• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vén tấm màn bí mật của danh ca Tuấn Vũ về quãng thời gian tìm đến rượu

Giải trí 22/11/2018 10:31

(Tổ Quốc) – Trở lại Việt Nam sau 10 năm, “Phượng Hoàng” Tuấn Vũ đã có những chia sẻ rất thật lòng về cuộc sống của mình bên Mỹ và những nỗi niềm của người con xa quê hương.

Nhìn người khác nhậu và say xỉn nên tôi sợ

+ Sau 10 năm mới trở lại quê hương và tổ chức một liveshow "10 năm tái ngộ" hoành tráng như vậy, cảm xúc của anh thế nào?

- Cảm xúc lúc này của tôi rất vui và hạnh phúc. Tôi không biết nói sao cho đúng với tâm trạng của mình lúc này. Chỉ có hy vọng tôi sẽ còn nhiều cơ hội để trở lại quê hương, được hát cho những người yêu mến mình.

Vén tấm màn bí mật của danh ca Tuấn Vũ về quãng thời gian tìm đến rượu - Ảnh 1.

Danh ca Tuấn Vũ sau 10 năm mới trở lại quê hương

+ Khán giả rất tò mò về cuộc sống của anh bên Mỹ, vậy anh có thể tiết lộ cho khán giả biết?

- Ở Mỹ, tôi sống với người con nuôi. Do ba mẹ cháu mất sớm, tôi lại nuôi cháu từ nhỏ nên coi như con cái trong gia đình.

Tôi vẫn đi show hàng ngày. Khi có thời gian rảnh, tôi dành thời gian cho việc gặp gỡ bạn bè,.trong đó, có cả anh Chế Linh… Chúng tôi gặp nhau và cùng chia sẻ với những tâm sự, nỗi niềm hay bàn bạc xem ăn món gì ngon, pha chế đồ uống thế nào….

Hay vào mỗi dịp Tết, tôi thường vào nhà thờ, chùa…hát ở trong đó hoặc ngồi nói chuyện với các cha, sư thầy.

Vén tấm màn bí mật của danh ca Tuấn Vũ về quãng thời gian tìm đến rượu - Ảnh 2.

Anh chia sẻ quãng thời gian thường tìm đến rượu

+ Một người hiền lành như anh cũng có lúc phải tìm đến sư thầy để giải tỏa tâm trạng?

- Có chứ. Ví dụ như lúc trước, khi không được ba mẹ cho đi hát, tôi cũng buồn và tìm đến sư thầy để nói chuyện, tìm cho mình một hướng đi đúng đắn nhất. Các cha hay sư thầy đều khuyên răn mình học đạo làm con, không được khiến cha mẹ phải suy nghĩ, buồn vì mình. Muốn theo nghề thì phải cho cha mẹ được niềm tin….

+ Anh có đủ mọi thứ để có được một hạnh phúc, tại sao đến giờ này anh vẫn lựa chọn cuộc sống "độc thân"?

 - Thú thật, tôi đã quen việc sống một mình, tự mình chăm sóc cho mình nên không còn cảm thấy buồn hay cô đơn. Nhiều người nói cuộc sống độc thân là buồn tẻ nhưng tôi thì không. Tôi có một cuộc sống rất đơn giản, đó là chỉ cần được ăn món ăn dân dã mà mình thích, được ca hát mà không quan trọng chuyện sân khấu lớn hay nhỏ và được mọi người yêu mến

+ Tại sao anh lại thừa nhận mình là một dân nhậu "chuyện nghiệp"?

- Đợt này, ai cũng khen tôi mập hơn là do bỏ nhậu đó. Trước kia tôi "ốm" (gầy - PV) lắm vì do thói quen hay nhậu của mình.

Gần 10 năm nay, tôi đã mở thêm một quán nhậu và chứng kiến cảnh người khác say xỉn, rồi quậy nên thành ra tôi sợ để mình phải tỉnh.

Tuấn Vũ hát ca khúc "Đời tôi cô đơn"

+ Việc hay nhậu này đối với anh là do bị bạn mời gọi hay do anh tìm đến rượu để giải tỏa nỗi niềm của mình?

- Buồn vui là do mình. Nhưng đúng là khi nhậu vào, mình sẽ dễ dàng trải lòng mình và tâm sự những suy tư trong con người mình. Nhưng sau này tôi nghĩ, tại sao cứ mang lý do buồn để nói trong bữa nhậu. Nhậu nhiều hư người lắm. Mà càng vui lại càng nhậu nhiều (cười lớn).

Giờ sức khỏe cũng không cho phép mình nhậu thường xuyên nên giờ tôi rất hạn chế.

+ Giới nghệ sĩ hay nhậu không còn xa lạ nhưng nhiều người nhậu nhiều nên đôi lúc gặp tại nạn, anh thì sao?

- Tôi mà nhậu thì sẽ có người đi cùng phải tỉnh, để còn dìu mình về. Mình cũng xỉn và người kia cũng vậy thì sẽ té ngay (cười).

Tôi không phải đại gia, tôi nghèo lắm

+ Nhiều người thắc mắc, tại sao anh lại gọi Chế Linh là thầy, anh có thể nói rõ hơn về cách xưng hô này của mình?

- Mỗi dịp hai anh em gặp nhau đi hát chung show, tôi đều hỏi danh ca Chế Linh: "anh thấy em hát bài này được không". Sau đó, được anh Chế Linh chỉ cho cách hát đoạn này thế này, thế kia, mình nghe rồi về tập. Vậy nên tôi xem Chế Linh như "sư phụ" của mình. 

Hơn nữa, Chế Linh cũng là một người anh, người đồng nghiệp mà tôi rất yêu mến. Trong liveshow "10 năm tái ngộ" của mình, tôi sẽ cùng Chế Linh hát song ca một ca khúc. Tôi hy vọng sẽ được khán giả ủng hộ và yêu mến.

+ Anh từng bị người bạn lừa hết tiền bạc. Thế nhưng anh lại luôn có quan niêm tiền bạc là phù du, phải chăng anh đã có quá nhiều tiền và tài chính không phải là mối bận tâm?

- Có ai là không thích tiền đâu nhưng tôi xem đó chỉ là phù du. Giờ có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, đến khi nằm xuống cũng không mang theo được.

Tình cảm nằm sâu trong tim, khi đi rồi, có thể hình dung tất cả mọi người mình yêu quý để ở trong lòng và cảm ơn rất nhiều. Tôi không phải đại gia, tôi nghèo lắm.

+ Lịch trình trở lại Việt Nam của anh có gì đặc biệt?

- Những lần trước về Việt Nam tôi về đúng mùa hè nên trời khá nóng bức. Lần này về, tôi sẽ đi tham quan nhiều hơn, đến nhiều nơi hơn. Tôi sẽ phải ăn những món ăn quê hương.

Ngoài lịch diễn, tôi sẽ dành thời gian cho người thân. Ba mẹ đều đã mất nên tôi chỉ còn các em. Lo được gì cho các em tôi sẽ lo trong khả năng của mình.

+ Xin cảm ơn danh ca Tuấn Vũ về những chia sẻ!

Tường Vy (ảnh: Hải Bá)

NỔI BẬT TRANG CHỦ