• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lấy chứng cứ 231 cái tát: Xin trường hãy dừng lại!

Giáo dục 03/12/2018 11:38

(Tổ Quốc) - Cả chục ngày nay dư luận xã hội dậy sóng vì 231 cái tát. Một hành vi phản giáo dục đã xảy ra, hàng loạt giải pháp được đưa ra, lãnh đạo địa phương cũng như lãnh đạo ngành cũng đã vào cuộc… thế nhưng những hành động tiếp sau đó thì vẫn chưa dừng lại.

Lấy chứng cứ 231 cái tát: Xin trường hãy dừng lại! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Liên quan tới vụ việc gây bức xúc trong dư luận suốt hơn 10 ngày qua, bắt đầu từ ngày 19/11, khi một học sinh lớp 6 tại trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình có những lời nói không phù hợp trong lớp và bị giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thủy phạt với hình thức yêu cầu các học sinh cùng lớp tát bạn, mỗi học sinh tát 10 cái, tổng cộng là 230 cái, không dừng ở đó, cô giáo này còn tát mạnh thêm 1 cái khiến học sinh này sau đó phải nhập viện.

Vì hành vi này, ngày 24/11, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã yêu cầu Sở GDĐT Quảng Bình kiểm tra, xử lý và có báo cáo sớm nhất về Bộ. Cùng ngày, Phòng GDĐT huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã ký công văn tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy. Và ngày 26/11, Công an huyện Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội Hành hạ người khác theo Điều 140 BLHS, Quyết định đã được gửi sang viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để xử lý. Cùng đó, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Quang cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh và xử lý nghiêm với sự việc "học sinh bị tát 231 cái vào mặt" báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 05/12.

Từ ngày 26/11 tới nay, "231 cái tát" vẫn là một chủ đề nóng trên mọi diễn đàn và tràn ngập các mặt báo. Chưa kể những vụ việc khác như giáo viên mầm non treo cổ áo một học sinh lên cửa sổ ở một trường mầm non tại tỉnh Nam Định… thì đã đủ để những bậc làm cha làm mẹ cảm thấy xót xa, đau lòng cho những đứa trẻ đang ngày ngày phải học tập trong một môi trường giáo dục như vậy.

Trẻ con thì chưa thể nghĩ sâu sa và chưa thể hành động chín chắn, thế nhưng những người đã trưởng thành, những người ngày ngày đứng trên bục giảng, đảm trách các cương vị quản lý, lãnh đạo… thì vẫn chưa ngừng nghĩ ra các cách để tự bao biện cho các hành vi "không thể chấp nhận được" của mình.

Cụ thể ở đây nhắc đến hành động của Ban Giám hiệu trường THCS Duy Ninh yêu cầu 23 học sinh lớp 6.2 của trường này trả lời 19 câu hỏi về sự việc "tát bạn", trong phiếu có những nội dung là vô cùng phản giáo dục khi khơi lại những hình ảnh, ký ức về vụ việc đã xảy ra, đồng thời cuối phiếu này, học sinh phải viết đầy đủ họ tên, ngày tháng và ghi rõ: "Lời khai của em…".

Lấy chứng cứ 231 cái tát: Xin trường hãy dừng lại! - Ảnh 3.

Những "Phiếu điều tra" được trường THCS Duy Ninh phát cho học sinh lớp 6.2 (ảnh: cafebiz)

Những nội dung trong Phiếu đó mà khi người viết bài đọc được quả thực lại thấy nhói lòng, không dám viết cụ thể ra đây. Những Phiếu điều tra này sau đó được Hiệu trưởng trường sử dụng để làm căn cứ viết báo cáo 46/BC-THCSDN gửi Huyện ủy Quảng Ninh, UBND huyện Quảng Ninh, Phòng GDĐT Quảng Ninh vào ngày 26/11 với phần nội dung mà theo vị Hiệu trưởng này là chỉ để xác minh rõ sự việc "Chiều 24/11/2018 nhà trường đã điều tra học sinh bằng phiếu điều tra. Kết quả phiếu lấy ý kiến từ 23 học sinh như sau: Sự việc xảy ra học sinh bị các bạn tát 231 cái tát là có thật nhưng trong đó có 13 em tát nhẹ, 8 em tát vừa, 2 em tát mạnh. Cô Thủy có chứng kiến 1 bạn tát sau đó mới rời khỏi lớp (11/23 em trả lời), 1 em trả lời chứng kiến 4 bạn tát, 1 em trả lời chứng kiến 3 bạn tát, 3 em không để ý)...

Một sự việc đáng tiếc đã xảy ra, sau gần 15 ngày các em học sinh vẫn chưa thể trở lại học tập bình thường vì chắc chắn những tâm hồn non trẻ kia cũng vẫn còn in dấu hình phạt của cô giáo. Thế nhưng xin hãy nghĩ cách để làm sao các em cảm thấy được an toàn trong chính ngôi trường của mình là việc cần làm hiện giờ. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi khơi gợi lại những hình ảnh này trong tâm trí các em, bởi đó không phải là những hình ảnh đẹp trong quãng đời được mọi người xem là đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người - chặng đường được là học trò. Xin hãy dừng lại!

Quỳnh Nga

NỔI BẬT TRANG CHỦ