(Tổ Quốc) – Nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa chia sẻ, bộ đôi album ‘Bến xuân xưa’ là dự án âm nhạc chị đã ‘thai nghén’ và ấp ủ trong suốt bốn năm qua. Tuy không tiết lộ con số cụ thể đầu tư làm đĩa nhưng chị cho biết, đây là album chị đã dành rất nhiều tâm huyết để ra mắt sản phẩm âm nhạc có chất lượng nghệ thuật đến với công chúng. Và chị cũng chẳng ngần ngại việc tiêu thụ đĩa sẽ như thế nào. Đối với chị, một người ca sĩ- việc ra sản phẩm âm nhạc là cần thiết để mình không bị dậm chân tại chỗ.
- Ngày nay, ca sĩ làm đĩa để phát hành trên thị trường sẽ rất khó vì nạn đĩa lậu hay mọi người có thói quen nghe nhạc trực tuyến, tại sao chị vẫn quyết tâm ra bộ đôi CD – DVD nhạc tiền chiến ở thời điểm này?
+ Bộ đôi CD – DVD ‘Bến xuân xưa’ mà tôi sắp gửi đến khán giả là dự án âm nhạc tôi đã ấp ủ đã khá lâu. ‘Bến xuân xưa’ bao gồm các tình khúc vượt thời gian. Đây là dòng nhạc tiền chiến mà tôi rất yêu thích. Để thực hiện album tôi đã thai nghén trong bốn năm qua.
![]() |
Tôi là người không chạy theo thị trường. Dù dòng nhạc đó có ‘hot’, được nhiều khán giả quan tâm và yêu thích nhưng tôi luôn biết mình phù hợp với dòng nhạc nào.
Ngày nay, dòng nhạc tiền chiến có thể kén khán giả, kén người nghe. Đặc biệt, các bạn trẻ không mấy mặn mà nhưng tôi lại dành tình cảm rất lớn cho dòng nhạc này. Đối với tôi, những tình khúc mang đậm thời gian rất có chiều sâu. Vì thế tôi đã quyết tâm bắt tay vào thực hiện.
Tôi nghĩ, cuộc đời người ca sĩ thì cần có một sản phẩm ân nhạc để đánh dấu chặng đường trong sự nghiệp, để mình không dậm chân tại chỗ. Hơn nữa, việc ra album cũng là động lực để mình có chí hướng hơn đối với nghề nhiều hơn.
- Chị mất bốn năm thực hiện sản phẩm âm nhạc ‘Bên xuân xưa’, điều này khiến khán giả rất tò mò, lý do nào khiến chị lại mất nhiều thời gian đến thế?
+ Lý do có sự chậm trễ này vì tôi còn bận rộn với cuộc sống riêng. Ngoài công việc là một ca sĩ, giảng viên thanh nhạc tôi cần tập trung cho chăm sóc gia đình. Thời gian tuy tôi không ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhưng tôi vẫn luôn đau đáu.
Ca sĩ Út Mai sắp phát hành album 'Bến xuân xưa' |
Tôi là người cầu toàn. Đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì tôi muốn mình phải chủ động được tất cả. Từ thời gian đến tiền bạc. Phải qua nhiều công đoạn thật kỹ lưỡng tôi mới ra sản phẩm âm nhạc để gửi tặng đến khán giả.
- Trong số các ca khúc trong album ‘Bến xuân xưa’, chị tâm đắc nhất ca khúc nào và ca khúc nào khiến chị mất thời gian nhiều nhất?
+ Tôi thu âm những tình khúc trong album ‘Bến xuân xưa’ rất nhanh. Thật ra, hát nhạc tiền chiến không phải dùng quá nhiều kỹ thuật mà đã ra bài hát. Điều quan trọng ở đây là phải ra được cái tinh thần, cái hồn bài hát khi mình thể hiện.
Khi thu âm ca khúc, tôi đã nắm đúng tinh thần. Có những bài hát khi thu âm đã cho tôi những cảm xúc khó quên. Có những bài hát khiến tôi chảy nước mắt và cảm nhận như viết cho chính mình.
Có lẽ, trong album này, tôi nghĩ mình đã thể hiện rất thành công đó là ca khúc ‘Bến xuân’ của đồng tác giả Văn Cao và Phạm Duy.
- Bốn năm mới ra sản phẩm mới nhưng chị lại để đến cuối năm mới phát hành album, trong khi thời điểm này có rất nhiều chương trình giải trí khiến khán giả chú ý?
+ Tôi không phải là một ca sĩ có tên tuổi quá đình đám nhưng cũng có đối tượng khán giả riêng của mình. Nếu khán giả đã yêu mến thì khi ra bất kỳ thời điểm nào họ cũng đón chào sản phẩm.
Nếu tôi làm đĩa chỉ phục vụ theo xu hướng thì sẽ bị mai một và mất dần đi ngày một, ngày hai. Ngoài ra, tôi thấy đây là thời điểm thích hợp để mình có thể cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc được thai nghén rất kỹ càng. Mọi thứ đều là cái duyên.
- Chị có thể tiết lộ con số cụ thể khi đầu tư vào bộ đôi CD –DVD ‘Bến xuân xưa’?
+ Bộ đôi abum CD – DVD này, tôi thu âm, phối khí và quay MV đều trong Sài Gòn. Vậy nên, riêng việc bay ra bay vào giữa Hà Nội – Sài Gòn cũng tiêu tốn khá nhiều công sức và tiền bạc. Để mà nói một con số cụ thể thì rất vô cùng. (cười).
Đây là một album tôi đã lên kế hoạch ấp ủ trong suốt bốn năm qua. Tôi đã dành rất nhiều tâm sức cho đứa con tinh thần này nên không thể đong đếm được bao nhiêu tiền.
- Chị không chỉ hát riêng dòng nhạc tiền chiến mà còn hát sang dòng nhạc Bolero, liệu trong tương lại chị có định ra một sản phẩm âm nhạc chuyên về dòng nhạc này
+ Là một ca sĩ được đào tạo bài bản, đồng thời còn là một giảng viên, tôi có thể hát nhiều dòng nhạc khác nhau. Khi đi diễn tôi vẫn hát nhạc tiền chiến, dân ca, Bolero….Tuy nhiên, đã ra sản phẩm âm nhạc trước tiên thì dòng nhạc đó phải phù hợp với phong cách, cũng chất giọng của mình nhất.
Tôi vẫn luôn giữ quan điểm, làm album không chạy theo thị trường. Trước tiên mình phải yêu mến dòng nhạc đó. Nhưng biết đâu trong tương lai, có thể tôi lại thử nghiệm dòng nhạc này nhưng không đậm chất Bolero và có thể pha với nhạc trữ tình./.
+ Xin chân thành cảm ơn ca sĩ Út Mai!
Ngọc Hà Lê (thực hiện)

