• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thực hiện: Nam Nguyễn | 01/10/2022

(Tổ Quốc) - Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), 21 năm “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”, tối 30/9, Bộ Công an phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình truyền hình “Chúng tôi là chiến sĩ PCCC và CNCH” .

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 1.

Chương trình nhằm tri ân, tôn vinh những chiến công, thành tích của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, những tấm gương cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Cảnh sát PCCC và CNCH tiêu biểu, mưu trí, dũng cảm, xả thân thực hiện nhiệm vụ, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; đồng thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, cổ vũ, động viên Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC và CNCH.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 2.

Dự chương trình có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH…

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 3.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với công tác PCCC và CNCH; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, tổ chức đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân đã tích cực tham gia vào cuộc chiến phòng, chống “giặc lửa” trong suốt thời gian qua.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 4.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chia sẻ, trong quá trình chiến đấu với “giặc lửa” để bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, đã có không ít CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH hy sinh, nhiều đồng chí đã phải mang thương tật suốt đời, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, tôn vinh.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 5.

Đồng chí Thứ trưởng biểu dương CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH đã khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thử thách, không quản hiểm nguy, mưu trí, dũng cảm, xả thân vì nhiệm vụ, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; biểu dương các gương điển hình là hạt nhân góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” trong phạm vi cả nước không ngừng lớn mạnh.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 6.

Cũng trong chương trình, những tấm gương tiêu biểu được vinh danh.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 7.

Ông Bảy “đò” là cách gọi thân thương mà người dân ven sông Đồng Nai đặt cho ông Lê Văn Dũng, 54 tuổi, ngụ P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dường như ông Bảy già hơn tuổi thật của mình. Ông cũng công nhận điều đó và cho biết hiện đang mang trong mình 3 thứ bệnh, còn sống ngày nào hay ngày đó. Vợ chồng ông Bảy sống bằng nghề đưa đò, chạy đò bán hàng cho các tàu thuyền chở hàng và dân nuôi cá bè trên khu vực sông Đồng Nai. Những ngày đi đò như thế, ông Bảy chứng kiến nhiều vụ tai nạn sông nước, trong đó phần nhiều là người gieo mình xuống sông tự tử. Không suy nghĩ nhiều, cũng không tính toán sự hiểm nguy, ông thường lao ra cứu người đuối nước.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 8.

Từ nhiều năm nay, đồng hành cùng ông Bảy “đò” trên sông Đồng Nai là Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai. Hễ ông Lê Văn Dũng (tức ông Bảy “đò”) phát hiện được vụ việc, sẽ thông báo cho Đội biết để phối hợp. Trường hợp nào dễ, ông sẽ xử lý bước đầu. Gặp ca khó thì người nhảy xuống sông cứu nạn là chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp của Đội, còn ông Dũng sẽ bơi gần đó phụ giúp khi cần, nhất là chỉ dẫn cho lực lượng chức năng hướng người trôi, nơi thi thể có khả năng dạt vào bờ để tìm kiếm. Đại úy Phùng Văn Hạnh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông cho biết, ông Dũng là người hòa đồng, vui vẻ, chân thật, đã cứu được nhiều nạn nhân đuối nước trên sông Đồng Nai. Trong công tác cứu nạn, cứu hộ, giữa Đội và ông Dũng là sự kết hợp rất ăn ý, hài hòa.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 9.

Hình ảnh chân chất của Lão ngư gần 20 năm cứu người trên sông Đồng Nai.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 10.

Bài hát Để Gió Cuốn Đi do ca sĩ Uyên Linh thể hiện với sự kết hợp của giàn hợp ca và những thành viên rất đặc biệt.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 11.

Đó là các học sinh và thầy cô giáo đến từ THPT Lâm Bình, Tuyên Quang. Đây chính là những em học sinh được Binh nhì Quan Ngọc Hoàng, chiến sĩ nghĩa vụ Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang, dũng cảm giải cứu kịp thời khỏi vùng nước lũ.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 12.

Vụ việc đã qua lâu rồi, nhưng thầy giáo, cô giáo ở Trường THPT Lâm Bình, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang vẫn nhớ như in trận mưa lũ kinh hoàng. Rạng sáng 29/6/2022, trên địa bàn huyện Lâm Bình xảy ra trận mưa lớn, dồn dập, trong thời gian ngắn lượng mưa lên đến 187mm, làm sạt lở đất đá trên nhiều tuyến đường; gây ngập lụt nhiều diện tích hoa màu, cuốn trôi nhiều tài sản của người dân. Trường THPT Lâm Bình, thị trấn Lăng Can là một trong những nơi bị ngập sâu nhất do ở vị trí thấp, nằm sát bờ suối. Nhiều cơ sở vật chất, bàn ghế, tài liệu, đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt của giáo viên, học sinh nhà trường bị ngập sâu trong nước lũ, có nơi ngập sâu hơn 2m. Đặc biệt trong khu ký túc xá của trường có 105 em học sinh đang ở khu nội trú bị nước lũ cô lập, gặp nguy hiểm khi nước lũ tiếp tục lên cao.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 13.

Trong đêm mưa lũ đó, binh nhì Quan Ngọc Hoàng, chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Tuyên Quang đang trong thời gian được nghỉ phép về thăm gia đình thì nhận được tin báo của một em học sinh ở khu ký túc xá Trường THPT Lâm Bình. Dù trời đang mưa to, đêm tối, Hoàng đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, khẩn trương đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn. Từ nhà Hoàng đến hiện trường chỉ có 1km mà dường như quãng đường ấy “dài vô tận”, do mưa to dồn dập khiến nhiều vị trí bị sạt lở, ngập úng, di chuyển rất khó khăn. Lúc này, Hoàng phải bơi qua dòng nước xiết tiếp cận hiện trường, vào khu ký túc xá để thực hiện công tác cứu nạn. Nhận định rõ tính chất nguy hiểm của vụ việc, Hoàng đã điện thoại xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, được sự hướng dẫn của lãnh đạo đơn vị và bằng kinh nghiệm của bản thân, Hoàng cùng với các lực lượng tại chỗ chủ động trấn an tinh thần cho các em học sinh, hướng dẫn và đưa toàn bộ 105 học sinh đến các vị trí an toàn.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 14.

Tuy tuổi đời còn trẻ, mới tham gia nghĩa vụ PCCC và CNCH, nhưng việc làm của chiến sĩ Quan Ngọc Hoàng đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng đội và nhân dân.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 15.

Bất ngờ khán phòng vang tiếng kẻng báo cháy liên hồi. Tình huống giả định báo cháy tại tại một con ngõ nhỏ trên địa bàn.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 16.

Ngay lập tức chiếc xe chữa cháy được chế từ xe chở gỗ của tổ chữa cháy lưu động ở làng nghề Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để xử lý đám cháy.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 17.

Các đội viên PCCC nhanh chóng xử lý đám cháy dứt khoát và chính xác.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 18.

Xe chữa cháy lưu động được hoán cải từ xe chở hàng của người dân hay sử dụng, có trọng tải hơn 2 tấn, chở theo máy bơm cao áp, bình nước có sức chứa hơn 1.200 lít và nhiều vật liệu chuyên dụng chữa cháy khác có khả năng chạy len lỏi trong các ngõ nhỏ làng nghề, bảo đảm tiếp cận đám cháy nhanh nhất theo phương châm phòng cháy, chữa cháy 4 tại chỗ.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 19.

Theo ông Lê Bá Du, Tổ trưởng tổ PCCC thôn Sen (xã Hữu Bằng), lực lượng PCCC cơ sở thường xuyên được Công an xã cũng như Công an huyện Thạch Thất tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức về chuyên môn. Đội hình xe PCCC của Tổ PCCC xã Hữu Bằng luôn trong trạng thái sẵn sàng làm nhiệm vụ bất kể thời gian.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 20.

Đơn vị nào của lực lượng PCCC&CNCH cũng có một chiếc kẻng thế này. Với chiến sĩ cứu hỏa, kẻng không chỉ là vật dụng mà còn là một người bạn: hằng ngày chứng kiến các anh làm việc, sinh hoạt, rèn luyện, để rồi mỗi khi có sự cố, kẻng lại cất tiếng gọi để các anh xuất kích lên đường bảo vệ nhân dân. Còn chiếc kẻng đã có phần cũ kĩ này là người bạn thân thiết của các cán bộ, chiến sĩ Đội PCCC&CNCH quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội. Vào ngày 1/8/2022, kẻng đã chứng kiến các anh lên đường làm nhiệm vụ như bao lần khác...

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 21.

Câu chuyện về đồng chí Thượng tá Đỗ Anh Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Anh cùng 2 đồng đội là đồng chí Thượng úy Đỗ Đức Việt, cán bộ; đồng chí Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ, đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến với giặc lửa để cứu sống các nạn nhân trong vụ cháy tại số nhà 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội khiến khán phòng như lặng đi.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 22.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 23.

"Anh ơi, anh ngủ nhé sau những đêm rã rời lửa tắt rồi, đã tắt ổn cả rồi, anh ơi… hôm nay trên trời rộng nhiều thêm những vì sao tên anh sáng ngời mãi muốn quên - chẳng cách nào!" Lời bài thơ như thắt lòng của những người đồng đội vẫn đang ngồi đây mà 3 anh đã rời xa.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 24.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 25.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 26.

Các đồng đội anh không kìm được nước mắt.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 27.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thử thách, không quản hiểm nguy, sẵn sàng phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, thực sự là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống “giặc lửa”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 28.

Công tác phòng ngừa được thường xuyên coi trọng; công tác nghiệp vụ được đề cao, các kỹ năng thao tác, tác nghiệp ngày thêm điêu luyện; công tác dân vận, vận động trong xây dựng phong trào toàn dân PCCC ngày càng nhân rộng, thiết thực, đa dạng, đi vào chiều sâu. Hàng chục nghìn vụ cháy lớn, nhỏ cơ bản được phát hiện kịp thời, ngăn ngừa giảm thiểu tác hại gây ra; hàng chục nghìn nạn nhân được kịp thời cứu giúp và thoát nạn; cứu và bảo vệ nhiều tài sản khác trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 29.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng chương trình.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 30.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 31.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 32.

Vinh danh những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 33.

NỔI BẬT TRANG CHỦ