• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Truyền cảm hứng lan tỏa từ những tác phẩm nghệ thuật trên cát biển ở UAE

Thế giới 19/05/2023 20:56

(Tổ Quốc) - Những tác phẩm trên cát biển của nghệ sĩ Philippines - ông Nathaniel Alapide ở Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới sau khi dành được kỷ lục Guinness thế giới.

Theo hãng CNN, những dấu chân của con người thường mang theo trên cát biển, ghi dấu ấn một thời gian dài của lịch sử. Đối với một số người, đó là hành trình thiền định. Nhưng với một số người khác, vẽ tranh trên cát là cách để giải tỏa căng thẳng trong mỗi kỳ nghỉ. Và với nghệ sĩ người Philippines - ông Nathaniel Alapide, những tác phẩm trên cát biển đã mang đến cho ông danh tiếng khi trở thành người nắm giữ kỷ lục Guinness thế giới.

Truyền cảm hứng lan tỏa từ những tác phẩm nghệ thuật trên cát biển ở UAE - Ảnh 1.

Tác phẩm cây trên cát của nghệ sĩ Nathaniel Alapide. Ảnh: CNN

72km của bờ biển cháy nắng ở Dubai và sa mạc Ả rập rộng lớn đều tràn ngập các bức vẽ trên cát của nghệ sĩ Nathaniel Alapide. Chỉ sử dụng một chiếc cào làm vườn đơn giản, mỗi buổi sáng (sau khi kiểm tra các báo cáo về thời tiết, gió và thủy triều), ông Alapide (45 tuổi) vẽ những đường nét lớn khổng lồ trên các bãi biển và sa mạc, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật khổng lồ, đa dạng và sau đó nhanh chóng những tác phẩm này lại bị gió hoặc sóng biển xóa đi.

"Tôi thường tưởng tượng dụng cụ vẽ như một chiếc bút lông di chuyển trên bức tranh để tạo ra một tác phẩm. Khi di chuyển những nét vẽ ở một góc nhất định sẽ tạo ra những nét khác nhau, mảnh hơn. Trung bình một bản vẽ là khoảng 20m2. Đôi khi tôi phải mất cả tiếng đồng hồ để hoàn thiện bức tranh khổng lồ. Và thậm chí phải mất nhiều giờ mỗi ngày để tạo ra một tác phẩm", tác giả Nathaniel Alapide nói.

Nghệ thuật này bắt đầu vào năm 2014 khi ông Alpide vẽ một cái cây khổng lồ để tưởng nhớ tới người bà quá cố đã mất. Ông sử dụng bãi cát lớn trên bãi biển Umm Suqeim, dưới bóng của Khách sạn Bãi biển Jumeirah để vẽ hình con sóng mang tính biểu tượng. Bức vẽ lớn như vậy đã gây ấn tượng và tạo ra sự chú ý đối với khách sạn, sau đó chủ khách sạn đã mời ông Alapide làm việc toàn thời gian với tư cách là nghệ sĩ vẽ tranh cát vào năm 2015. Kể từ đó, những bãi cát trên biển ở Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đều là những bức tranh khổng lồ (ước tính 1900 bức vẽ) của nghệ sĩ Alapide. Từ những tác phẩm này, danh tiếng của ông Alapide lan rộng, ông được các thương hiệu lớn như Burberry hay Adidas ủy quyền đại diện và tham gia vẽ một tác phẩm cho Tạp chí Hội Địa lý Quốc gia Mỹ National Geographic trong sê-ri "Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất nhìn từ trên cao".

Giới chức trách ở Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) thậm chí đã sử dụng các tác phẩm của nghệ sĩ Alpide để đưa bãi biển trở thành khu vực cung cấp bản tin công cộng, thông báo cho công chúng về những hạn chế của đại dịch Covid-19 bằng khẩu hiệu khổng lồ có nội dung "Stay Home" có thể nhìn thấy từ trên cao.

"Loại hình nghệ thuật phù du"

Năm 2022, ông Alapide đã lập kỷ lục mới vinh danh bức tranh cát lớn nhất thế giới. Bản vẽ có diện tích hơn 23.000m3 (250.000 feet vuông), được ủy quyền bởi Câu lạc bộ Hàng không Abu Dhabi. Ông Alapide phải dành khoảng 30 ngày để tạo ra và cần khoảng 12.000 tấn cát với bốn màu sắc lấy từ cát trên khắp sa mạc UAE. Mặc dù các tác phẩm tạo ra bởi quá trình kiên trì luyện tập và rèn luyện nhưng để có một tác phẩm nghệ thuật từ cát, ông Alapide cũng gặp không ít các thách thức.

"Vào ngày thứ 20 để tạo ra tác phẩm kỷ lục thế giới, chúng tôi đã hoàn thành khoảng 70% nhưng sau đó thời tiết trở nên xấu đi. Trời mưa và gió rất mạnh đã xóa gần như toàn bộ bức tranh", ông Alapide nói thêm.

Tuy nhiên, ông Alapide cũng bày tỏ công việc này rất thú vị.

"Bởi những tác phẩm chỉ là phù du, thoáng qua – giống như một lời cầu nguyện vào buổi sáng, tôi làm việc này vào buổi sáng và đến chiều thì bị thủy triều cuốn trôi", ông Alapide cho biết.

Ông Alapide cũng cho rằng tính chất tạm thời của công việc nhắc nhở rằng mọi thứ luôn thay đổi theo thời gian, đặc biệt là ở một thành phố như Dubai. Khi mọi người xem nghệ thuật cát, họ sẽ thấy cả vẻ đẹp lẫn sự mất mát. Cái đẹp trong tác phẩm rồi mất đi khi bị gột rửa. Cuộc sống của con người cũng vậy, sự thay đổi, mất mát và cả những hạnh phúc.

"Tôi nghĩ rằng làm nghệ thuật trên cát là một cách tuyệt vời để kết nối với mọi người lại với nhau. Tôi thích xem cách mọi người tương tác với tác phẩm và nhận thấy rằng trẻ em đặc biệt thích thú với các bức vẽ nhiều hơn người lớn. Tôi nghĩ rằng bởi vì trẻ em nhận thức rõ hơn về môi trường và sự hồn nhiên vốn có của chúng. Còn với người lớn, chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi cuộc sống và những ngày bận rộn mà thường thờ ơ hoặc bỏ qua những điều nhỏ nhoi trong đời sống hàng ngày", ông Alapide nhận định./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ