• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ca sĩ Bích Hồng tái hiện một góc ký ức Hà Nội bên sông Hồng

Giải trí 06/10/2023 21:31

(Tổ Quốc) - Ngày 6/10/2023, ca sĩ Bích Hồng chính thức phát hành MV mới Người con của dòng sông. MV được Bích Hồng đặc biệt chọn ra mắt đúng dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954- 10/10/2023 lập tức gây chú ý với giới chuyên môn và khán giả vì phần âm nhạc dễ nghe, dễ cảm mà sâu lắng, giọng hát Bích Hồng nhẹ nhàng, đằm đượm, da diết đi vào lòng người. Đặc biệt, phần hình ảnh của MV do đạo diễn Trần Xuân Chung thực hiện đẹp như một thước phim điện ảnh, cùng giọng hát của Bích Hồng khắc họa nên một câu chuyện nhiều ám ảnh, khó quên.

Ca khúc Người con của dòng sông là sáng tác mới của nhạc sĩ Xuân Trí dành tặng riêng Bích Hồng. Nhạc sĩ Xuân Trí cho biết, sau khi cùng hợp tác với Bích Hồng trong hai ca khúc về Hà Nam - quê hương anh đồng thời cũng là quê của ông xã Bích Hồng, nữ ca sĩ ngỏ ý nhờ anh viết một bài hát mang âm hưởng dân gian về sông Hồng. Đây là một điều mới mẻ thú vị nên Xuân Trí đồng ý ngay.

Ca sĩ Bích Hồng tái hiện một góc ký ức Hà Nội bên sông Hồng qua Người con của dòng sông - Ảnh 1.

Ca sĩ Bích Hồng

"Bích Hồng là người gieo ý tưởng cho tôi và tôi đã viết Người con của dòng sông trong vòng nửa tháng. Đây là bài hát tôi dành riêng tặng Hồng vì quý trọng cô ấy, một người sống kính trên, nhường dưới, trong sáng và hướng thiện. Khi viết gần xong tác phẩm, tôi mới nhận thấy sự trùng hợp đặc biệt của tên dòng sông và tên ca sĩ. Điều này mang đến cho tôi độ cảm, tạo hiệu ứng tốt và tôi hoàn thành nó nhanh chóng hơn, nhiều cảm xúc hơn. Tôi cũng cảm thấy có một mối duyên khó lý giải giữa ca khúc này và Bích Hồng" - nhạc sĩ Xuân Trí kể.

Ca sĩ Bích Hồng cho biết, đã 6 năm cô mới ra mắt sản phẩm mới. Đây là tác phẩm rất tâm huyết, ý nghĩa đối với cô. Cả ê-kíp vất vả trong gần ba năm mới thực hiện được MV sau nhiều lần hoãn vì mưa bão và Covid-19. Cô cũng lo lắng về việc phải thực hiện các động tác tuồng. "Có thể chưa đẹp mắt lắm nhưng thực sự tôi đã cố gắng rất nhiều" - nữ ca sĩ thật thà.

"Nhạc sĩ Xuân Trí là người tôi rất yên tâm khi hát những tác phẩm của anh vì những ca khúc anh sáng tác rất ngọt ngào, nhẹ nhàng, không quá đòi hỏi tính học thuật nhưng hợp với dòng dân gian và tôi tin tác phẩm sẽ đọng lại ấn tượng trong lòng người nghe" - ca sĩ Bích Hồng bày tỏ.

Ca sĩ Bích Hồng tái hiện một góc ký ức Hà Nội bên sông Hồng qua Người con của dòng sông - Ảnh 2.

Làng gốm Phù Lãng trong MV Người con của dòng sông

MV "Người con của dòng sông" không chỉ là nói về chuyện đời của người con gái mang tên dòng sông, mà còn chuyên chở những nét ký ức văn hóa thú vị, đầy rung cảm về cuộc sống ven sông Hồng, Hà Nội mà không phải ai cũng biết hoặc từng có cơ hội để thấy.

Câu chuyện MV kể về một tình bạn đẹp thời thơ ấu. Cô gái là con của một gia đình làm nghề hát tuồng dọc bờ sông. Gia đình cô quanh năm suốt tháng đi thuyền dọc theo dòng sông Hồng đi diễn tại các làng quê Bắc Bộ. Cậu bé như bao đứa trẻ khác trong vùng, mỗi ngày gánh tuồng tới đều háo hức, hân hoan. Cả làng đều vui vẻ nhộn nhịp khác thường mỗi khi đón gánh tuồng. Bọn trẻ hò reo tíu tít ngay từ khi nhìn thấy chiếc thuyền thấp thoáng phía đằng xa. Bao giờ cũng thế, khi cả đám trẻ chạy tới đón gánh tuồng, cậu bé luôn là người chạy tới rủ cô bé gái chạy lên đê chơi cùng lũ trẻ. Cô gái nhỏ dường như đã trở thành một phần cuộc sống của nơi này. Những ngày gánh tuồng rời đi, đám trẻ tíu tít đưa cô gái ra đến tận bờ sông và cứ chạy theo cho đến khi con thuyền khuất hẳn. Một lần trước khi gánh hát đi, cậu bé chạy tới tặng cho cô bé chiếc mặt nạ tuồng bằng gốm nung mà cậu đã tự tay thực hiện. Chiếc mặt nạ ấy giống như một tín vật, mang theo bao luyến lưu của một tình cảm trong veo thuở thiếu thời.

Ca sĩ Bích Hồng tái hiện một góc ký ức Hà Nội bên sông Hồng qua Người con của dòng sông - Ảnh 3.

Bích Hồng hóa thân một cô diễn viên hát tuồng

20 năm sau, chiếc thuyền quen thuộc ngày nào lại thấp thoáng từ xa tiến tới. Cậu bé ngày xưa nay đã là một chàng trai đã trưởng thành. Nghe đám trẻ con hò reo đằng xa, anh biết cô gái đã đến. Anh chạy vội đến bến thuyền đón cô gái. Cả hai giờ đã có những ngượng ngùng, e thẹn.

Nhưng đêm diễn rất vắng khán giả bởi thời cuộc, người ta đã không còn mặn mà với gánh hát năm nào, chỉ có lác đác vài người tới xem. Vở diễn kết thúc sớm, chỉ còn lại chàng trai vẫn dõi theo từng cử chỉ, ánh mắt của cô gái trên sân khấu. Biết cô gái buồn, chàng trai đã lén tự hóa trang mặt mình như diễn viên tuồng thật sự như đã từng thấy từ người nghệ sĩ già năm nào và cùng cô tập những động tác tuồng đầy hào hứng. Một tình cảm trong trẻo thuần khiết cùng tình yêu một bộ môn nghệ thuật truyền thống như trăng sáng giữa đêm yên tĩnh, trong những khuôn hình thật mơ mộng bên dòng sông.

Thế nhưng, cô gái không ở lại bên sông, chàng trai lại tiễn cô gái như mọi lần, như bao năm qua vẫn vậy. Cô gái gửi lại chàng trai chiếc mặt nạ gốm ngày nào mà cô luôn mang bên mình, đã hoàn thiện những nét vẽ để trở nên sống động. Mỗi nét vẽ ấy, đều chứa đựng niềm thương, nỗi nhớ năm của cô gái về tình cảm ban sơ nơi bến sông năm nào.

Ca sĩ Bích Hồng tái hiện một góc ký ức Hà Nội bên sông Hồng qua Người con của dòng sông - Ảnh 4.

Hình ảnh làng quê ven sông Hồng trong MV

Câu chuyện không đọng lại trong lòng người xem một kết thúc buồn mà là dư vị ngọt ngào về kỷ niệm đẹp của những rung cảm đầu đời. Ban đầu, êkip đã có một kịch bản khác nhưng khi nghiên cứu bài hát, đạo diễn Trần Xuân Chung đã quyết định đưa vào đó hình tượng cô gái với gánh hát tuồng lênh đênh sóng nước cùng hình ảnh làng gốm Phù Lãng đậm chất thơ.

Ca sĩ Bích Hồng tái hiện một góc ký ức Hà Nội bên sông Hồng qua Người con của dòng sông - Ảnh 5.

NSND Quốc Hưng nhận xét: "Toàn bộ MV như gói tuổi thơ tôi ở đó. Nhà tôi cũng ở ven sông, mỗi khi làng có một đoàn tuồng, đoàn chèo về, cả làng đổ ra rất sớm, không mang chiếu thì xếp gạch, nấu cơm sớm ra giành chỗ. Tác phẩm viết cảm xúc, phối khí cảm xúc cộng thêm một giọng hát rất cảm xúc đã làm nên một MV rất tuyệt vời".

Có thể nói, MV "Người con của dòng sông" là món quà chan chứa cảm xúc Bích Hồng dành tặng cho Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954- 10/10/2023 và cũng là câu chuyện đẹp về người con gái mang tên dòng sông được kể nhân dịp 20/10 – ngày Phụ nữ Việt Nam.

Bích Hồng dùng sản phẩm âm nhạc đặc biệt này để tri ân, tôn vinh Hà Nội, mảnh đất gắn bó với cô từ lúc thơ bé đến khi là một ca sĩ thành danh, trở thành một giảng viên thanh nhạc tại Học viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam dìu dắt bao thế hệ sinh viên trưởng thành, đồng thời ca ngợi những người chị, người mẹ đã một đời âm thầm như dòng sông, dùng tình yêu sâu nặng của mình để bồi đắp cho thế hệ tương lai./.

Ca sĩ Bích Hồng hiện là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nữ ca sĩ được khán giả chú ý sau khi tham gia vào cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2011 và giành Giải ba phong cách dân gian cùng với đó là giải Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất.

Với chất giọng cao, trong sáng ca sĩ Bích Hồng đã lựa chọn những ca khúc trữ tình mang âm hưởng dân gian là hướng đi sau này của mình trên con đường ca hát. Sau gần một năm giành giải Sao Mai và trong một thời gian dài ấp ủ, Bích Hồng đã quyết định cho ra mắt album “Mùa xuân đầu tiên” và trong album này, thêm một lần nữa Bích Hồng khẳng định phong cách âm nhạc mang âm hưởng dân gian. Album đã nhận được nhiều sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình, thầy cô, bạn bè và khán giả yêu nhạc trên cả nước. Đó chính là động lực để Bích Hồng tiếp tục ra mắt CD Vol.2 "Gửi người tri kỷ". Qua MV Người con của dòng sông, nữ ca sĩ mong muốn tri ân những người đã quan tâm, ủng hộ và dành tình cảm đặc biệt cho mình trong thời gian vừa qua.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ