• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khi lòng tốt có sức mạnh “chữa lành”

Thời sự 15/12/2023 15:08

(Tổ Quốc) - Mỗi người trong chúng ta đều có một nỗi đau của riêng mình. Một ngày nào đó, cơn đau này có lẽ sẽ được xoa dịu nhờ những tấm lòng tốt trong cuộc đời này. Những hoàn cảnh dưới đây cũng đã được "chữa lành" như thế.

“Phép màu” sau cuộc điện thoại xúc động của cô bé “bom hàng”

Một cô bé đã đặt mua một bộ đồ với giá 90 ngàn đồng, đặt xong em đi nhặt ve chai 3 ngày nhưng bán chỉ được 30 ngàn đồng. Khi shipper gọi điện giao hàng, số tiền dành dụm của cô bé không đủ để trả, cô bé chỉ biết khóc. Chị Lê Thị Quỳnh Nha, chủ shop trong câu chuyện này, đã gọi điện cho shipper nhờ chuyển máy đến cô bé để hỏi vì lý do không nhận hàng.

Khi lòng tốt “chữa lành” nỗi đau - Ảnh 1.

Qua điện thoại, em nghẹn ngào phân trần do thấy mẹ bệnh nặng nhưng không có đồ để thay nên đã đặt mua. Nhưng do số tiền dành dụm không đủ để trả nên em đã không thể nhận hàng.

Sau khi biết được câu chuyện đau lòng này, chị Nha đã lặng người. Chị gửi tặng cô bé bộ đồ đã đặt mua cho mẹ, cũng như 1 triệu đồng kèm theo để biếu gia đình. Sau đó vào ngày 6.12, chị Nha đã tìm đến tận nhà của em Ca để thăm hỏi gia đình.

Khi lòng tốt “chữa lành” nỗi đau - Ảnh 2.

Bé Ca và mẹ

Nghe câu chuyện về cô bé hiếu thảo, cùng với chứng kiến cảnh nhà nghèo khó, chị Nha không thể kìm lòng được mà tặng thêm cho gia đình Ca 2 triệu đồng, cùng với một ít quần áo cho mẹ của Ca, đồng thời chia sẻ câu chuyện này lên MXH để mọi người cùng chung tay giúp đỡ cô bé và gia đình.

Ngày 12/12, lãnh đạo Bệnh viện Bình Định đã tổ chức một cuộc họp và ra quyết định cử bác sĩ đến khám cho bà Phạm Thị Lan - mẹ của bé Ca. Từ sáng sớm ngày 13/12, Bệnh viện Bình Định đã cử đoàn bác sĩ, nhân viên cùng xe cấp cứu đến nhà của bé Ca để khám cho mẹ bé và chuyển bà Lan đến Bệnh viện để tiến hành khám chuyên sâu và điều trị.

Cái kết ấm lòng của người phụ nữ không tay không chân bị lừa hơn 500 tờ vé số

Hình ảnh cô Lê Thị Thuận (46 tuổi, quê Khánh Hòa) không tay không chân với những xấp vé số đã trở nên quen thuộc với nhiều người ở TP. Biên Hòa.

Khi lòng tốt “chữa lành” nỗi đau - Ảnh 3.

Rời quê vào TP. Biên Hòa từ 18 năm trước, cô Thuận mưu sinh bằng những tấm vé số. Nhờ có sự yêu thương, giúp đỡ, người phụ nữ kém may mắn không tay không chân có đủ cơm ngày 3 bữa. Mỗi ngày từ 6h sáng, cô Thuận lại đi xe lăn từ nhà trọ ra góc ngã tư Lạc Cường để bán vé số, từ sáng sớm cho đến khuya, ngày nào đắt khách bán được 800-900 tờ, ngày nào ít người thì 200-300 tờ.

Nhưng vào sáng 24/9 vừa qua, cô đã bị đối tượng Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi) lừa đảo hơn 500 tờ vé số. Cô Thuận cho biết đến thời điểm hiện tại cô vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc bị lừa. Bản thân cô không nghĩ rằng một người tay chân lành lặn lại nhẫn tâm đi lừa đảo miếng cơm của một người khuyết tật như cô.

Sau khi phát hiện sự việc, mọi người ai cũng bức xúc và cảm thương cho cô, nên ai cũng cố gắng ủng hộ cô một ít.

Đưa đôi tay không lành lặn xoay xở ăn bánh mì, cô Thuận cho biết sau sự việc, điều mà cô Thuận nhận được chính là tình yêu thương, sự sẻ chia của mọi người dành cho cô. Không chỉ hỗ trợ cô Thuận có đủ tiền để trả vé số bị tráo cho đại lý, mọi người còn mua ủng hộ vé số, gửi thêm cho cô chút tiền để trang trải cho cuộc sống sau này.

Một tuần sau khi xảy ra sự việc, cuộc sống của cô Thuận đã quay lại bình thường nhờ tình thương của những người xa lạ.

Chiếc bình oxy chứa những tấm lòng thành

Câu chuyện anh Lê Đình Vân (40 tuổi) mang bình oxy đi đổi trong đêm TP.HCM ra chỉ thị giờ giới nghiêm đã làm lay động nhiều trái tim.

Được biết, anh Vân bị tổ công tác tuần tra yêu cầu kiểm tra giấy tờ vào tối ngày 26/7. Sau khi trình bày bệnh án đứa con trai 14 tuổi đang bị u gan nguyên bào, các chiến sĩ CSGT đã hết sức thông cảm cho người bố, đồng thời động viên anh vượt qua khó khăn.

Khi lòng tốt “chữa lành” nỗi đau - Ảnh 5.

Sau khi được chia sẻ lên nhiều diễn đàn, dân mạng vô cùng xót xa trước hoàn cảnh của anh Lê Đình Vân. Nhiều người mong muốn được ủng hộ, gửi anh chút tiền để anh có thêm động lực chạy chữa bệnh cho con.

Anh Nguyễn Quang Vinh (26 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) sau khi đọc được câu chuyện của anh Lê Đình Vân trên các phương tiện truyền thông đã ngay lập tức đứng ra kêu gọi cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ anh.

Khi lòng tốt “chữa lành” nỗi đau - Ảnh 6.

Chỉ sau 1 tiếng quyên góp, số tiền anh Vinh nhận được đã lên tới hơn 12 triệu đồng. Anh quyết định mua máy tạo oxy tặng lại anh Vân để người bố này đỡ vất vả trong việc vận chuyển, đi đổi máy hàng ngày.

Nhận được tấm lòng của mạnh thường quân, anh Lê Đình Vân rất xúc động và gửi lời cảm ơn tới mọi người.

Người Sài Gòn dang tay ủng hộ cụ bà bán trái cây ở tuổi 92

Nhiều năm nay, người dân xung quanh khu vực 798 đường An Dương Vương (phường 13, quận 6) đã quen thuộc với hình ảnh cụ Lưu Thị Thà ngồi lọm khọm bên giỏ trái cây chất đầy, nép mình một góc đường dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn. Cụ bà cố nhíu đôi mắt lờ mờ để quan sát, chốc chốc lại đưa tay vẫy vẫy mời mọi người vào ủng hộ.

Dù đã 92 tuổi nhưng hàng ngày bà vẫn lặn lội bắt xe đò từ Cái Bè (Tiền Giang) lên thành phố bán trái cây, mong có chút tiền lời để về trang trải cuộc sống.

Khi lòng tốt “chữa lành” nỗi đau - Ảnh 7.

Sau khi chồng và con trai mất đi, cuộc sống thiếu thốn đủ bề khiến bà Thà phải lặn lội từ Tiền Giang lên TP.HCM để bán trái cây, mong kiếm được dăm ba đồng lời về lo cơm nước, thuốc men lúc bệnh tật.

Thấy bà Thà một mình đội nắng bán trái cây, một số bạn trẻ đã đăng tải clip của bà lên mạng xã hội, nhờ vậy mấy ngày qua, bà bán cũng đắt hàng hơn. Mặc dù trái cây của bà không đa dạng, chỉ có vài loại ổi, xoài, bưởi, đu đủ…, giá lại cao hơn mấy chỗ khác một chút ít nhưng ai nấy đều vui vẻ ủng hộ cho bà.

Được sự ủng hộ của mọi người, bà Thà bán được nhiều trái cây hơn, bà chỉ mong những ngày ngắn ngủi còn lại của cuộc đời, bà được sống trong tình yêu thương, ủng hộ của mọi người để có thể xoay xở cuộc sống tuổi xế chiều.

Tết ấm áp với cậu bé 2 tuổi theo mẹ đi gom rác

Người dân sống quanh đường Kim Mã (quận Ba Đình) đã quen thuộc với hình ảnh một bé trai 2 tuổi đạp xe theo mẹ đi gom rác khắp các ngõ, phố Thủ đô.

15h mỗi ngày, trong tiết trời rét căm căm, chị Phạm Thị Lan (31 tuổi, công nhân môi trường thuộc Tổ 8, Công ty Urenco 1 chi nhánh Ba Đình, thuê trọ tại làng Vạn Phúc) đạp chiếc xe cà tàng đèo con trai 2 tuổi đến điểm tập kết rác trên đường Kim Mã để bắt đầu ca làm việc thu gom rác thải.

Khi lòng tốt “chữa lành” nỗi đau - Ảnh 8.

Do hoàn cảnh khó khăn không có người trông nom, nên cậu bé Thóc - 2 tuổi trở thành “đồng nghiệp” bất đắc dĩ, rong ruổi cùng mẹ đi dọn rác giữa đêm khuya tĩnh mịch. Cậu bé mặc áo khoác trùm mũ kín đầu, đeo khẩu trang đạp xe lon ton theo mẹ. Trên đầu chiếc xe tí hon, treo lủng lẳng một túi nilon đựng gói bánh.

Công việc của chị Lan nặng nhọc, một ca làm kéo dài 11 tiếng, cả hai mẹ con phải đi trung bình từ 7 – 8 chuyến, mỗi chuyến chừng 50 phút mới thu gom xong lượng rác tồn đọng. Nữ công nhân vừa miệt mài đẩy xe rác nặng trịch, cao quá đầu, vừa để mắt đến cậu con trai đang đi chiếc xe thăng bằng bên cạnh.

Vào khoảng cuối năm 2021, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh hai mẹ con đi dọn rác giữa đêm đông lạnh buốt được chia sẻ trên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng khiến nhiều người xúc động, câu chuyện của hai mẹ con được nhiều người biết đến.

Sau đó, chị Lan và bé Thóc đã nhận được nhiều sự ủng hộ giúp đỡ của cộng đồng.

Bé Thóc đã không còn theo mẹ đi gom rác mỗi ngày. Một cái Tết thật ấm áp đã đến với cậu bé 2 tuổi.

Cô bé lớp 9 “bom hàng” vẫn tiếp tục nhặt ve chai, chị Thuận không tay chân vẫn ngồi dưới nắng mưa bán vé số, cụ Thà vẫn khó nhọc di chuyển đường dài để bán trái cây… Mặt trời vẫn mọc, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như lẽ đương nhiên. Nhưng nhờ lòng tốt của mọi người vào thời điểm họ tuyệt vọng nhất, đã gieo lại hy vọng và thắp lên ngọn lửa yêu thương, giúp những người khó khăn vững tin vào cuộc sống phía trước.

Cổng đề cử của WeChoice Awards 2023 sẽ chính thức mở từ ngày 18/12/2023 tại website: wechoice.vn . Hãy gửi đến chúng tôi những nhân vật, những câu chuyện mang đậm tinh thần dám sống vì đam mê - dám cháy rực rỡ với khát vọng của mình.

WeChoice Awards - Giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ý nghĩa với cộng đồng.

Mùa thứ 8 với chủ đề "Dám đam mê, Dám rực rỡ", WeChoice Awards 2023 vẫn sẽ là nơi tìm kiếm và lan tỏa những nguồn cảm hứng tích cực thông qua hệ thống giải thưởng đa dạng, đặc biệt là giải thưởng quan trọng nhất: Nhân vật Truyền cảm hứng, bao gồm 10 Nhân vật Truyền cảm hứng và 5 Đại sứ Truyền cảm hứng.

- 10 Nhân vật Truyền cảm hứng do cộng đồng độc giả bình chọn dựa trên các đề cử gửi đến cổng đề cử của WeChoice Awards 2023, thông qua website wechoice.vn.

- 5 Đại sứ Truyền cảm hứng là hạng mục duy nhất hoàn toàn do Hội đồng thẩm định - gồm những nhân vật có uy tín xã hội trong nhiều lĩnh vực khác nhau bình chọn.

Khi lòng tốt có sức mạnh “chữa lành”  - Ảnh 11.

NGUYỄN THOA

NỔI BẬT TRANG CHỦ