• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo giới Phillipines "cúi đầu" trước sức trẻ và năng lượng Việt Nam

Thể thao 07/12/2018 06:36

(Tổ Quốc) - Cuối cùng điều kỳ diệu đã không xảy ra với đội tuyển Phillipines khi họ thất bại trước tuyển Việt Nam cùng với tỷ số 2-1 như trận bán kết lượt đi.

Ngay sau khi trận đấu bán kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Phillipines kết thúc với tỷ số 2-0, truyền thông Phillipines đã có những nhận định đầu tiên về các diễn biến trên SVĐ Mỹ Đình.

Trang Inquirer giật tít: "Không còn điều thần kỳ: Việt Nam loại Azkal Phillipines".

"Điều thần kỳ Hà Nội đã không còn lặp lại. Một màn trình diễn quả cảm không đủ cho Phillipines trong một buổi tối Thứ Năm lạnh lẽo, khi Azkal [biệt danh của đội tuyển Phillipines] chứng kiến cơ hội tiến vào trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 chấm dứt", Inquirer viết một cách "chua chát".

Tám năm trước, trên cùng một sân vận động, Phillipines gây bất ngờ với chiến thắng 2-0, nhưng tối hôm qua (6/12), Phil Younghusband và các đồng đội đã không thể làm được điều tương tự.

Báo giới Phillipines cúi đầu trước sức trẻ và năng lượng Việt Nam - Ảnh 1.

Quang Hải mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam

Tương tự, trang Philstar.com viết, "'Điều kỳ diệu Hà Nội' không đến lần hai". Theo con số thống kê Philstar đưa ra, mặc dù nắm quyền kiểm soát bóng ở tỷ lệ 54,7%, nhưng các học trò của HLV Sven-Goran Eriksson vẫn không thể giành được lợi thế trước Việt Nam.

Các trang báo Phillipines nhận định, một nguyên nhân quan trọng dẫn tới thất bại của tuyển nhà là do các trụ cột bị chấn thương hoặc vắng mặt. Tuy nhiên, họ cũng phải thừa nhận rằng, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có một tối thi đấu thăng hoa trong sự cổ vũ của hơn 40.000 khán giả trên SVĐ Mỹ Đình.

"Azkal đã không thể vượt qua được một đội tuyển Việt Nam trẻ trung và tràn đầy năng lượng, mà một lần nữa cho thấy đẳng cấp khi thời điểm đến", trang Inquirer viết.

Phút thứ 83, nhận đường chuyền của Phan Văn Đức, Quang Hải đã kết thúc chuẩn xác ghi bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. 4 phút sau đó, tiền đạo vào thay người Công Phượng đã có màn đi bóng "lắt léo" trước khi dứt điểm quả quyết nâng tỷ số lên 2-0. James Younghusband của Phillipines lóe sáng trong khoảnh khắc khi ghi bàn rút ngắn tỷ số vào phút thứ 89. Mặc dù vậy, theo trang ABC-CBN News, Việt Nam "đã đảm bảo rằng đội khách sẽ phải đổ máu mới mong có được cơ hội ghi bàn, khi chặn đứng số bàn thắng của Phillipines dừng ở con số một".

Với chiến thắng 2-1 trước Phillipines cả ở lượt đi và lượt về, Việt Nam chính thức ghi tên mình vào trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018. Đối thủ của Quang Hải và đồng đội là Malaysia – đội tuyển vừa gây bất ngờ khi loại đội bóng được đánh giá cao nhất giải là Thái Lan, trong một trận cầu không kém phần kịch tính vào hôm 5/12.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ