• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tìm lại sức mạnh hàng công: U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan hoảng sợ

Thể thao 26/03/2019 22:26

(Tổ Quốc) - Bàn thắng “xâu kim” của Hà Đức Chinh vào lưới đội tuyển U23 Thái Lan đã phá vỡ sự bí bách của trận đấu, mở ra một trận thắng giòn giã cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tìm lại sức mạnh hàng công: U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan hoảng sợ - Ảnh 1.

Hà Đức Chinh ghi bàn thắng đầu tiên mở ra chiến thắng giòn giã cho tuyển U23 Việt Nam trước Thái Lan. Ảnh: Nam Nguyễn

Tối 26/3, trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, U23 Việt Nam đã chạm trán với đội đang nhất bảng U23 Thái Lan trong trận đấu cuối cùng của bảng K – U23 châu Á.

Trong trận đấu này, ông Park đã tung ra đội hình với sơ đồ chiến thuật 3 – 5 – 2. Đây vốn không phải là sơ đồ chính đã giúp thầy Park thành công trong năm qua đó là 3 – 4 – 3. Với việc tung ra chiến thuật này, có vẻ ông Park đang rất e dè với sức mạnh của đội tuyển U23 Thái Lan hiện nay.

Là đội chủ nhà ở U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan nghiễm nhiên có một tấm vé dự giải đấu này. Trước vòng loại bảng K, nhiều đồn đoán cho rằng U23 Thái Lan đến Việt Nam lần này chỉ là để cọ xát, tăng khả năng thi đấu. Thế nhưng, các cầu thủ Thái Lan đã chứng minh mình không đến Hà Nội với mục đích đó qua những trận đấu với Indonesia và Brunei.

Bước vào trận đấu với U23 Việt Nam, đội tuyển Thái Lan đã chứng tỏ họ muốn chiếm thế thượng phong khi liên tục tổ chức các đợt tấn công. Tuy nhiên, nếu muốn đi tiếp vào vòng trong, đội tuyển U23 Việt Nam không còn cách nào khác ngoài việc giành chiến thắng trước U23 Thái Lan.

Tìm lại sức mạnh hàng công: U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan hoảng sợ - Ảnh 2.

Ở trận đấu này, các cầu thủ Thái Lan không hề có cơ hội nào rõ ràng. Ảnh: Minh Khánh

Có vẻ như, việc bắt buộc phải chiến thắng cũng khiến các cầu thủ Việt Nam thi đấu cẩn trọng ngay từ những phút đầu tiên. Ở phút thứ 10 của trận đấu, đội tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt đầu tiên từ cự li 35m. Khoảng cách quá xa khiến quả phạt này không thể trở thành cơ hội cho đội tuyển Việt Nam.

Với tỉ lệ cầm bóng cao hơn ở khoảng thời gian giữa hiệp 1, có vẻ như hàng công của U23 Việt Nam đã tìm được sự kết dính. Phút thứ 17 của trận đấu, từ một đường chuyền rất thông minh giữa sân của Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh đã có pha dứt diểm gọn gàng, đẹp mắt mở tỉ số cho tuyển Việt Nam.

Sau khi các cầu thủ U23 Việt Nam xuyên thủng được hàng thủ của Thái Lan, các cầu thủ đội bạn dồn lên tấn công nhưng lại rất lúng túng trong việc triển khai bóng. Dường như, bàn thắng của Hà Đức Chinh đã khiến cầu thủ Thái Lan quá bất ngờ đến mức sự hưng phấn đã không còn trong những phút cuối hiệp 1. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên, U23 Việt Nam tạm dẫn trước U23 Thái Lan với tỉ số 1 – 0.

Bước vào hiệp 2, đội tuyển U23 Việt Nam duy trì, kiểm soát được nhịp độ của trận đấu. Các cầu thủ Thái Lan mặc dù rất muốn tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỉ số nhưng không tìm được lối vào khung thành của Bùi Tiến Dũng. Khi mà Thái Lan còn đang loay hoay tìm lại cách chơi, đội tuyển Việt Nam đã nhân đôi cách biệt bằng một bàn thắng vô cùng đẹp mắt.

Phút thứ 53 của trận đấu, hàng công của Việt Nam tiếp tục cho thấy sự mạch lạc và kết dính. Quang Hải đã thể hiện sự đẳng cấp của mình bằng một pha đi bóng qua nhiều cầu thủ đối phương rồi chuyền bóng như đặt cho Hoàng Đức. Nhận được đường chuyền này, Hoàng Đức đã tái hiện lại bàn thắng khiến cho người hâm mộ Việt Nam nhớ lại pha tung vô lê đẹp mắt của tiền đạo Anh Đức vào lưới đội tuyển Malaysia trong trận chung kết AFF Cup 2018. U23 dẫn trước U23 Thái Lan với tỉ số 2 – 0.

Tìm lại sức mạnh hàng công: U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan hoảng sợ - Ảnh 3.

Hà Đức Chinh đã có một trận đấu rất xuất sắc. Ảnh: Nam Nguyễn.

Sau bàn thắng này, các cầu thủ đội tuyển U23 Thái Lan dường như mất bình tĩnh và có phần nóng nảy trong các pha xử lý. Phút thứ 58 của trận đấu, cầu thủ số 9 của Thái Lan Supachai phải nhận thẻ đỏ rời sân sau khi cố tình vung cùi chỏ vào mặt Trần Đình Trọng.

Sự mất bình tĩnh của U23 Thái Lan đã giúp cho Việt Nam hoàn toàn chiếm được cục diện của trận đấu. Phút thứ 63, từ một pha lộn xộn trước khung thành thủ môn Thái Lan, Thành Chung dễ dàng dứt điểm để nâng tỉ số lên 3 – 0. Chắc chắn, đội tuyển Thái Lan ở thời điểm này  đã chính thức vỡ trận. Ở những phút cuối trận, cầu thủ Trần Thanh Sơn ghi bàn thắng từ tuyến 2, ấn định chiến thắng 4 – 0 cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Sau ba lượt trận tại vòng K – U23 châu Á, có thể khẳng định đây là trận đấu mà hàng công của U23 Việt Nam thể hiện được sức mạnh thực sự của mình. Với việc chiến thắng Thái Lan với tỉ số cách biệt 4 – 0, U23 Việt Nam đã xóa tan những nghi ngại trước đó cho rằng lứa cầu thủ này của chúng ta "lép vế" trước Thái Lan.

  Rõ ràng, chiến thắng này của U23 Việt Nam đã khẳng định một điều, ở thời điểm này, bóng đá Việt Nam không hề kém cạnh và ngần ngại Thái Lan khi tranh tài ở những đấu trường lớn. Như vậy, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức có tấm vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ