(Tổ Quốc) - Tiền đạo người Hàn Quốc đã có những giây phút kinh hoàng trong trận đấu gặp Everton.
Hôm Chủ nhật (3/11), phút thứ 78 trong trận đấu giữa Tottenham và Everton ở vòng 11 Ngoại hạng Anh, xuất phát từ một pha xoạc bóng của tiền đạo Hàn Quốc Son Heung-min trước Andre Gomes của Everton, chân của Gomes đã bị vướng vào mặt cỏ trước khi hứng chịu một va chạm tiếp theo và gãy gập.
"Tôi có thể nghe thấy cậu ấy gào thét… mắt mở to; tôi phải cố gắng giữ cậu ấy lại", Cenk Tosun – đồng đội của Gomes miêu tả lại khoảng khắc kinh hoàng khi tiền vệ người Bồ Đào Nha gặp chấn thương.
Sau khi tham khảo ý kiến của VAR, trọng tài Martin Atkinson đã quyết định giơ thẻ đỏ đuổi Son Heung-min ra khỏi sân mặc dù ban đầu ông chỉ định phạt anh thẻ vàng. Tuy nhiên, ngay cả khi được ở lại sân thì chưa chắc Son có thể tiếp tục thi đấu do chấn thương của Gomes dường như đã khiến anh vô cùng choáng váng. Tiền đạo châu Á bật khóc và không ngừng ôm mặt.
Đội trưởng Everton Seamus Coleman – người từng chịu một chấn thương tương tự với Gomes hồi tháng 3/2017, đã ngồi lại với Son chừng 5 phút sau khi trận đấu kết thúc. Coleman cố gắng an ủi Son khi nói rằng, những gì đã xảy ra chỉ là một tai nạn.
Trong khi đó, HLV của Tottenham, ông Mauricio Pochettino cho hay, Son không đáng phải nhận thẻ đỏ.
"Son đang rất đau khổ", ông phát biểu trong phòng họp báo. "Chúng tôi rất lấy làm tiếc cho Gomes… Tuy nhiên, chúng tôi muốn nói về VAR, VAR cần thiết để kiểm tra khi có một hành động xoạc bóng tệ chứ không phải là khi có chấn thương nặng. Chúng tôi cảm thấy rất thất vọng với tình huống VAR lần này".
VAR đã nhiều lần can thiệp trong trận đấu giữa Tottenham và Everton; và mỗi quyết định đều khiến bầu không khí trong SVĐ thay đổi. Trước khi Gomes gặp chấn thương, Everton vừa bị từ chối một quả penalty.
"Rõ ràng Son không bao giờ muốn tạo ra bi kịch trên sân", HLV Pochettino giải thích. "Không thể tin nổi cậu ấy lại bị thẻ đỏ. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu tốt. Vấn đề là chúng tôi phải chơi thiếu hơn một người và chống lại trọng tài".
"Tôi không bao giờ phàn nàn về VAR nhưng hãy để chúng tôi sử dụng nó một cách tốt nhất", ông nhấn mạnh. "VAR đã thay đổi tinh thần bóng đá. Nó đang tạo ra một sự hỗn loạn vô cùng lớn".
Tottenham dẫn trước ở phút 63 nhờ công của Dele Alli, nhưng vào phút 90+7 họ bị Everton gỡ hòa khiến trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.
Thông tin của bạn
Email:
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Tên hiển thị:
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mã xác thực:
Vui lòng nhập đúng mã xác thực
Gửi bình luận HủyThông báo
Thông báo
Thông báo
Thông báo