• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Man City bất ngờ thua đội bét bảng Ngoại hạng Anh, MU sáng cửa vô địch

Thể thao 12/01/2023 07:53

(Tổ Quốc) - Rạng sáng 12/1, ứng viên số một cho chức vô địch cúp Liên đoàn Anh, Man City bất ngờ nhận thất bại 0-2 trước Southampton ở tứ kết.

Chỉ làm làm khách trước Southampton, đội bóng đang xếp cuối bảng ở Ngoại hạng Anh, HLV Pep Guardiola tự tin tung vào sân đội hình gồm phân nửa là những gương mặt thường xuất hiện trên ghế dự bị. Dẫu vậy, kế hoạch xoay tua để chuẩn bị cho trận derby thành Manchester với MU vào cuối tuần này của Pep thất bại toàn tập.

Man City bất ngờ thua đội bét bảng Ngoại hạng Anh, MU sáng cửa vô địch - Ảnh 1.

Đội hình xuất phát Southampton vs Man City

Cả trận, Man City cầm bóng tới 70% nhưng chỉ tung ra 7 cú dứt điểm và không pha nào đi trúng đích. Thống kê quá kém cỏi so với chính các trận đấu trước đó của đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Dù cất nhiều trụ cột, chất lượng đội hình của Man City vẫn vượt trội chủ nhà và người hâm mộ The Citizens có quyền yêu cầu màn trình diễn ấn tượng hơn thế.

Trái lại, dù đang thi đấu rất bết bát ở Ngoại hạng Anh, Southampton lại có trận đấu hay nhất từ đầu mùa. Đội chủ sân St Mary's phản công sắc lẹm và xứng đáng nắm trong tay tấm vé vào bán kết.

Man City bất ngờ thua đội bét bảng Ngoại hạng Anh, MU sáng cửa vô địch - Ảnh 2.

Haaland và đồng đội bất ngờ chào tạm biệt cúp Liên đoàn Anh ở tứ kết (Ảnh: Getty)

Cú sốc đầu tiên đến với đội khách ở phút 23. Hậu vệ Sergio Gomez chuyền hỏng bên phần sân nhà, tạo điều kiện cho đối thủ tung đòn chớp nhoáng. Đón đường căng ngang từ đồng đội, Sekou Mara cắt mặt dứt điểm đẳng cấp hạ gục thủ thành Ortega.

Chưa kịp định thần sau bàn thua, Man City tiếp tục phải nhận thêm gáo nước lạnh. Phút 28, dẫn bóng phản công tốc độ từ giữa sân, Djenepo phát hiện thấy thủ môn Man City lên cao, lập tức tung cú sút cầu âu, gia tăng cách biệt.

Siêu phẩm của Djenepo góp công giúp Southampton hạ gục ứng viên số 1 cho chức vô địch (Ảnh: Getty)

Chứng kiến các học trò bế tắc trong 45 phút đầu, Pep sốt ruột tung vào sân De Bruyne, Haaland, Ake và Akanji vào sân ở đầu hiệp 2. Những thay đổi nhanh chóng giúp đội khách tạo ra thế trận sáng sủa hơn.

Phút 47, De Bruyne chọc khe thông minh để Julian Alvarez thoát xuống đối mặt với thủ thành Bazunu. Tuy nhiên, chân sút người Argentina lại dứt điểm đi chệch cột.

Quãng thời gian còn lại, Man City trở lại với hình ảnh bất lực trước lối chơi máu lửa và chắc chắn của đội chủ nhà. Đoàn quân của Pep dù loại cả Liverpool lẫn Chelsea trên đường tiến vào tứ kết, cuối cùng lại phải dừng bước trước đối thủ đang xếp bét bảng Ngoại hạng Anh.

Thất bại của Man Xanh giúp MU sáng cửa hơn vô địch cúp Liên đoàn Anh, qua đó tìm kiếm danh hiệu đầu tiên dưới thời HLV Erik ten Hag. 3 đội bóng còn lại góp mặt ở bán kết: Newcastle, Nottingham và Southampton chắc chắn không được đánh giá cao bằng "Quỷ đỏ".

Thành An

NỔI BẬT TRANG CHỦ