• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ hai chiến sĩ công an hy sinh: Bát mỳ tôm bỏ dở…

Thời sự 03/04/2020 14:15

(Tổ Quốc) - “Tối hôm qua, gia đình nghe tin mấy anh em nó đang ăn mỳ tôm ở chốt trực thì nhận lệnh đi bắt nhóm đua xe, cướp giật. Cả đội bỏ dở tô mỳ rồi lên xe chạy…”.

Sáng 3/4, người thân, đồng đội đã đưa thi thể trung sĩ Võ Văn Toàn (23 tuổi) về nhà riêng ở trong một con hẻm trên đường Tô Hiến Thành (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để lo hậu sự. Bà con khu phố ai cũng bàng hoàng, thương xót trước sự ra đi đột ngột của trung sĩ Toàn.

Bà Đoàn Thị Thảo Ly (Tổ trưởng tổ 41, phường Phước Mỹ) cho biết, gia đình trung sĩ Toàn có hai anh em, em gái Toàn đang học đại học. Đêm qua nhận hung tin về con, bố mẹ Toàn ngất liên tục vì không chịu được nỗi đau quá lớn.

"Tối qua (2/4) nhận hung tin, chúng tôi ai cũng bàng hoàng, xót xa. Cháu nó còn trẻ quá, ngoan và cả xóm ai cũng thương, đau đớn quá chú ơi…", bà Ly nghẹn giọng.

Hai công an ở Đà Nẵng hy sinh khi truy bắt nhóm đua xe: Bát mỳ tôm bỏ dở… - Ảnh 1.

Bà con khu phố giúp gia đình trung sĩ Toàn lo hậu sự vào sáng 3/4.

Nén nỗi đau vào trong, ông Võ Xuân Nguyên (chú ruột của trung sĩ Toàn) kể lại, vào tối qua, Toàn cùng đồng đội đang trực ở chốt thì nhận lệnh đi bắt nhóm người đua xe, cướp giật tài sản. Toàn cùng đại úy Đặng Thanh Tuấn tức tốc lên đường.

"Nghe anh em báo lại, 2 cháu nó đi khoảng 15 phút là xảy ra sự cố. Khoảng gần 21 giờ thì gia đình nhận hung tin…", ông Nguyên nghẹn ngào kể lại.

Ông Nguyên chia sẻ thêm, trung sĩ Toàn đã lâu rồi không về nhà, mấy lần trước nếu có về thì cũng ghé qua nhà được một lúc rồi đi. Vì nhiệm vụ, cả gia đình ai cũng hiểu cho Toàn.

"Trưa hôm qua, sợ cháu nó vất vả, ăn uống thất thường, mẹ và em nó nấu bún rồi mang ra cho nó và đồng đội ăn. Tối hôm qua nghe nói mấy anh em nó đang ăn dở tô mỳ tôm thì nhận được lệnh, bỏ dở tô mỳ rồi chạy...", ông Nguyên kể, mắt đỏ hoe.

Hai công an ở Đà Nẵng hy sinh khi truy bắt nhóm đua xe: Bát mỳ tôm bỏ dở… - Ảnh 2.

Sáng 3/4, linh cửu đại úy Đặng Thanh Tuấn được đưa tới nhà tang lễ thành phố Đà Nẵng.

9h25 sáng cùng ngày, linh cửu đại úy Đặng Thanh Tuấn (41 tuổi, công an quận Sơn Trà) được đưa về tới nhà tang lễ thành phố Đà Nẵng. Người thân, đồng đội khóc ngất khi chiếc xe chở linh cửu đại úy Tuấn vào bên trong.

Người nhà đại úy Tuấn chia sẻ, từ Tết đến nay, anh liên tục công tác hết nhận nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đến được điều động công tác tuần tra, chốt chặn điểm cửa ngõ quận Sơn Trà để đảm bảo an toàn, kiểm soát dịch Covid-19.

Dù công việc vất vả, thường xuyên vắng nhà, nhưng đại úy Tuấn cùng anh em đồng đội vẫn cố gắng vượt qua, hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó.

Hai công an ở Đà Nẵng hy sinh khi truy bắt nhóm đua xe: Bát mỳ tôm bỏ dở… - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Hảo - mẹ đại úy Đặng Thanh Tuấn.

Nước mắt chảy dài, bà Nguyễn Thị Hảo (63 tuổi, mẹ đại úy Tuấn) nghẹn lòng cho biết, bố của anh Tuấn là cán bộ Công an hưu trí vừa mất gần môt năm nay, nhà chỉ còn có anh Tuấn là người đàn ông duy nhất, chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình. Hai con của anh Tuấn đang học lớp 3 và lớp 5, vợ làm việc trong thư viện tại một trường cấp 2 ở quận Sơn Trà.

Thời gian gần đây, anh Tuấn liên tục vắng nhà vì nhiệm vụ, mọi công việc ở nhà trông chờ vào mẹ và vợ gánh vác. Tối trước ngày mất, anh Tuấn có về ghé ngang nhà ăn cơm cùng gia đình và tặng cho mẹ hũ mắm tôm, dặn mẹ ăn dần vì dịch bệnh hạn chế ra ngoài. Ai ngờ đó là món quà cuối cùng…

"Tuấn là đứa con trai duy nhất của tôi, giờ nó hy sinh trong khi làm nhiệm vụ; dù đau xót nhưng tôi cảm thấy tự hào", bà Hảo nghẹn ngào nói.

Hai công an ở Đà Nẵng hy sinh khi truy bắt nhóm đua xe: Bát mỳ tôm bỏ dở… - Ảnh 3.

Người thân đại úy Tuấn khóc ngất khi xe đưa linh cữu về tới nhà tang lễ thành phố.

Như tin đã đưa, vào khoảng 20h40 ngày 2/4, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo của nhân dân về nhóm đối tượng đua xe và cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn quận Sơn Trà. Sau đó, Trung tâm đã báo Công an quận Sơn Trà để triển khai lực lượng truy bắt nhóm đối tượng này.

Khi lực lượng công an di chuyển đến khu vực cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì xảy ra va chạm giao thông. Vụ va chạm làm 2 đồng chí Đội Cảnh sát giao thông – trật tự (công an quận Sơn Trà) là đại úy Đặng Thanh Tuấn (SN 1979) và trung sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997) hy sinh tại chỗ.

Đến rạng sáng 3/4, lực lượng chức năng đã bắt và tạm giữ, lấy lời các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Đăng An (SN 2001, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn), Nguyễn Văn Huy (SN 2004, trú k185 Lê Trọng Tấn), Nguyễn Văn Giang (SN 2003, tổ 33, P.Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ), Nguyễn Văn Cường (SN 1992, trú K185 Lê Trọng Tấn, tổ 33 Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ), Lê Ngọc Cường (SN 1994, trú tổ 33, kiệt 185 Lê Trọng Tấn), Nguyễn Đình Hoàn (SN 2000, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn, P. Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ), Nguyễn Đình Long (SN 2004, tổ 33, kiệt 177 Lê Trọng Tấn). Ngoài ra, 2 đối tượng khác đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Sáng 3/4, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã bày tỏ sự lên án mạnh mẽ đối với nhóm thanh niên tham gia đua xe tại Đà Nẵng vào tối 2/4. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các cơ quan chức năng của Đà Nẵng xử lý nghiêm vụ việc này.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ