• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tỏa sáng đưa Manchester City vào bán kết nhưng Son Heung-min đã "chết lặng" trước điều này

Thể thao 18/04/2019 09:11

(Tổ Quốc) - Tiền đạo người Hàn Quốc đã có một đêm thi đấu thành công với 2 bàn thắng liên tiếp cho CLB Anh.

Giành chiến thắng "nghẹt thở" trước Manchester City, Tottenham Hotspur lần đầu tiên lọt vào bán kết Champions League. Tuy nhiên, trong trận lượt đi gặp Ajax Amsterdam, đội bóng nước Anh sẽ vắng mặt hai cây làm bàn chủ lực là đội trưởng Harry Kane và ngôi sao người Hàn Quốc Son Heung-min.

Son bị cấm vào sân trong trận đấu tới tại London, sau khi dính thẻ vàng do phạm lỗi với Kevin de Bruyn của Man City. Mặc dù vậy, anh chính là tác giả của hai bàn thắng vào lưới đội bóng Manchester ở trận lượt về vừa diễn ra vào rạng sáng nay 18/4, giờ Việt Nam), và một bàn thắng trước đó trong lượt đi.

Với tỷ số chung cuộc sau hai trận lượt đi và về là 4-4, nhưng do hơn về lợi thế bàn thắng sân khách, Tottenham đã "thẳng tay" loại Man City khỏi Champions League năm nay.

Tỏa sáng đưa Manchester City vào bán kết nhưng Son Heung-min đã chết lặng trước điều này - Ảnh 1.

Tỏa sáng đưa Manchester City vào bán kết nhưng Son Heung-min đã chết lặng trước điều này - Ảnh 2.

Son Heung-min tỏa sáng trong trận đấu lượt về giữa Tottenham và Hotspur...

Tỏa sáng đưa Manchester City vào bán kết nhưng Son Heung-min đã chết lặng trước điều này - Ảnh 3.

...nhưng đồng thời cũng dính thẻ vàng

Tottenham cũng sẽ phải thi đấu mà không có Kane cho cả hai trận đấu sắp tới với Ajax. Tuy nhiên, anh có khả năng sẽ trở lại nếu CLB Anh có thể đi tới trận chung kết tại Madrid vào ngày 1/6. Kane gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận lượt đi đối đầu City.

Đáng chú ý là, dường như Son không hề biết về lệnh cấm thi đấu của mình cho tới khi một phóng viên của kênh truyền hình Đức hỏi anh cảm thấy như thế nào. Son trả lời: "Tôi đã không biết đấy".

Cựu đội trưởng Anh Rio Ferdinand tỏ ra rất ấn tượng với cách cầu thủ sinh năm 1992 tỏa sáng mỗi khi Kane vắng mặt – không chỉ trong 8 ngày qua mà còn cả trước đó trong toàn mùa giải. Son từng ghi bốn bàn thắng trong bốn trận đấu khi mà Kane phải ngồi ngoài sân do chấn thương mắt cá chân.

Bình luận ngay sau chiến thắng của Tottenham, Ferdinand cho biết: "Không thể tin được. Anh phải nhớ rằng họ [Tottenham] giành chiến thắng mà không có đội trưởng của mình. Harry Kane không chơi hôm nay. Các fan của Spurs từng rất lo lắng…"

Theo Ferdinand, Kane là một người đàn ông trách nhiệm. "Son đã bước lên và nói: 'Hãy để tôi gánh vác trách nhiệm đó. Cách cậu ấy chơi, đặc biệt là trong hiệp một, thật tuyệt vời", cựu ngôi sao Anh cảm thán.

Minh Đức

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ