• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xót xa “chảo lửa” Chi Lăng

Thể thao 26/07/2018 11:05

(Tổ Quốc) - Sau khi bán cho Tập đoàn Thiên Thanh, “chảo lửa” Chi Lăng bị “xẻ thịt” ra 14 lô đất, thế chấp ngân hàng. Giờ sân vận động Chi Lăng đìu hiu, hoang vắng…

 Như Báo điện tử Tổ Quốc đã phản ánh, tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết sẽ kiến nghị với Thủ tướng, Tòa án, các cơ quan liên quan để xin chủ trương lấy lại sân vận động (SVĐ) Chi Lăng nhằm phục vụ nhu cầu văn hóa, thể thao, kinh tế - xã hội của Đà Nẵng...
Trước đó, vào tháng 10/2010, UBND TP Đà Nẵng (lúc đó ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch UBND, ông Văn Hữu Chiến làm Phó Chủ tịch UBND) đồng ý bán SVĐ Chi Lăng cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh để đầu tư xây dựng một khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng...
 Đầu năm 2011, ông Trần Văn Minh (lúc đó là Chủ tịch UBND TP) đã hoàn tất bán SVĐ này cho Tập đoàn Thiên Thanh của ông Phạm Công Danh với giá gần 1.400 tỷ đồng.
 Tuy nhiên, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng lúc đó lại đồng ý cho “xẻ” SVĐ Chi Lăng ra làm nhiều lô đất cho Tập đoàn Thiên Thanh. Sau đó, Tập đoàn này thế chấp ngân hàng để vay hơn 4.000 tỷ đồng...
 Tháng 7/2014, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Thanh bị bắt để điều tra làm rõ hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Từ đó dự án này “treo” đến bây giờ.
 Sân vận động một thời được ví là "chảo lửa" giờ hoang vắng, hư hỏng, xuống cấp...ai nhìn cũng tiếc nuối, xót xa...
Trên khán đài sân Chi Lăng hiện rêu phủ, ẩm mốc, nhiều đinh ốc vương vãi...
 Không ai nghĩ đây là hình ảnh của một thời sân Chi Lăng rực lửa. Tại buổi họp báo UBND TP Đà Nẵng 6 tháng đầu năm vừa qua, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, SVĐ Chi Lăng trước đây là một thiết chế văn hóa gắn bó lâu đời với người dân thành phố. Do đó, nguyện vọng của nhân dân, của lãnh đạo thành phố là muốn lấy lại công trình này.
 “Vừa rồi lãnh đạo thành phố đã họp, thống nhất chủ trương, đề nghị các ban ngành nghiên cứu phương án để lấy lại sân vận động Chi Lăng”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cho biết. 
 Nhiều căn phòng bỏ hoang ở SVĐ hiện hư hỏng, tan hoang do không có người quản lý, bảo vệ...
 "Chảo lửa" Chi Lăng giờ chỉ còn là ký ức...!
Một số người dân thấy sân bỏ hoang, che thêm tấm bạt để có diện tích làm nghề mưu sinh...
Dưới sân, mặt cỏ vẫn còn màu xanh. Hai bên viền sân, cỏ may mọc um tùm, đìu hiu... 
Các cửa ra vào sân Chi Lăng đều đã được khóa lại từ lâu. Chỉ có một cửa mở - nơi Trung tâm giáo dục đào tạo vận động viên (Sở Văn hoá - Thể thao Đà Nẵng) mượn làm chỗ cho các vận động viên vào sân tập luyện...
 Do để quá lâu, nhiều người dân sống gần đó tận dụng để đồ đoàn, một số người còn vứt rác thải, xà bần ở các cổng...
Khu vực xung quanh SVĐ Chi Lăng được tận dụng để làm nơi giữ xe...
Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng thì  SVĐ Chi Lăng hiện nay đang nằm trong tình trạng thi hành án

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ