• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

World Cup 2022: Cuộc tranh đấu cuối cùng của những huyền thoại lẫy lừng và "những chú sư tử Atlas" đầy bí hiểm

Thực hiện: Minh Nhật | 12/12/2022

(Tổ Quốc) - World Cup 2022 trở nên đặc biệt hơn bao giờ khi nó trở thành cuộc chiến cuối cùng của một loạt huyền thoại lừng lẫy.

Thế giới vẫn đang sống trong sức nóng cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Khi chặng đường đã dần đi đến hồi kết, 4 cái tên xuất sắc nhất đã lộ diện để tham gia tranh tài trong vòng bán kết.

Kỳ World Cup này thực sự đã mang đến cho người hâm mộ quá nhiều bất ngờ, khi mà những ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch đã ra về từ vòng bảng, hay thậm chí không thể vào được bán kết, nhường chỗ cho những "ẩn số" đáng gờm, chẳng hạn như Ma-rốc, quốc gia lần đầu tiên lọt vào bán kết World Cup.

Nhưng World Cup 2022 còn đặc biệt hơn khi nó trở thành cuộc chiến cuối cùng của một loạt huyền thoại lừng lẫy - là Messi, là Ronaldo, Neymar và cả Luka Modric.

World Cup 2022: Cuộc tranh đấu cuối cùng của những huyền thoại lẫy lừng và "Những chú sư tử Atlas" đầy "bí hiểm" - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo

Có lẽ khi bước chân lên máy bay đến Qatar, cả Lionel Messi với Cristiano Ronaldo đều mang trong mình khát khao đến cháy bỏng là được chạm tay vào chiếc cúp nặng 6,1kg bằng vàng 18 karat. Nói là khát khao bởi dù là huyền thoại, là siêu sao, dù kinh qua nhiều giải đấu lớn như Copa America hay EURO, nhưng cả 2 vẫn chưa một lần chinh phục được giải đấu lớn nhất hành tinh này.

World Cup 2022: Cuộc tranh đấu cuối cùng của những huyền thoại lẫy lừng và "Những chú sư tử Atlas" đầy "bí hiểm" - Ảnh 2.

Với Ronaldo, chàng cầu thủ đã có 5 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha đi chinh chiến World Cup, anh đã để lại quá nhiều ấn tượng bằng những bàn thắng và pha kiến tạo trên sân đấu. Ronaldo được xem cầu thủ ghi bàn số 1 mọi thời đại cho đội tuyển quốc gia với 117 bàn thắng và 42 đường kiến tạo sau 189 lần ra sân cho Bồ Đào Nha.

Nhưng cái đích cuối cùng là trận chung kết trên sân Lusail Iconic diễn ra vào ngày 18/12 tới đây thì Ronaldo đã không thể đến được. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã thất bại cay đắng trước một đối thủ mang đầy "ẩn số" là Ma-rốc.

World Cup 2022: Cuộc tranh đấu cuối cùng của những huyền thoại lẫy lừng và "Những chú sư tử Atlas" đầy "bí hiểm" - Ảnh 3.

Giọt nước mắt của Ronaldo đã rơi khi đội nhà phải về nước. Đó không chỉ là nỗi buồn mà còn là sự tiếc nuối cùng cực bởi Ronaldo sẽ chẳng còn cơ hội "phục thù" ở kỳ World Cup sau nữa. Dù chưa một lần tuyên bố sẽ giải nghệ trên truyền thông nhưng ai cũng hiểu Ronaldo khó có thể tham dự World Cup 2026 khi mà chỉ 2 năm nữa anh sẽ cận kề tuổi 40.

Bản thân Ronaldo thừa nhận anh chỉ muốn thi đấu đến năm 40 tuổi và cũng coi World Cup 2022 là thời điểm có thể chia tay đội tuyển quốc gia.

Lionel Messi

Còn Messi, sau 17 năm chinh chiến, 5 lần tham dự World Cup, anh vẫn đang nỗ lực không mệt mỏi để cùng đồng đội chạm tay vào cúp vàng danh giá. May mắn hơn Ronaldo khi lần này, Messi được đi tiếp ở vòng bán kết. Kết quả ra sao, chẳng ai biết trước. Bởi World Cup luôn biến thiên theo cách mà cả thế giới 8 tỷ người, đố ai lường được.

World Cup 2022: Cuộc tranh đấu cuối cùng của những huyền thoại lẫy lừng và "Những chú sư tử Atlas" đầy "bí hiểm" - Ảnh 4.

Argentia có chạm được vào cúp vàng hay không, không ai biết. Nhưng có một điều chắc chắn rằng sau lần này, người hâm mộ sẽ khó có thể được nhìn thấy Messi trên sân đấu World Cup. Bởi chính Messi đã xác nhận World Cup 2022 sẽ là lần cuối cùng anh tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những danh hiệu quả bóng vàng, những pha ghi bàn "đã mắt" người xem vẫn sẽ còn lưu lại trong tâm trí người hâm mộ Messi.

Neymar

Tương tự như Bồ Đào Nha, đội tuyển Brazil của chàng tiền đạo Neymar đã thất bại trước đối thủ Croatia ở vòng tứ kết. Đồng nghĩa với việc ước mơ cùng đồng đội chạm tay vào cúp vàng với Neymar vẫn mãi chỉ là mơ ước.

World Cup 2022: Cuộc tranh đấu cuối cùng của những huyền thoại lẫy lừng và "Những chú sư tử Atlas" đầy "bí hiểm" - Ảnh 5.

Dù đã lập nhiều chiến công hiển hách như Huy Chương vàng bóng đá nam tại Olympic năm 2016 hay Á quân Copa America 2021. Không giống như Messi và Ronaldo, Neymar mới ở ngưỡng 30 tuổi, những bước chạy vẫn rắn rỏi, đường bóng linh hoạt nhưng Neymar vẫn lựa chọn nói lời chia tay sớm với World Cup, kể cả khi ước mơ giành cúp vàng vẫn chưa thành hiện thực.

Cuối năm 2021, Neymar từng nói rằng World Cup 2022 có thể sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Và đến giữa năm nay, truyền thông Brazil cũng tiết lộ rằng ngôi sao của câu lạc bộ Paris Saint‑Germain sẽ nói lời chia tay tuyển quốc gia ngay sau World Cup 2022.

Luka Modric

Năm 2018, Luka Modric được ca ngợi trên khắp các báo đài, truyền thông quốc tế như một người hùng thực thụ, vị "nhạc trưởng" tài năng khi anh dẫn dắt đội tuyển Croatia vượt bao bức tường thành đồ sộ để tiến thẳng vào chung kết World Cup. Dù gục ngã trước đội tuyển Pháp nhưng Modric và đồng đội vẫn để lại trong lòng người hâm mộ những ký ức không thể nào quên.

World Cup 2022: Cuộc tranh đấu cuối cùng của những huyền thoại lẫy lừng và "Những chú sư tử Atlas" đầy "bí hiểm" - Ảnh 6.

Năm ấy, chàng tiền vệ hào hoa cũng đạt giải thưởng Quả bóng Vàng thế giới. Năm nay, cơ hội giành cúp vẫn còn rộng mở đối với chàng tiền vệ 37 tuổi. Ai cũng mong rằng Modric có thể tiếp tục bùng cháy, thậm chí mạnh mẽ hơn nữa để đạt kỳ tích.

Nhưng dù kết quả có ra sao thì đây cũng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng Modric phô diễn tài năng trên sân cỏ. Vị đội trưởng cần mẫn, nhiệt huyết của Croatia sẽ dừng chân ở Qatar, nhường vị trí cho thế hệ trẻ giàu năng lượng.

Ma-rốc - "Những chú sư tử Atlas" đầy "bí hiểm" ở World Cup 2022

4 cái tên có mặt trong vòng bán kết đã được xác định. Mỗi đội đều mang trong mình một nhân tố xuất sắc được coi là người truyền cảm hứng cho cả đội. Chẳng hạn như Croatia có Luka Modric, Argentia có Messi, Pháp có Kylian Mbappe thì Ma-rốc lại chẳng có cầu thủ nào nổi trội hay xuất sắc tầm cỡ thế giới để được mang danh huyền thoại.

World Cup 2022: Cuộc tranh đấu cuối cùng của những huyền thoại lẫy lừng và "Những chú sư tử Atlas" đầy "bí hiểm" - Ảnh 7.

Thậm chí, trước giải đấu, đội tuyển này còn chẳng được chú ý quá nhiều vì không có gì quá đặc biệt. Ấy thế mà, "những chú sư tử Atlas" đã cho cả thế giới thấy tiếng gầm vang mãnh liệt khi chiến thắng ngoạn mục trước Bồ Đào Nha, giành vé vào bán kết.

Trong kỳ World Cup này, Ma-rốc đã trở thành một "nhân tố bí ẩn" khó lường mà ngay cả các chuyên gia bóng đá và người hâm mộ đều không đoán được.

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, chủ nhân chiếc cúp vàng sẽ lộ diện. Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ khó đoán, và biết đâu, quán quân World Cup năm nay lại là một cái tên mới cứng cựa. Thế nên, sau trận thắng Bồ Đào Nha ở tứ kết, vị huấn luyện viên trưởng của Ma-rốc Walid Regragui kêu gọi những người hâm mộ, các cầu thủ tuyển nước nhà tiếp tục mơ về những thành tích kỳ diệu sắp tới.

Nguồn: Tổng hợp

NỔI BẬT TRANG CHỦ