• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ca sĩ Hồng Hải: Yêu nhạc Trịnh như hơi thở

Giải trí 20/10/2020 11:11

(Tổ Quốc) - Có thời gian người ta ưu ái gọi chị là "Khánh Ly thứ hai". Ca sĩ Hồng Hải có chất giọng khàn đầy nồng nàn, da diết để phiêu lãng cùng những cung bậc cảm xúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Ca sĩ Hồng Hải: Yêu nhạc Trịnh như hơi thở - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ Hồng Hải từng được yêu mến gọi là Khánh Ly thứ hai

Bắt đầu bước lên sân khấu trình diễn từ năm 16, 17 tuổi ở thành phố Nam Định, cho đến nay, Hồng Hải đã có gần một phần tư thế kỷ ca hát. Ở Hà Nội, Hồng Hải tham gia hát cho các phòng trà, quán café, các chương trình sự kiện từ những năm 2000, 2001. Giới yêu nhạc Trịnh, nhạc xưa ở Hà Nội không thể quên được một chất giọng khàn đầy nồng nàn, da diết, khắc khoải của Hồng Hải. Hàng loạt các phòng trà đình đám một thời của Hà Nội như Lộc Vàng café, Trịnh Ca, Magic Wind Coffee, Paloma 75 Lý Thường Kiệt, Café Nhạc Xưa 46 Lò Đúc, Hoa An Viên (Mỹ Đình), Tri Âm Trà (Hoàng Ngọc Phách), Sóng Xanh (Chùa Bộc)… đều in dấu tiếng hát của cô.

Ca sĩ Hồng Hải: Yêu nhạc Trịnh như hơi thở - Ảnh 2.

Có một điều khá thú vị về nhạc Trịnh. Đó là bản thân nhạc sĩ Trịnh Công Sơn học sư phạm chứ không học nhạc. Khánh Ly cũng không phải người học nhạc. Giang Trang cũng không phải người học nhạc. Và Hồng Hải cũng không phải người học nhạc. Nói như họa sĩ Lê Thiết Cương, hình như không học nhạc thì hát Trịnh mới hay. Những người học nhạc bài bản trong trường lớp thì lại chỉ hát một vài bài của Trịnh thôi, chứ không hát cả album, cả tập như những người không học nhạc.

Hồng Hải có chất giọng đẹp và truyền cảm hiếm thấy. Hồng Hải kể, năm 16 tuổi, chị lần đầu tiên đứng lên sân khấu để hát như một ca sỹ thực thụ, đó là ca khúc Nắng thủy tinh của Trịnh Công Sơn, đó cũng là lần đầu tiên chị nhận khoản tiền cát sê đầu tiên khi đi hát. Nhiều người hát nhạc xưa, nhạc Trịnh bằng trải nghiệm bằng nỗi đau, mà Hồng Hải thì hát bình thản như những giai điệu đó là chính mình rồi, chỉ cần tự nhiên, dung dị thôi cũng đủ gợi thương, gợi nhớ.

Ca sĩ Hồng Hải: Yêu nhạc Trịnh như hơi thở - Ảnh 3.

Ca sĩ Hồng Hải và danh ca Khánh Ly

Vốn là giáo viên, nhưng vì đam mê nhạc Trịnh mà gánh nghiệp cầm ca. Ca sĩ Hồng Hải chia sẻ: "Vì ca hát đã ngấm vào máu nên tôi thường đến các phòng trà để đăng kí lên hát, không ngờ khi nghe tôi hát, bầu show tưởng tôi đang ở đoàn nào. Sau đó cứ mời tôi đến hát. Từ đó 'nghề' nó vận vào người".

Sau hơn 20 năm ca hát, nữ ca sĩ thành Nam mới hội đủ cơ duyên để xuất bản album đầu tay, vừa được Công ty Audio Space phát hành trên toàn quốc ngày 12/10 vừa qua. Chọn CD Ca khúc Da vàng gồm 12 ca khúc của Trịnh Công Sơn được đầu tư thiết kế công phu với ekip hòa âm phối khí và làm nhạc chuyên nghiệp. Cùng tham gia vào album còn có sự góp mặt của ca sĩ Tuấn Anh với hai ca khúc Vết lăn trầm (đơn ca) và Dựng lại người, dựng lại nhà (song ca cùng Hồng Hải). Lời tựa của album do TS Đỗ Anh Vũ viết, Nguyễn Hữu Chiến Thắng đọc, đồng thời phụ trách biên tập cùng Hồng Hải.

Ca sĩ Hồng Hải: Yêu nhạc Trịnh như hơi thở - Ảnh 4.

Khán giả yêu mến giọng hát Hồng Hải chưa quên được hình ảnh người phụ nữ địu con hát nhạc Trịnh ở các phòng trà. Bởi mưu sinh cũng có, nhưng hơn tất cả, Hồng Hải cho biết, cô hát và yêu nhạc Trịnh như hơi thở.

Vượt qua nhiều khó khăn bộn bề của cuộc sống đời thường, Hồng Hải vẫn hát bằng cả đam mê, khát khao cháy bỏng của mình như thuở mới bước lên sân khấu. Cô đã hát và yêu nhạc Trịnh như hơi thở. Cô hát như thể mỗi bài là ca khúc biểu diễn cuối cùng của mình. Chất giọng ma mị đầy cuốn hút sẽ thổi bùng ngọn lửa nhạc Trịnh với một hình hài mới, một diện mạo mới./.

Hồng Hà - Nhật Thu

NỔI BẬT TRANG CHỦ