• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ca sĩ Minh Hiền bật khóc khi con trai 1 tuổi ghép tủy thành công sau biến chứng chủng lao

Giải trí 04/09/2019 09:46

(Tổ Quốc) - Ca sĩ Minh Hiền đã không giấu khỏi xúc động khi con trai 1 tuổi đã có cuộc ghép tủy thành công ở Singapore.

Cách đây ít tháng, ca sĩ Minh Hiền cho biết con trai của cô bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Bên cạnh đó, bé Minh Đức đi tiêm chủng lao đã bị biến chứng chủng lao, vi khuẩn đã chạy khắp người từ da, nội tạng, phổi, não, mũi, miệng và trong máu, tạo các khối u xơ ở trên thận và nách, gây chướng bụng và lồi rốn, còn da xuất hiện rất nhiều vết lở loét trầm trọng.

ca-si-minh-hien-bat-khoc-khi-con-trai-phau-thuat-ghep-tuy-thanh-cong

Ca sĩ Minh Hiền và con trai

Để cứu con, ca sĩ Minh Hiền đã phải bán nhà và vay người thân, bạn bè để lo đủ 4 tỷ cho con qua Singapore chạy chữa. Trước hoàn cảnh khó khăn của Minh Hiền, ca sĩ Thanh Lam và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ để cô có đủ số tiền chữa bệnh cho con.

Được biết, giữa tháng 8 vừa qua, bé Minh Đức đã được bác sĩ thực hiện phẫu thuật ghép tủy. Sau 2 tuần theo dõi, Minh Hiền hạnh phúc thông báo đến mọi người sức khỏe của con trai cô đã tiến triến tốt, các chỉ số tế bào và tủy đã tăng dần theo ngày.

"Bác sĩ nói có mấy bạn cũng cùng đợt ghép tủy với Minh Đức nhưng riêng Minh Đức tiếp nhận tủy tốt nhất và mọi thứ đang tốt dần lên. Minh Đức phải cảm ơn mẹ của em nhiều nhé vì tủy của mẹ Đức là rất tốt nên khi ghép tủy chỉ sau 6 ngày thì tủy bắt đầu sản sinh phát triển.

Và như bác sĩ dự định các chỉ số lên đến mức của người bình thường cũng như sức khỏe của cháu tốt dần lên thì 1, 2 tuần nữa cháu sẽ được ra viện", Minh Hiền thông báo tình hình sức khỏe của con trai sau ca phẫu thuật.

Nữ ca sĩ chia sẻ khi nhận được tin vui từ chuyên gia ghép tủy, cô đã rất hạnh phúc và bật khóc khi thông báo đến mọi người trên trang cá nhân.

"Thật sự vui mừng quá mà cảm xúc từ sáng đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn và tôi đang khóc khi viết ra những dòng này. Hạnh phúc vô cùng tận.

Thời gian qua con thì mệt, sốt, quấy khóc và thở nhanh, hầu như lúc nào cũng phải bế trên tay. Còn mẹ thì mệt, đau nhức và đôi lúc như có con gì đang cắn trong xương rồi chạy khắp người. Nhưng vẫn chỉ có 2 mẹ con chăm nhau rồi niệm câu thần chú 'không đau, không mệt, phải cố gắng'. Đến hôm nay thì mọi thứ đã ổn, em bé của mẹ đã tươi tỉnh và chơi ngoan rồi. Yêu em lắm", Minh Hiền xúc động viết.

Theo Minh Hiền chia sẻ dù sức khỏe của con trai tiến triển tốt nhưng bé vẫn phải ở lại Singapore 3 tháng, để mỗi tuần đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một lần. Phải đến dịp Tết dương lịch thì hai mẹ con cô mới có thể trở về.

Cuối cùng, nữ ca sĩ không quên gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân, bạn bè, các mạnh thường quân... đã luôn bên cạnh giúp đỡ, hỗ trợ mẹ con cô trong những lúc khó khăn nhất./.

Tường Vy

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ