• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoang mang, thiếu niềm tin không đẩy lùi được Covid - 19, chỉ tự làm khổ bản thân và cộng đồng

Thời sự 08/03/2020 07:04

(Tổ Quốc) - Ca bệnh Covid - 19 thứ 17 được phát hiện tại Hà Nội đã khiến ngày nghỉ cuối của người dân Thủ đô cũng như cả nước có những lo lắng và xáo trộn nhất định khi dịch bệnh tái diễn.

Bài học đắt giá về bệnh nhân thứ 31 của Hàn Quốc luôn là một ví dụ đau đớn mà cộng đồng không thể quên. Chỉ vì sự chủ quan, thiếu ý thức, hoặc sợ kỳ thị đã khiến hàng nghìn người lây bệnh, gây ra bao hệ lụy cho người xung quanh cũng như đất nước.

Thế nhưng, thật đáng tiếc bệnh nhân thứ 17 của chúng ta có đầy đủ những căn cứ để tự xác định khả năng nhiễm bệnh rất cao đã "qua mặt", thiếu thành khẩn khai báo để rất nhiều người hoang mang. Bên cạnh đó cũng cần phải xem xét lại quy trình một cách chặt chẽ hơn để có thể phát hiện, có biện pháp ứng phó ngay cả những người khai báo thiếu trung thực. Có những lúc chúng ta không thể trông chờ, tin cậy vào sự tự giác, ý thức và trách nhiệm cá nhân.

Hoang mang, thiếu niềm tin không đẩy lùi được Covid – 19, chỉ tự làm khổ bản thân và cộng đồng - Ảnh 1.

Chúng ta cũng không thể ngăn được dịch bệnh Covid bằng việc ùn ùn xếp hàng vơ vét sạch siêu thị rồi hỉ hả không lo chết đói cho cái dạ dày nhưng rất có thể Covid đã "thăm hỏi" lá phổi từ lúc xếp hàng (ảnh minh hoạ/ Bảo Trung)

Một lần nữa cho thấy ý thức, trách nhiệm của bản thân với sức khỏe cộng đồng lúc nào cũng phải được đặt lên hàng đầu. Chúng ta không được đánh cược sức khỏe bản thân bằng sự mơ hồ, hay những lời cầu mong thiếu căn cứ. Và càng không được phép đánh cược sinh mệnh của cộng đồng. Vì điều này không khác gì một tội ác.

Không ai trong chúng ta mong muốn bệnh tật "gõ cửa" tới bản thân mình. Nhưng khi không thể tránh được thì rất cần sự bình tĩnh cũng như niềm tin. Bình tĩnh để đối diện với sự thật, biết mình cần phải làm gì để bảo vệ sức khỏe chính bản thân, người nhà và xa hơn là cộng đồng. Đồng thời cũng phải có niềm tin để bước vào cuộc chiến và chiến thắng căn bệnh.

Trước đó, chúng ta đã có 16 ca bệnh sau khi điều trị đã dương tính và khỏe mạnh được xuất viện. Trong số đó có cả người tuổi đã khá cao kèm theo các bệnh nền đi kèm, có cả trẻ em vài tháng tuổi… tất cả họ đều bình yên vô sự được trở về mái nhà thân yêu.

Tuy nhiên ca bệnh số 17 xuất hiện đã đẩy sự hoang mang của người dân một cách thái quá và không cần thiết. Sự hoang này rất có thể sẽ khiến tình hình dịch bệnh khó kiểm soát hơn, tăng khả năng lây nhiễm khi tụ tập đông người. Không những thế sẽ tạo nên kẽ hở cho gian thương lợi dụng để tăng giá, găm hàng, tạo nên những cơn sóng khan hàng giả gây xáo trộn kinh tế… Những hình ảnh từ siêu thị đến cửa hàng tạp hóa người người tích trữ giấy vệ sinh, mì tôm, gạo… nhiều một cách bất thường. Nhìn vào thùng hàng của họ, không ít người thốt lên rằng phải sử dụng được cả tháng và tại sao lại đến mức như vậy?. Có phải ngăn sông cấm chợ, tê liệt buôn bán, sản xuất đâu mà phải tích trữ một lượng lớn nhu yếu phẩm vậy? Và như phản ứng dây truyền, tâm lý đám đông, nhà này tích trữ thì nhà khác ít nhiều cũng phải mua. Điều này sẽ tạo nên những tiền lệ xấu, thể hiện lối sống ích kỷ của cộng đồng chỉ nhăm nhăm cho bản thân mà không cần biết mọi người xung quanh ra sao. Rồi chính họ lại tự mình đẩy mình vào cái vòng luẩn quẩn: hoang mang – tích trữ - lây bệnh...

Phải chăng do chúng ta sợ hãi và thiếu niềm tin?. Sợ hãi khi tình huống xấu xảy ra không trở tay kịp sẽ thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm?. Đây là nỗi sợ thiếu căn cứ. Vì chúng ta cũng đã từng cách ly một xã của Vĩnh Phúc và từng chứng kiến sự tương thân tương ái, người dân ở đây vẫn có đầy đủ lương thực thực phẩm. Hay từng xảy ra sự cô lập ở những cơn bão ập tới bất ngờ, người dân hoàn toàn không kịp trở tay nhưng cả nước đã hướng về họ. Bằng nhiều cách, nhiều con đường, lương thực thực phẩm vẫn đến được và không ai rơi vào cảnh chết đói.

Chính quyền Hà Nội cũng thể hiện phản ứng nhanh nhạy, kịp thời khi xuất hiện ca nhiễm bệnh mới đã có những biện pháp ngay lập tức khoanh vùng, khống chế lây lan. Đồng thời chính quyền Thủ đô cũng cam kết và khẳng định sẽ có đủ lương thực thực phẩm, khuyến cáo người dân không cần tích trữ hàng hóa.

Thực tế cho thấy, không ít vụ việc đứng trước một nguy cơ có thể xảy ra tai nạn, nhưng sự hoang mang, hỗn loạn của đám đông còn khiến số người tử vong cao hơn gấp nhiều lần so với tai nạn.

Hoang mang, thiếu niềm tin không đẩy lùi được Covid – 19, chỉ tự làm khổ bản thân và cộng đồng - Ảnh 3.

Tích trữ hàng có thể tạo nên kẽ hở cho gian thương lợi dụng để tăng giá, găm hàng, hay những cơn sóng khan hàng giả (ảnh minh hoạ/ Bảo Trung)

Chúng ta không thể dập được dịch bệnh bằng nỗi hoang mang, thiếu niềm tin, mất cảnh giác.

Chúng ta cũng không thể ngăn được dịch bệnh bằng việc ùn ùn xếp hàng vơ vét sạch siêu thị rồi hỉ hả không lo chết đói cho cái dạ dày nhưng rất có thể Covid đã "thăm hỏi" lá phổi từ lúc xếp hàng.

Thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm với cộng đồng, lặng lẽ xách va li ra khỏi nơi mình ở vì lo sợ nguy cơ lây bệnh chỉ là tình thế tạm thời, khiến chúng ta không khỏi có nguy cơ trở thành kẻ gieo rắc bệnh "đa cấp".

Do đó, hơn lúc nào hết, trong lúc dịch bệnh với những diễn biến phức tạp, người dân càng phải bình tĩnh, sáng suốt, thể hiện bản lĩnh, niềm tin để cùng với chính quyền đẩy lùi dịch bệnh.

Đừng để nỗi hoang mang đánh gục, làm căng thẳng bệnh dịch thêm nữa.

Nhị Xuân

NỔI BẬT TRANG CHỦ