• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mùa phim kinh dị đã hết nhưng vẫn còn ba tác phẩm không nên bỏ qua dịp cuối năm

Giải trí 20/11/2018 15:39

(Tổ Quốc) - Hòa trong không khí se lạnh của những ngày cuối năm, bộ ba tác phẩm kinh dị đặc sắc đến từ những nền điện ảnh nổi tiếng chắc chắn sẽ đem lại cho khán giả Việt Nam nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Ba bộ phim là ba câu chuyện kinh dị khác nhau với từng bối cảnh riêng biệt. Một phim về thời quá khứ, hai phim về thời hiện đại. Nhưng tất cả đều mang đến những nỗi ám ảnh chân thực, sinh động nhờ cốt truyện sáng tạo, gần gũi và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên tài năng.

Overlord ( Chiến dịch Overlord) – khởi chiếu từ ngày 23 tháng 11

Overlord là câu chuyện kinh hoàng về các thử nghiệm bí mật đầy độc ác mà phát xít Đức tiến hành trong Chiến tranh Thế giới thứ II.

Vào đêm trước ngày đổ bộ tấn công, một đội lính được gửi đến một địa điểm đặc biệt nhằm thực hiện nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự thành bại của toàn chiến dịch. Tuy nhiên, khi đặt chân đến ngôi làng do Đức Quốc xã chiếm đóng, cả đội không thể ngờ rằng họ phải chiến đấu chống lại một đội quân siêu nhiên – sản phẩm của thí nghiệm do phe phát xít để lại.

CHIẾN DỊCH OVERLORD

Overlord là bộ phim kinh dị, hành động mới nhất đến từ nhà sản xuất J.J. Abrams – thương hiệu bảo chứng cho rất nhiều phim kinh dị, khoa học viễn tưởng đặc sắc.

The Exorcist Nurse (Bệnh viện oan hồn) – khởi chiếu từ ngày 30 tháng 11

The Exorcist Nurse (Tựa Việt: Bệnh viện oan hồn) là bộ phim tái hiện những chuyện có thật rợn tóc gáy xảy ra ở các bệnh viện tại Nhật Bản. Trong khi đó, Viral lại là tác phẩm phản ánh mặt tối đáng sợ của công nghệ trong cuộc sống hiện đại.

Nữ y tá Toshie Asama (Nanami Yamada) làm việc tại một bệnh viện ở khu vực ngoại ô. Một ngày nọ, cô nhận nhiệm vụ chăm sóc cho nữ bệnh nhân Yukiko Norita (Kaori Saeki) – người mắc phải căn bệnh lạ, thường có những biến đổi kì quái khi tiếp xúc với chồng. Không lâu sau đó, cả bệnh viện cũng chìm trong hàng loạt sự kiện ma quái, với hậu quả vô cùng khủng khiếp.

Mùa phim kinh dị đã hết nhưng vẫn còn ba tác phẩm không nên bỏ qua dịp cuối năm - Ảnh 2.

The Exorcist Nurse là phim kinh dị tâm linh do Nhật Bản sản xuất. Phim đem đến những cảnh trừ tà rùng rợn, kinh dị theo phong cách châu Âu hòa trộn trong bầu không khí quái dị, bi kịch mang đậm màu sắc Nhật Bản.

Mùa phim kinh dị đã hết nhưng vẫn còn ba tác phẩm không nên bỏ qua dịp cuối năm - Ảnh 3.

Ngoài ra, The Exorcist Nurse còn là bức tranh tái hiện lại cuộc sống vô cùng áp lực của các nữ y tá, cùng nhiều chuyện bí hiểm vẫn thường diễn ra tại các bệnh viện.

Bộ phim đánh dấu sự ra mắt của cô ca sỹ xinh đẹp Nanama Yamada – thành viên của nhóm nhạc nữ hàng đầu Nhật Bản AKB48 trong vai trò diễn viên. Trong phim, cô đảm nhận vai chính – nữ y tá trẻ Asama, bị thu hút bởi những sự kiện mờ ám, đáng sợ xảy ra trong bệnh viện.

Viral (Mầm chết ) – khởi chiếu từ ngày 14 tháng 12

Viral là tác phẩm mới nhất của hãng phim Sahamongkol Film International. Đây là hãng sản xuất và phát hành danh tiếng ở Thái Lan, từng cho ra mắt nhiều tác phẩm điện ảnh đặc sắc.

Mùa phim kinh dị đã hết nhưng vẫn còn ba tác phẩm không nên bỏ qua dịp cuối năm - Ảnh 4.

Phim bắt đầu với việc nhân vật chính (Ploy Sornarin) tham gia một trò thực tế và giành chiến thắng tại một căn nhà bỏ hoang. Để ghi lại chiến tích, cô gái đã chụp một bức ảnh tại khu nhà mà không hề biết mình đã 'bắt' cả luôn một linh hồn đầy oán hận. Bức ảnh sau đó được chia sẻ với bạn bè và người quen, rồi gián tiếp trở thành một lời nguyền khủng khiếp.

Đến với Viral, khán giả sẽ được thưởng thức một câu chuyện tâm linh, quý ám theo lối truyền thống Á Đông kết hợp với nỗi ám ảnh công nghệ của con người trong thời hiện đại. Trong một thế giới mà thông tin được lan truyền một cách dễ dàng, thì một bức ảnh tưởng chừng như vô hại lại có thể trở thành thứ chết chóc vô cùng đáng sợ. Phim còn có sự tham gia của nữ diễn viên đầy triển vọng của điện ảnh Thái là Ploy Sornarin.

Lan Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ