• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Liệu ai có đủ can đảm để đặt chân đến "Căn phòng tử thần" vào đầu năm mới 2019?

Giải trí 28/12/2018 17:27

(Tổ Quốc) - Ra mắt vào thời điểm những ngày đầu tiên của năm mới 2019, có vẻ như nhà phát hành "Căn phòng tử thần" đã cố ý chọn thời điểm đặc biệt này để thử thách khán giả.

Escape Room (tựa Việt: Căn phòng tử thần) là tác phẩm khai thác rất chân thực và gây ám ảnh hiệu quả về trò chơi giải đố "chết người" đầy ghê rợn nổi tiếng từ trước đến nay.

ESCAPE ROOM| Căn Phòng Tử Thần

Bộ phim là cuộc hội ngộ của sáu người ngẫu nhiên khi nhận được lời mời tham gia một trò chơi bí ẩn với giải thưởng là một số tiền hậu hĩnh, mỗi người đến từ một hoàn cảnh khác nhau. Người chấp nhận tham gia cuộc chơi để cố gắng dành giải thưởng 1 triệu USD, người muốn vượt qua ranh giới bản thân mà không biết được rằng họ đang từ từ đi vào chỗ chết.

Liệu ai có đủ can đảm để đặt chân đến Căn phòng tử thần vào đầu năm mới 2019? - Ảnh 2.

Khái niệm "Escape Room" lần đầu tiên được cả thế giới biết đến thông qua trò chơi điện tử cùng tên được tạo ra vào năm 2004 bởi Toshimitsu Takagi. Nhưng khác với những căn phòng vô hại mà nhà thiết kế game người Nhật đã tạo ra, Escape Room của Adam Robitel được phát triển bởi một hội kín với những nhà đầu tư là những tay tài phiệt đầy quyền lực. Chúng cùng nhau hợp tác tạo nên một trò chơi giải đố "tử thần" hòng thõa mãn thú vui kỳ lạ của mình, đẩy sáu người chơi vào cảnh "chim lồng cá chậu", sau lưng và trước mặt hầu như là vực thẳm chết chóc.

Liệu ai có đủ can đảm để đặt chân đến Căn phòng tử thần vào đầu năm mới 2019? - Ảnh 3.

Liệu ai có đủ can đảm để đặt chân đến Căn phòng tử thần vào đầu năm mới 2019? - Ảnh 4.

"Căn phòng tử thần" không gửi gắm hình ảnh của căn nhà ma ám hay những ác nhân máu lạnh khét tiếng như các phim kinh dị khác mà thay vào đó đưa nỗi sợ lén lút, nhẹ nhàng quấn chặt lấy người xem như những xúc tu và khiến bất kỳ ai cũng phải khóc thét. Với dàn diễn viên trẻ nhưng tài năng và cùng với đó là sự xuất hiện của "đả nữ" Deborah Ann Woll, một khi bản cầu hồn "Escape Room" với vị nhạc trưởng Adam Robitel nổi lên, tất cả sẽ phải tò mò và hồi hộp xem điều gì xảy ra tiếp theo

Liệu ai có đủ can đảm để đặt chân đến Căn phòng tử thần vào đầu năm mới 2019? - Ảnh 5.

Trong phim người chơi phải trải qua các căn phòng, mỗi căn phòng là một thử thách, họ phải vận dụng khả năng của mình để giải câu đố, tìm lối thoát. Ngược lại, nếu vì sợ hãi chi phối, không tỉnh táo, không tìm được manh mối để thoát khỏi căn phòng tử thần, bạn có thể nhận cái chết. Nếu như vài phút trước, người chơi còn lạnh cóng trong một khu rừng mùa đông, dưới chân là mặt sông đã bị đông bóng thì sau đó, cả bọn lại bị nhét vào một quán bar bida đậm chất retro, chỉ khác điều là mọi thứ đều đã được lật ngược. Những hình ảnh sởn gai ốc đã làm bộ phim không những khắc họa cuộc chiến của người chơi với căn phòng ma quái, mà còn là cuộc chiến nội tâm bên trong họ, và đáng sợ hơn cả là từng người chơi với nhau.

Liệu ai có đủ can đảm để đặt chân đến Căn phòng tử thần vào đầu năm mới 2019? - Ảnh 6.

Trò chơi thực tế đầy tính kích thích, tò mò này được chính tay phù thủy bậc thầy Adam Robitel, phía sau phần phim Insidious 4: The Last key và loạt series kinh dị Paranormal Activity nhào nặn

Điều khiến "Căn phòng tử thần" càng trở nên đặc biệt hơn chính là thời điểm phát hành phim, nhằm đúng những ngày đầu năm 2019. Liệu khán giả nào sẽ sẵn sàng cho "trải nghiệm" vào ngày 04 tháng 01 tới ?

Lan Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ