• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trải nghiệm du học giữa dịch Covid-19 và hành trình về nước đón Tết giàu cảm xúc

Thế giới 30/01/2022 07:52

(Tổ Quốc) - Du học sinh Việt Nam tại Ireland Nguyễn Viên Ngọc Quý đã chia sẻ về những trải nghiệm thú vị trong thời gian du học giữa dịch Covid-19 và hành trình về nước đón Tết tuy vất vả nhưng đầy cảm xúc.

Sau khi nhận được học bổng Bord Bia – do Ủy ban Thực phẩm Ireland Bord Bia cấp – cho chương trình học Thạc sĩ tại trường UCD, Dublin, Ireland từ tháng 4/2021, Nguyễn Viên Ngọc Quý đã phải học trực tuyến từ Việt Nam từ tháng 4-11/2021 do dịch bệnh Covid-19. Do chương trình học yêu cầu di chuyển liên tục giữa Ireland (khi có lớp học) và Việt Nam (khi làm dự án thực tế), Ngọc Quý đã có nhiều trải nghiệm khi đi lại giữa hai nước trong mùa dịch Covid-19.

Du học vẫn vui giữa dịch bệnh

Hào hứng chia sẻ về những trải nghiệm sinh hoạt, học tập tại Ireland trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ngọc Quý bày tỏ: "Lúc đầu lịch bay của em là ngày 3/12/2021, nhưng sau khi theo dõi tình hình dịch Covid-19, em thấy số ca nhiễm ở châu Âu dần gia tăng, một số nước lớn như Áo đã áp dụng phong tỏa, Đức cũng chuẩn bị hạn chế đi lại một phần, em cũng sợ Ireland sẽ thực hiện nhiều biện pháp hạn chế nên đã đổi vé máy bay qua sớm hơn 01 tuần với mong muốn khám phá được nhiều nơi. Khi tới Ireland, bên cạnh việc học tập, em cũng cố gắng khám phá và tìm hiểu nhiều nhất có thể. Gần như ngày nào em cũng đi được một số nơi mới ở Ireland".

Trải nghiệm du học giữa dịch Covid-19 và hành trình về nước đón Tết giàu cảm xúc - Ảnh 1.

Ngọc Quý đã có nhiều trải nghiệm thú vị tại Ireland ngay giữa mùa dịch Covid-19. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về các biện pháp phòng chống dịch bệnh đang được áp dụng tại Ireland, Ngọc Quý cho hay: "Tại Ireland, trên tất cả các phương tiện công cộng đều yêu cầu hành khách đeo khẩu trang. Các địa điểm công cộng cũng áp dụng yêu cầu này, mọi người cũng khá cẩn trọng. Và khi em di chuyển tới các địa điểm tại Ireland, đa số đều kiểm tra chứng nhận đã tiêm vaccine phòng Covid-19. Có một điểm khác biệt với em ở đây là người dân Ireland đều sử dụng chứng nhận vaccine theo chuẩn chung châu Âu có mã QR và khi bị kiểm tra thì thủ tục rất nhanh gọn. Với em thì ứng dụng của Việt Nam mình không có hình nên một số nơi có hỏi thêm em các giấy tờ có hình có tên của mình. Vào dịp Giáng sinh, để hạn chế tụ tập đông người, chính phủ Ireland cũng đưa ra một số quy định như các quán rượu đóng cửa lúc 5 giờ chiều, hay chỉ phục vụ tối đa 6 người/bàn".

Nhiều cảm xúc trong hành trình về nước

Chuyến đi từ Dublin về Việt Nam đón Tết Nguyên đán của Ngọc Quý đầu tháng một này trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khi đây là lần đầu tiên đi xa mà chỉ có một mình: "Lúc đi về nhà em thấy hơi tủi thân một chút nhưng nghĩ đến việc được về nhà thì rất có động lực".

Ngọc Quý cũng chia sẻ về hành trình bay của mình: "Ban đầu, trường đặt vé cho em qua công ty lữ hành. Họ mua cho em chuyến bay từ Dublin – qua Hongkong – đến Việt Nam ngày 7/1. Nhưng đến ngày 30/12/2021, hãng hàng không Cathay Pacific hủy chuyến bay Hongkong – Việt Nam nên sau đó đơn vị đặt vé phải đặt chuyến mới cho em từ Dublin- Dubai – Singapore – Việt Nam ngày 4/1, sớm hơn dự kiến ban đầu 3 ngày. Thời điểm đó, đặt được lịch xét nghiệm PCR Covid-19 ở Ireland khá khó khăn do lượng người đặt lịch rất đông. Sau khi tìm kiếm mọi đơn vị xét nghiệm, em đã kịp đặt lịch xét nghiệm và nhận được kết quả ngày 3/1, kịp cho chuyến bay sáng 4/1".

Trải nghiệm du học giữa dịch Covid-19 và hành trình về nước đón Tết giàu cảm xúc - Ảnh 2.

Trong suốt hành trình di chuyển dài, Ngọc Quý đã thực hiện đầy đủ thủ tục y tế để đảm bảo an toàn khi về nước. Ảnh: NVCC.

"Sau khi thuận lợi đặt chân đến Dubai, chuyến đi tiếp theo đến Singapore của em bị dừng lại do nhân viên an ninh thông báo rằng Việt Nam mình chưa thông qua cho nhập cảnh từ Singapore. Sau đó em chuyển hướng bay Dubai – Singapore- Phnompenh, Campuchia. Tới Campuchia ngày 6/1, do chưa có chuyến bay về Việt Nam nên em ghép xe đi chung ra cửa khẩu vào ngày hôm sau. Trải qua một hành trình di chuyển dài và làm nhiều thủ tục, em cũng lên được xe từ cửa khẩu về thành phố Hồ Chí Minh".

Ngọc Quý hào hứng bày tỏ: "Sau một chuyến đi dài, em mừng lắm khi cuối cùng cũng nhìn thấy được cái nắng của thành phố Hồ Chí Minh, thấy được dòng xe đông đúc. Em chỉ kịp thông báo chung lên mạng xã hội cho mọi người yên tâm và dành thời gian nghỉ ngơi, cách ly tại nhà. Sau khi có kết quả xét nghiệm PCR âm tính sau vài ngày cách ly thì em được tự do di chuyển. Em phóng xe máy chạy khắp đường phố Hồ Chí Minh, không khí mát mẻ và được gặp nhiều người thân, bạn bè… Cảm giác biết bao nhiêu chuyện chưa kể!"

Thời gian qua, do số lượng chuyến bay charter về Việt Nam còn hạn chế và do điều kiện kinh tế khác nhau của nhiều kiều bào, nhiều hành khách đã lựa chọn di chuyển qua đường Campuchia khi nước bạn đang làm rất tốt việc mở cửa. Nhiều ý kiến về việc sớm mở lại các tuyến bay quốc tế đang thu hút được nhiều sự quan tâm. Điều này không chỉ giúp Việt Nam khôi phục kinh tế mà còn giúp nhiều kiều bào Việt dễ dàng hơn khi hồi hương.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ