• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thuyền trưởng tàu dầu Iran tiết lộ ngoài sức tưởng tượng về "vòng vây" của tàu chiến HQ Mỹ

An ninh trật tự 26/05/2020 11:29

(Tổ Quốc) - Tàu dầu Iran Fortune tiên phong chẳng cần đột phá qua trước mũi nhiều chiến hạm Mỹ để tới đích an toàn. Qua lời kể của thuyền trưởng tàu này, chuyến đi có rất nhiều điểm thú vị.

Như vậy là vào chiều tối qua, tàu dầu Iran mang tên Fortune đi tiên phong đã tới đích an toàn và sau khi hoàn tất các thủ tục hải quan và biên phòng với các cơ quan hữu quan của Venezuela, hàng chục nghìn thùng nhiên liệu đã bắt đầu được bơm lên bể chứa chuyên dụng của nước chủ nhà.

Được biết, trước khi đi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Venezuela, tàu Fortune đã bị 3 tàu chiến Mỹ bám theo ở cự ly xa, tuy nhiên có một con tàu dân sự nhưng là loại đặc chủng chuyên cung ứng xa bờ treo cờ Mỹ đã áp sát, theo dõi tận tới khi nó gặp tàu chiến hải quân và máy bay không quân Venezuela mới buông tha.

Thuyền trưởng tàu Fortune, một trong 2 tàu dầu đầu tiên của Iran tới Venezuela trong vòng 72h qua, đã chính thức xác nhận rằng trong hành trình từ Iran tới quốc gia Nam Mỹ này, họ đã không gặp phải bất cứ sự đe dọa hay bất lợi nào bởi bất cứ ai.

Ông trả lời cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Nornews, một hãng tin Iran như sau:

"Chúng tôi đã đi đi xuyên qua kênh đào Suez, biển Địa Trung Hải, eo biển Gibraltar, biển Đại Tây Dương và biển Caribe. Sau đó, tàu đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Venezuela vào tối Chủ Nhật, tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi đã không gặp phải bất cứ sự đe dọa nào.

Tôi đã nhận được sự biểu dương của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Năng lượng ngay khi tới cảng El Paletta... Tôi và các đồng nghiệp của mình đã rất hạnh phúc khi hoàn thành nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp khi giao hàng thành công cho nước bạn.

Khi chúng tôi tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Venezuela, các tàu chiến và trực thăng quân sự của nước chủ nhà đã hộ tống bảo vệ chúng tôi cả trên không và trên biển cho tới khi tàu cập bến tại cảng".

4 máy bay tiêm kích Su-30MK2 và F-16 cùng tàu hải quân PO-13 Yekuana của Venezuela hộ tống tàu dầu Iran tới đích an toànThuyền trưởng tàu Fortune nhấn mạnh "trong hành trình trên biển, chúng tôi đã tuần thủ các luật pháp và tiêu chuẩn hàng hải quốc tế về tự do hàng hải, tự do thương mại và không vi phạm bất cứ thỏa thuận quốc tế nào".

Theo vị thuyền trưởng này, tàu Fortune đã vượt qua hơn 14.000km hải trình và trong chuyến đi, họ đã không chứng kiến bất cứ vượt ngoài khuôn khổ bình thường. Đồng thời cho biết đây là nhiệm vụ đặc biệt, chỉ chính thức được tiết lộ ở thời điểm thích hợp nhằm đảm bảo thành công cao nhất.

Cả 5 tàu dầu Iran này đều đã nạp đầy nhiên liệu từ tháng 3 và cách đây hơn 1 tuần mới chính thức khởi hành tới Venezuela, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Iran tổ chức thành công một "hạm đội" lớn như vậy, vượt nửa vòng trái đất từ Cộng hòa Hồi giáo tới quốc gia Nam Mỹ này.

Tóm lại, có thể thấy, qua lời kể của thuyền trưởng tàu dầu Iran, dọc hành trình dài, họ đã không bị đe dọa hay khiêu khích bởi bất cứ thế lực thù địch nào, dù trước đó, Mỹ đã bóng gió tới việc sử dụng vũ lực để chặn bắn các tàu dầu này và trên thực tế đã triển khai lực lượng khá hùng hậu gồm tới 4 tàu chiến hiện đại kèm theo nhiều máy bay sẵn sàng đột kích.

Như vậy, cái gọi là "vòng vây" của chiến hạm Mỹ trên biển Caribe mà truyền thông phương Tây dựng lên là ảo, không hề có thật, chỉ nhằm mục đích làm lung lạc ý chí của các tàu dầu Iran khi tới giao hàng cho Venezuela mà thôi.

Trong cuộc đọ sức căng thẳng với đối thủ Mỹ sừng sỏ, liên quân Iran-Venezuela đang tạm dẫn với tỷ số 2-0 khi có 2 trong 5 tàu tới đích an toàn.

Bình Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ