• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Huy Khánh - Yeye Nhật Hạ khóc từ sáng đến tối khi quay phim

Giải trí 29/05/2023 15:00

(Tổ Quốc) - Để quay cảnh đoàn tụ xúc động trong phim "Mặt Trời Mùa Đông", Huy Khánh và Yeye Nhật Hạ đã khóc liên tục.

Phim truyền hình Mặt Trời Mùa Đông đã đi gần 2/3 chặng đường. Điểm thu hút đầu tiên và cũng là đặc biệt nhất của bộ phim chính là nội dung hấp dẫn về xoay quanh hành trình đi tìm sự thật về thân thế đầy máu và nước mắt của Minh Huy.

Bên cạnh những màn đấu đá, lật tẩy những xấu xa bị vùi lấp sau 20 năm, mối quan hệ giữa các nhân vật cũng làm cho Mặt Trời Mùa Đông trở nên hấp dẫn hơn. Trong đó, tình ba con sau 20 năm xa cách của ông Vũ (Huy Khánh đóng) và bác sĩ Hoàng Vân (Yeye Nhật Hạ đóng) khiến khán giả không khỏi rung động.

Huy Khánh - Yeye Nhật Hạ khóc từ sáng đến tối khi quay phim - Ảnh 1.

Huy Khánh đóng vai Vũ.

Huy Khánh - Yeye Nhật Hạ khóc từ sáng đến tối khi quay phim - Ảnh 2.

Yeye Nhật Hạ đóng vai bác sĩ Hoàng Vân.

Vì muốn có tiền chữa bệnh cho con gái nhỏ, ông Vũ đành phải làm việc bẩn tay và đi tù oan 20 năm. Sau khi bước ra khỏi vòng lao lý, ông mong muốn được sửa chữa sai lầm, tìm lại con gái mà ông xem như là báu vật. Đồng thời, ông đồng hành cùng Minh Huy (Steven Nguyễn đóng) vạch trần sự thật trong quá khứ. Liên tục bị hãm hại, ông Vũ bất ngờ tìm được con gái chính là bác sĩ Hoàng Vân khi vào viện thăm vợ. Trớ trêu thay, giây phút tương phùng chưa trọn vẹn khi Hoàng Vân báo công an bắt ông Vũ vì nghi ngờ ông gây tai nạn cho mẹ.

Phân cảnh tìm được con gái của ông Vũ vừa xót xa vừa gây cấn, đan xen nhiều cảm xúc tạo ấn tượng mạnh với khán giả. Suốt 20 năm vướng vòng lao lý, ông Vũ chịu bao tủi nhục, đánh đổi cuộc sống của chính mình vì con gái. Huy Khánh và Yeye Nhật Hạ nhập vai tốt, phân cảnh trọn vẹn cảm xúc là một trong những yếu tố giúp phim đạt hơn 80 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Huy Khánh - Yeye Nhật Hạ khóc từ sáng đến tối khi quay phim - Ảnh 3.

Huy Khánh được khen ngợi vì có diễn xuất tốt.

Cảnh đoàn tụ người ba thất lạc 20 năm và biết được toàn bộ sự thật cũng chính là phân đoạn lấy đi nhiều nước mắt, cảm xúc nhất của Yeye Nhật Hạ. Nữ diễn viên chia sẻ: "Ngày quay Hạ nhớ nhất là bối cảnh nhà của Hoàng Vân khoảng 20 phân đoạn, Hạ và anh Huy Khánh khóc từ sáng đến tối. 20 phân đoạn thì khóc hết 15 phân đoạn. Đó là một chuỗi rất dài, hầu như 80% cảnh đó nằm trong bối cảnh nhà của Hoàng Vân. Nguyên một ngày đó Hạ khóc rất nhiều. Diễn nguyên một trường đoạn đấu tranh nhiều cảm xúc từ ngỡ ngàng, đau xót đến giận cha, day dứt, khuyên cha đầu thú. Cách để nhân vật vượt qua những nỗi đau trong quá khứ là thời gian thôi".

Không chỉ là đồng nghiệp, ba con trên màn ảnh, Huy Khánh còn là người giúp đỡ Yeye Nhật Hạ rất nhiều. Nữ diễn viên chia sẻ về đàn anh: "Mình không thấy sự khác biệt giữa hai thế hệ khi làm việc cùng anh Huy Khánh đâu. Nói về góc độ diễn viên thì mình xem anh Huy Khánh đóng từ khi còn rất nhỏ. Anh Huy Khánh là một diễn viên rất giỏi, mình được học hỏi anh ấy khá nhiều. Anh ấy còn khá quan tâm đến đàn em. Những ngày quay khóc từ sáng đến tối anh ấy hỏi thăm: Hạ ơi em có sao không. Anh ấy luôn động viên mình, mình cảm thấy rất thoải mái khi làm việc với đàn anh".

Huy Khánh - Yeye Nhật Hạ khóc từ sáng đến tối khi quay phim - Ảnh 4.

Huy Khánh và Yeye Nhật Hạ đã khóc từ sáng đến tối khi quay cảnh tâm lý phức tạp

Nói về vai diễn ông Vũ, Huy Khánh trải lòng: "Trong phim, nhân vật Vũ là nhân vật tạo ra bi kịch. Khi ra tù, ông ấy ăn năn hối cải và muốn cải tà quy chính, lấy công để chuộc tội lỗi gây ra là phá vỡ hạnh phúc của một đứa trẻ. Con ông ấy cũng là một đứa trẻ mất gia đình và ông ấy rất thương người mà ông ấy đã hại, muốn giúp người đó tìm lại gia đình. Khi tìm ra thì ông ấy phát hiện ra những thứ khác. Chính những người đó cũng đã hại gia đình của họ. Điều gì cũng vậy, pháp luật là thượng tôn và những người làm trái pháp luật phải bị trừng trị. Nhưng mà với những người dùng tiền để thoát khỏi vòng pháp luật, nhân vật Vũ đã ra tay trừng trị. Nhân vật Vũ trả một cái giá quá đắt là đi tù 20 năm, mất vợ mất con một thời gian. Khi gặp lại vợ, vợ qua đời. Gặp con, chính con của mình là người báo công an bắt mình. Số phận của Vũ rất éo le. Phải nói nhân vật này là nhân vật đầy số phận".

Phúc Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ