• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kỉ niệm ngày đầu tiên ở nhà chống dịch, chàng trai 32 tuổi so tài cắt tóc cùng bố, tuy nghiệp dư nhưng kết quả thì ai cũng bất ngờ

Giải trí 02/04/2020 07:41

(Tổ Quốc) - Những việc ngày thường chẳng bao giờ làm như bố con vác ghế ra ngồi cắt tóc cho nhau, bỗng nhiên lại thành chất xúc tác gắn kết tình cảm gia đình thật diệu kỳ trong mùa dịch.

Mặc dù đã 32 tuổi chẳng còn bé bỏng gì, nhưng chàng trai Ngô Nhật Linh (Hà Nội) không nghĩ sẽ có ngày được ngồi ở cửa nhà hồi hộp chờ bố cắt tóc cho giống như thời thơ ấu. Cũng chỉ tại 2 bố con cùng "thất nghiệp" ở nhà tránh dịch quá lâu, nên buồn tay buồn chân nghĩ mãi mới ra việc để làm.

Kỉ niệm ngày đầu tiên ở nhà chống dịch, chàng trai 32 tuổi "so tài" cắt tóc cùng bố, tuy nghiệp dư nhưng kết quả thì ai cũng thấy vui - Ảnh 1.

Cả Nhật Linh và bố ban đầu đều... nghi ngờ tay nghề của nhau, bởi cắt tóc không phải chuyên môn của 2 người. Dù vậy, cả 2 bố con vẫn quyết định tin tưởng nhau, may quá kết quả không đến nỗi "thảm họa"! Nhật Linh liền chụp lại vài tấm ảnh kỉ niệm ngày đầu tiên toàn dân tự cách ly tại nhà, không ngờ lại được mọi người thích thú quan tâm.

Kỉ niệm ngày đầu tiên ở nhà chống dịch, chàng trai 32 tuổi "so tài" cắt tóc cùng bố, tuy nghiệp dư nhưng kết quả thì ai cũng thấy vui - Ảnh 3.

Anh chàng chia sẻ vui rằng: "Hôm nay là lần đầu tiên mình cắt tóc cho người khác đấy, không ngờ người dám cho mình thử lại là bố. May không đến nỗi xấu lắm. Trước bố cũng hay cắt tóc cho ông ngoại mình, hồi ông vẫn còn.

Bố mình sinh năm 1956, là cựu bác sĩ về hưu, trước bố làm ở ĐH Y, cũng có thời từng đi bộ đội. Bố khéo tay lắm, việc gì ông cũng làm được. Những ngày nghỉ dịch ở nhà có mỗi 2 bố con với nhau, mình thường rủ bố đọc sách, xem phim kinh điển, bàn luận chuyện cuộc sống xung quanh, tỉa cây cảnh hoa lá, dọn dẹp nhà cửa... Rồi bố tập chơi lại đàn guitar, mình cũng lôi harmonica ra chơi lại, thế là 2 bố con lập ban nhạc hòa tấu tại gia cũng vui".

Kỉ niệm ngày đầu tiên ở nhà chống dịch, chàng trai 32 tuổi "so tài" cắt tóc cùng bố, tuy nghiệp dư nhưng kết quả thì ai cũng thấy vui - Ảnh 4.

Bố của Nhật Linh từng là bác sĩ - giảng viên của trường ĐH Y Hà Nội.

Mặc dù đã về hưu nhưng lúc nào ở nhà bố Linh cũng vui tươi, đậm chất văn nghệ sĩ.

Kỉ niệm ngày đầu tiên ở nhà chống dịch, chàng trai 32 tuổi "so tài" cắt tóc cùng bố, tuy nghiệp dư nhưng kết quả thì ai cũng thấy vui - Ảnh 6.

Vẫn là chiếc ghế ở cửa ngôi nhà thân thuộc, nhưng hôm nay ngồi ở đó cho bố cắt tóc, kỉ niệm cũ về ông ngoại lại khiến Nhật Linh nao lòng.

Nhật Linh còn tiết lộ thêm, mẹ và em gái anh là bác sĩ, bận rộn trong viện nên vắng nhà suốt, chỉ có Linh và bố ở nhà cơm nước dọn dẹp, làm "hậu phương" vững chắc cho 2 người phụ nữ đang tham gia phòng chống dịch với cả cộng đồng. Mặc dù cũng không thoải mái lắm khi suốt ngày quanh quẩn chỉ được đi từ cổng vào nhà, từ nhà ra đến cổng, song Nhật Linh lại cảm thấy hạnh phúc vì cảm nhận được nhịp sống của mình bỗng chậm lại, có thời gian suy ngẫm nhiều điều.

Và điều quý giá nhất chàng trai Hà Nội nhận ra, đó là dịch corona đã giúp tình cảm gia đình thêm gắn kết, không chỉ anh mà nhiều người thân bạn bè khác xung quanh cũng hay chia sẻ những câu chuyện rất dễ thương mỗi ngày trên Facebook, giúp anh có thêm năng lượng tích cực để vượt qua mùa dịch.

Bố Nhật Linh rất thân thiện, gần gũi, luôn truyền cảm hứng lạc quan cho mọi người.

Nếu không có những ngày ở nhà 24/7 như thế này, Nhật Linh sẽ chẳng có mấy thời gian để ngồi tâm sự cùng bố, cùng ôn lại kỉ niệm cũ thời ấu thơ, nghe bố kể lại "chiến tích" của ông thời trai trẻ, cùng bố làm những việc mà 2 người đàn ông cách 2 thế hệ chưa từng làm với nhau suốt hơn 30 năm. Để bố cắt tóc cho có gì mà ngại, cùng lắm nếu bị hỏng thì cách ly 15 ngày xong cũng mọc lại rồi, ra tiệm sửa một tí là xong. Nhưng 10 phút ngồi cho bố "múa kéo", đổi lại được khoảnh khắc thật xúc động đáng nhớ biết bao.


Lynk - Nhịp Sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ