• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tri ân sâu sắc tới các thầy giáo, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Giáo dục 20/11/2022 07:43

(Tổ Quốc) - Tri ân tới các thầy giáo, cô giáo- những người đã chỉ bảo, dìu dắt nhiều thế hệ học trò tới được những bến bờ tri thức nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, các học sinh, sinh viên đã dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và bày tỏ quyết tâm không ngừng nỗ lực phấn đấu, cố gắng học tập, sống thật ý nghĩa để xứng đáng với tình yêu thương, những kỳ vọng của thầy giáo, cô giáo…

Tri ân sâu sắc tới các thầy giáo, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 1.

Em Phạm Việt Hưng, học sinh lớp 12A1 Toán, trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, em Phạm Việt Hưng, học sinh lớp 12A1 Toán, trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cảm thấy xúc động và vinh dự khi được đại diện cho các bạn học sinh, các anh chị sinh viên đang tu dưỡng, học tập ở dưới mái trường trên khắp vùng miền cả nước phát biểu cảm tưởng, tri ân các thầy giáo, cô giáo tại lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). Phát biểu cảm tưởng khi đã là học sinh cuối cấp phổ thông trung học, Phạm Việt Hưng nhớ lại quãng thời gian 12 năm được đèn sách với đầy ắp kỷ niệm đẹp với thầy giáo, cô giáo và bạn bè dưới mái trường. Em thấy mình thật may mắn vì đã được học tập, vui chơi, được tiếp thu những kiến thức quý giúp cho mình dần khôn lớn.

Phạm Việt Hưng cũng chia sẻ cảm xúc khi vượt qua các vòng thi tuyển chọn học sinh giỏi toán, là thành viên của đoàn gồm 6 học sinh đại diện cho đất nước Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO) 2022 tại thành phố Oslo, Na Uy. Kết quả, cả 6/6 học sinh đoạt huy chương và em may mắn đoạt được Huy chương Vàng của Kỳ thi. Giây phút được đeo tấm huy chương, trên tay cầm lá cờ Tổ quốc là giây phút mà Hưng vô cùng xúc động. Đến với kỳ thi, các em đều hiểu rằng, đây không đơn giản là thành tích cá nhân, mà hơn thế còn là trách nhiệm, sự biết ơn đối với công lao dạy dỗ tận tình của các thầy giáo, cô giáo, là niềm tin yêu, hy vọng của Thầy Cô, nhà trường, gia đình dành cho các em và đó còn là lòng tự hào dân tộc.

Em cũng chia sẻ cảm nhận của bản thân, đằng sau tấm huy chương nhỏ mà em và các bạn có được là biết bao mồ hôi, công sức, tâm huyết của rất nhiều thầy giáo, cô giáo. Đây không chỉ là kết quả của thời gian ôn tập trước khi thi, hay của năm lớp 10, lớp 11, mà đó là phép cộng qua bao năm tháng, từ công sức ngày đêm, sự nỗ lực miệt mài, những hy sinh, cống hiến thầm lặng, từng trang sách, từng trang giáo án của rất nhiều Thầy Cô giáo dày công vun đắp để em có được những bài học quý giá. Và cũng không chỉ toán, mà những môn học khác, những trang sử hào hùng của dân tộc, những bài thơ, văn, bài học làm người giúp cho em biết yêu thương, chia sẻ, biết kiên trì, nỗ lực vượt qua những khó khăn.

Việt Hưng cũng cho biết, nhiều bạn học sinh cho rằng, Toán học là bộ môn khó và khô khan, nhưng nhờ sự truyền cảm hứng của các Thầy Cô giáo, cùng với sự kiên trì chinh phục những bài toán hay và khó, em đã dần cảm nhận được vẻ đẹp trong những bài toán. Từ những bài toán cổ điển dân gian thú vị đến những bài toán hiện đại, ứng dụng trong khoa học kỹ thuật, sản xuất và cuộc sống hằng ngày. Em bày tỏ hy vọng rằng, trong tương lai sẽ tiếp tục được nghiên cứu sâu hơn, gắn bó với toán học, đóng góp một phần nhỏ của mình để bộ môn toán ngày càng dễ hiểu và có nhiều ứng dụng, liên hệ với đời sống thường ngày hơn. Nếu có cơ hội, em cũng mong có thể truyền cảm hứng để các bạn học sinh thêm hiểu và yêu thích môn Toán.

Tri ân sâu sắc tới các thầy giáo, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 2.

Các thầy giáo, cô giáo là điểm tựa, là người dạy dỗ các em về đạo đức, sự trung thực, tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tính trách nhiệm xã hội, lòng nhân ái, tình yêu thương và lòng yêu nước

Đồng cảm với các bạn học sinh không có được điều kiện học tập tốt như mình, một số nơi còn khó khăn, như vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo: trường học xa xôi, đường đi nhiều trắc trở, phòng học còn tạm bợ, thời tiết khắc nghiệt, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ… Việt Hưng cho biết, mình rất xúc động vì có những thầy giáo, cô giáo tận tâm bám làng, bám bản, ngày đêm vượt qua khó khăn, vất vả; các Thầy, Cô đã và đang lặng thầm bước qua bao mùa mưa, nắng, mang theo nhiệt huyết và tình yêu thương của mình, đem con chữ đến, góp phần thắp sáng cho cuộc đời của các em nhỏ vùng khó khăn. Em cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh, những cống hiến của các Thầy Cô giáo để các em có được ngày hôm nay.

Đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển nhanh, mạnh, hội nhập sâu rộng trên toàn cầu đang là điều kiện thuận lợi nhưng cũng mang đến nhiều thách thức. Không gian mạng rộng mở tràn ngập thông tin bổ ích nhưng cũng có rất nhiều cạm bẫy. Việt Hưng cho rằng, các em phải có hiểu biết toàn diện hơn, có bản lĩnh để nỗ lực vượt qua chính mình, vượt qua những cám dỗ, ích kỷ, không tự mãn với những gì mình có, biết mình nhỏ bé trong biển kiến thức bao la để không ngừng học hỏi, vươn lên… Để vượt qua được những thách thức đó, Việt Hưng thấy may mắn khi luôn có Thầy Cô, là điểm tựa, là chỗ dựa dạy dỗ các em về đạo đức, sự trung thực, tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tính trách nhiệm xã hội, lòng nhân ái, tình yêu thương và lòng yêu nước. Những bài học đó, các em luôn ghi nhớ, mang theo để có thể tự tin, vững bước trên những chặng đường tương lai.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Việt Hưng đại diện cho các bạn học sinh, sinh viên gửi lời tri ân sâu sắc đến các Thầy giáo, Cô giáo đã dìu dắt, chỉ bảo các em phấn đấu và rèn luyện nên người. Ghi nhớ 5 Điều Bác Hồ dạy và lời dặn dò của Bác Hồ kính yêu: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu", Việt Hưng bày tỏ quyết tâm không ngừng nỗ lực phấn đấu, cố gắng học tập, sống thật ý nghĩa để xứng đáng với tình yêu thương, những kỳ vọng của Thầy giáo, Cô giáo, cha mẹ, và đạt được những ước mơ, hoài bão, đóng góp phần nhỏ bé của mình để phát huy truyền thống, tiếp bước cha anh, góp phần xây dựng Tổ quốc giàu đẹp.

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ