mâu thuẫn từ trước. Bạn bè của nạn nhân cho biết, Đức và M. thường xuyên cãi nhau về thái độ và chế độ ăn uống.

Sau khi Đức mất tích, bạn bè đã tới thăm căn hộ của anh và nhìn thấy vết máu trong căn phòng. Tuy nhiên, lúc này M. vờ như không biết. "Tôi không biết, tôi không quan tâm vết máu đó từ đâu ra", M. thờ ơ trả lời.

Cảnh sát sau khi kiểm tra căn hộ cũng nhìn thấy một lượng lớn máu trên bức tường gần tấm nệm trong căn phòng nơi M. và nạn nhân chung sống. Những vết máu khác đã được xóa sạch.

Cảnh sát nghi ngờ Đức bị sát hại trong phòng và sau đó bị vứt xác trong cống thoát nước, Yahoo Japan thông tin thêm.

Huy Hậu ghi

NỔI BẬT TRANG CHỦ