• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuấn Anh đá hỏng 11m, HAGL bất ngờ thua đội hạng dưới, chia tay giấc mộng Cúp Quốc gia

Thể thao 11/07/2023 19:54

Trước đối thủ đến từ giải hạng Nhất, HAGL phải đối đầu với không ít khó khăn, thậm chí còn rơi vào thế rượt đuổi tỉ số. Và rồi bi kịch đã xảy ra trên sân Pleiku khiến đổi chủ nhà lỡ tấm vé vào vòng bán kết Cúp Quốc gia 2023.

Những lá thăm may rủi đưa HAGL và PVF-CAND chạm trán tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023. Tưởng như đây sẽ là một trận đấu dễ dàng cho thầy trò HLV Kiatisuk khi chỉ phải đối đầu với đội bóng hạng dưới, tuy nhiên những gì diễn ra trên sân Pleiku chiều 11/7 lại hoàn toàn khác.

Theo quy định của giải, HAGL không được sử dụng ngoại binh do PVF-CAND là đội ở giải hạng Nhất. Điều này khiến cho lối đá của đội bóng Phố núi bị ảnh hưởng không nhỏ. Vắng Diakite, Olivera và Brandao, HAGL gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Thậm chí, đội chủ nhà còn bị thủng lưới trước.

Phút 18, PVF-CAND được hưởng quả đá phạt ở cự ly khá xa. HAGL phối hợp chống đỡ không tốt trong khi thủ môn Tuấn Linh không thể bắt dính do bóng ướt. Hệ quả, Ngọc Sơn có mặt sút bồi với lực căng ở góc hẹp, mở tỉ số trận đấu.

Tuấn Anh đá hỏng 11m, HAGL bất ngờ thua đội hạng dưới, chia tay giấc mộng Cúp Quốc gia - Ảnh 1.

PVF-CAND đã chơi một trận đấu hợp lý.

Càng về nửa sau hiệp 1, trời Pleiku đổ mưa càng nặng hạt khiến cả hai đội đều gặp khó trong việc triển khai bóng. Các cầu thủ HAGL cũng tỏ ra nôn nóng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Điều này càng khiến các đường phối hợp của đội bóng này không được như ý muốn.

Cơ hội rõ ràng nhất đến với đội chủ nhà ở phút 45 với quả đá phạt trực tiếp của Minh Vương. Đáng tiếc, tiền vệ này lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuy nhiên chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, HAGL đã có được bàn gỡ. Nhận đường mở cánh của Minh Vương, Tuấn Anh nhanh chân dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn Thanh Tuấn để san bằng tỉ số.

Dẫu vậy, bàn gỡ này không giúp HAGL chơi khởi sắc hơn. Lối chơi phòng ngự kín kẽ giúp PVF-CAND phong tỏa chặt những mũi nhọn bên phía đội chủ nhà. Tới cuối trận, HLV Kiatisuk rút các tiền đạo Quốc Việt và Thanh Bình ra sân để làm mới hàng công nhưng cũng không mang lại hiệu quả.

Tuấn Anh đá hỏng 11m, HAGL bất ngờ thua đội hạng dưới, chia tay giấc mộng Cúp Quốc gia - Ảnh 2.

Dàn nội binh HAGL không thể hiện được sự vượt trội so với đối thủ.

Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu, hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu. Và tại đây, các cầu thủ HAGL đã bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng theo cách đầy đáng tiếc.

Sau 4 lượt đá, không cầu thủ nào của đội chủ nhà đá hỏng, trong khi Ngọc Sơn bên phía PVF-CAND lại không thắng được Tuấn Linh. Tới loạt đá thứ 5, nếu Tuấn Anh thực hiện thành công, đội chủ nhà sẽ vào bán kết. Thế nhưng đội trưởng lại đá bóng vọt xà.

Hai đội hòa 4-4 sau 5 lượt sút và rồi ở lượt đá thứ 6, HAGL tiếp tục đá hỏng. PVF-CAND không bỏ lỡ cơ hội này để kết liễu trận đấu, qua đó tiến vào bán kết gặp CLB Thanh Hóa. Như vậy, sau 3 năm từ ngày trở lại dẫn dắt đội bóng, HLV Kiatisuk vẫn chưa thể có được danh hiệu nào với HAGL.

Tỉ số: HAGL 1-1 PVF-CAND (PEN: 4-5)

Đội hình xuất phát

HAGL: Tuấn Linh, Văn Sơn, Đình Bảo, A Hoàng, Minh Vương, Bảo Toàn, Tuấn Anh, Ngọc Quang, Thanh Bình, Thanh Sơn, Quốc Việt.

PVF-CAND: Thanh Tuấn, Minh Đoàn, Hiểu Minh, Ngọc Sơn, Công Đến, Đức Nam, Xuân Bắc, Đức Phú, Minh Bình, Văn Chưởng, Thanh Nhàn.

Ghi bàn: Tuấn Anh (49’) | Ngọc Sơn (18’)

Đội tuyển nữ Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Auckland

Linh Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ