• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

4 phân cảnh thể hiện diễn xuất "đỉnh" của Lee Do Hyun trong “Người mẹ tồi của tôi”

Giải trí 07/06/2023 13:59

(Tổ Quốc) - Lee Do Hyun thể hiện diễn xuất ấn tượng với vai Choi Kang Ho trong phim “Người mẹ tồi của tôi”.

Thời điểm hiện tại, Lee Do Hyun đang nhận được chẳng ít lời khen ngợi về diễn xuất trong Người mẹ tồi của tôi. Thậm chí, đã có những khán giả nói rằng vai Choi Kang Ho được sinh ra là để dành cho ngôi sao 28 tuổi. 

Trong phim, Lee Do Hyun nhiều lần khiến người xem phải gật gù tán thưởng. Dưới đây là 4 phân cảnh thăng hoa nhất của anh:

Cảnh Kang Ho cứu mẹ

4 phân cảnh thể hiện diễn xuất "đỉnh" của Lee Do Hyun trong Người mẹ tồi của tôi - Ảnh 1.

Lee Do Hyun khiến người xem nghẹn lòng với phân cảnh Kang Ho cứu mẹ.

Ở tập 7, bà Young Soon (Ra Mi Ran) đã tự tử sau khi quá suy sụp vì biết mình mắc bệnh ung thư. Rất may, Kang Ho đã kịp thời phát hiện. Vốn dĩ ở thời điểm này, anh chưa thể đi lại được và vẫn phải ngồi xe lăn. Tuy nhiên, nỗi sợ mất mẹ đã khiến Kang Ho bộc phát toàn bộ tiềm năng để cứu lấy bà.

Trong phân cảnh này, Kang Ho đã vừa ôm mẹ, vừa khóc xin mẹ đừng bỏ anh lại một mình. Qua diễn xuất của Lee Do Hyun, khán giả cảm nhận được sự đau đớn, sợ hãi tột cùng của nhân vật đối với việc mất đi người thân yêu nhất.

Cảnh bà Young Soon dùng "biện pháp khắc nghiệt" để giúp con tập đi

Việc Kang Ho có thể tự đứng lên và cứu mình khiến Young Soon cực kỳ vui sướng. Chứng kiến kỳ tích này, bà không còn mảy may suy nghĩ đến việc tự tử. Thay vào đó, trong lòng bà tràn ngập hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho cậu con trai.

4 phân cảnh thể hiện diễn xuất "đỉnh" của Lee Do Hyun trong Người mẹ tồi của tôi - Ảnh 2.

4 phân cảnh thể hiện diễn xuất "đỉnh" của Lee Do Hyun trong Người mẹ tồi của tôi - Ảnh 3.

Lee Do Hyun thành công khắc họa nỗi sợ hãi của nhân vật.

Young Soon muốn Kang Ho thử đứng lên một lần nữa. Dẫu vậy lúc này, cậu lại không thể làm được và nhanh chóng bỏ cuộc. Vì quá nôn nóng muốn chứng kiến cảnh con trai có thể tự bước đi trên đôi chân của mình, Young Soon đã sử dụng một biện pháp "cực đoan" - đẩy Kang Ho xuống nước khiến anh rơi vào trạng thái sợ hãi.

Suốt chặng đường, Kang Ho đã vô cùng lo lắng và liên tục xin mẹ dừng lại. Đến khi bị hất khỏi xe lăn, anh hét lên "Mẹ, cứu con với". Dù biết bà Young Soon làm vậy cũng chỉ vì quá thương con, thế nhưng phân cảnh này vẫn khiến khán giả không khỏi cảm thấy xót xa.

Cảnh Kang Ho quỳ gối trước mặt bạn học

Trong quá khứ, ông Choi Hae Shik từng bị sát hại chỉ vì không chịu khuất phục trước thế lực tài phiệt ngang tàn. Có lẽ cũng vì thừa hưởng tính cách này của cha, Kang Ho lớn lên trở thành một chàng trai đầy tự trọng.

4 phân cảnh thể hiện diễn xuất "đỉnh" của Lee Do Hyun trong Người mẹ tồi của tôi - Ảnh 4.

Kang Ho thất vọng, đau khổ khi bị mẹ bắt hành xử như một kẻ hèn nhát.

4 phân cảnh thể hiện diễn xuất "đỉnh" của Lee Do Hyun trong Người mẹ tồi của tôi - Ảnh 5.

Phân cảnh Kang Ho quỳ xuống cầu xin kẻ mình rất ghét.

Ở tập 9, có một phân cảnh Kang Ho đã vướng vào một cuộc ẩu đả với bạn học. Đây là một tên con nhà giàu có thể khiến nam chính bị giam và bỏ lỡ kỳ thi Tư pháp. Chính vì vậy, bà Young Soon đã bắt con trai phải quỳ gối xin kẻ này tha thứ. 

Rõ ràng, hành động này hoàn toàn trái ngược với tính cách của Kang Ho. Thế nhưng anh vẫn phải gạt bỏ đi lòng tự trọng để làm điều đó. Qua diễn xuất chân thật của Lee Do Hyun, khán giả thực sự cảm thấy bất bình, phẫn nộ thay cho nhân vật. Song song với đó, người xem còn cảm nhận được nỗi thất vọng to lớn của Kang Ho khi bị mẹ bắt phải hành động như một kẻ hèn nhát.

Cảnh Kang Ho phải nói lời chia tay Mi Joo dù vẫn còn yêu

Trong những ngày tháng khó khăn, Kang Ho đã có Mi Joo (Ahn Eun Jin) cùng đồng hành. Để anh có thể tập trung vào việc học, Mi Joo vừa lo kiếm tiền, vừa chăm sóc cho bạn trai. Đối với Kang Ho, Mi Joo là người con gái anh yêu bằng cả trái tim. Tình cảm chân thành nơi Mi Joo giống như tia sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối, lạnh lẽo của Kang Ho. Dẫu vậy, vì lo sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, anh đành phải nói lời chia tay trong đau khổ.

4 phân cảnh thể hiện diễn xuất "đỉnh" của Lee Do Hyun trong Người mẹ tồi của tôi - Ảnh 6.

Kang Ho vô cùng đau khổ khi phải nói lời chia tay Mi Joo.

4 phân cảnh thể hiện diễn xuất "đỉnh" của Lee Do Hyun trong Người mẹ tồi của tôi - Ảnh 7.

Đây là một trong những phân đoạn ấn tượng nhất của Lee Do Hyun trong phim Người mẹ tồi của tôi.

Rời xa Mi Joo, cuộc đời của Kang Ho chỉ còn sự cô đơn, lạnh lẽo. Lúc đi qua tiệm làm móng Petit - nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm của hai người, Kang Ho đã khóc. Nhìn những giọt nước mắt rơi trên gương mặt anh, tin rằng nhiều khán giả cũng thấy tim mình quặn thắt.

Bộ phim "Người mẹ tồi của tôi" hiện đang được phát sóng trên JTBC.

Đào Anh Tú

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ