• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Truy lùng nghi can thứ hai vụ cướp 400 lượng vàng

Thời sự 12/03/2009 08:10

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi, cao gần 1,7m đi cùng hung thủ vụ xả súng cướp 400 lượng vàng đang được cảnh sát truy tìm.

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi, cao gần 1,7m đi cùng hung thủ vụ xả súng cướp 400 lượng vàng đang được cảnh sát truy tìm.

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi, cao gần 1,7m đi cùng hung thủ vụ xả súng cướp 400 lượng vàng đang được cảnh sát truy tìm.

Sau khi xảy ra vụ cướp, Huỳnh Hữu Nhân khai nhận chỉ một mình "đạo diễn". Tuy nhiên, cơ quan điều tra nghi vấn có một đồng phạm cùng với Nhân thực hiện vụ cướp vàng táo tợn.

Cảnh sát đang nghi kế hoạch xả súng cướp 400 lượng vàng không phải một mình hung thủ lập nên. Ảnh: An Nhơn.
Cảnh sát đang nghi kế hoạch xả súng cướp 400 lượng vàng không phải một mình hung thủ lập nên. Ảnh: An Nhơn.

Theo lời tường trình của bà Lương Thị Xuân Đào (45 tuổi) chủ căn nhà mà Nhân thuê để làm địa điểm gây án, chiều ngày 6/3, khi đến mở khóa cho Nhân xem nhà thì có một người đàn ông khác đeo kiếng đen đi theo.

Nguyễn Ngọc Minh (41 tuổi), tài xế chở Nhân đến căn nhà trên cũng cho biết, trong khi đợi ở bên ngoài, anh thấy một người đàn ông cao chừng 1,68m, khoảng 60 tuổi, có ria mép. "Ông ta dừng xe và hỏi tôi người mới đến đâu rồi? Nhưng tôi không trả lời mà chỉ tay vào bên trong ngôi nhà, thì người đàn ông đứng chần chừ bên ngoài một lát, rồi chạy xe đi. Sau đó, các nhân viên mang vàng đến giao", tài xế này khai.

Trong khi đó, nhân viên tiệm vàng - Nguyễn Thanh Toàn (26 tuổi) cung cấp, sau khi tên cướp bị hạ gục bởi lưỡi lê AK, lúc một nhân viên khác đang coi chừng tên cướp trên lầu 1, 3 người còn lại mang súng xuống kêu cứu thì thấy một người đàn ông đeo kính râm, có ria mép, mặc áo trắng, quần xám, bước lên cầu thang.

"Tôi hỏi ông ta đi đâu? Nhưng ông ấy không trả lời. Lo sợ là đồng bọn của tên cướp nên tôi la lớn "Có người lên lầu" thì ông này không lên nữa và sau đó không thấy tại hiện trường", Toàn thông tin.

Căn cứ vào lời khai của 3 nhân chứng, hiện cảnh sát đang khẩn trương truy tìm người đàn ông nghi can. Theo nhận định của cơ quan chức năng, có thể Nhân không cướp một mình.

Trước đó, chiều tối 7/3, tại dãy phố góc đường Lâm Văn Bền và đường 53, phường Bình Thuận, quận 7, TP HCM người dân bàng hoàng khi nghe một tràng súng nổ. Tại hiện trường, một người đàn ông trong sắc phục cảnh sát gục ngã. Xung quanh, nhiều người khác cũng bị thương. Cảnh sát đưa ra kết luận ban đầu, người mang sắc phục giả cảnh sát là Huỳnh Hữu Nhân. Nhân đã mang 2 khẩu súng để lừa cướp 400 lượng vàng.

Ngoài hung khí, cảnh sát còn tìm thấy một xe Honda Civic mang biển số 29A nằm vô chủ ở hiện trường. Chiếc xe này mang biển kiểm soát giả, do Nhân thuê từ anh ruột của mình với giá 8 triệu đồng một tháng.

Trong một diễn biến khác, chiều 9/3, một cô gái tên Phương Thái Thủy Tiên (20 tuổi, ngụ tại thành phố Cần Thơ, làm nghề buôn bán), nói là vợ của Nhân, xin phép được vào bệnh viện thăm nuôi Nhân.

Cô gái này cho biết lấy Nhân tháng 5/2007, đã có một bé gái 5 tháng tuổi. Những ngày chung sống, Nhân làm nghề chạy xà lan, thường xuyên xa nhà.

Trước khi lấy Tiên, Nhân đã có một đời vợ, làm chủ một tiệm vàng ở Long Xuyên (An Giang) và có ba đứa con. Nhân là con thứ 7 trong một gia đình có 10 người con thuộc hàng khá giả ở An Giang. Anh em Nhân có một số người sống ở TP HCM.

(Theo Vnexpress)

NỔI BẬT TRANG CHỦ